Thái Lan chia tay AFF Cup 2018 trong cay đắng và lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam

Những nhà ĐKVĐ giải đấu AFF Cup 2018 đã phải dừng bước ở bán kết khi không tự quyết được số phận của mình. Thái Lan thủ hòa 0-0 trên thánh địa Bukit Jalil của Malaysia và ra về với một lợi thế cho cuộc đụng độ trên sân nhà Rajamangala...

Là ứng cử viên số một cho danh vị vô địch AFF Cup năm nay, song song đó Thái Lan cũng mang tham vọng lần thứ 3 liên tiếp đăng quang giải đấu.

Thế nhưng cuối cùng thì giấc mộng bá vương của họ đã bị người Mã cản đường bởi luật bàn thắng trên sân khách.

Cầm hòa Malaysia 0-0 ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội đi vào trận chung kết khi có lợi thế ở lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, Voi chiến đã không thể chuyển hóa thời cơ này thành chiếc vé thông hành vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Dù rất nỗ lực và đã có đến hai bàn thắng dẫn trước nhưng nhưng lần lượt, người Thái bị đối phương san bằng cách biệt.

Thế rồi, thật trớ trêu, như một trò đùa của tạo hóa, phát súng ân huệ trên chấm phạt đền ở những giây đấu cuối cùng của cuộc tranh tài đã bị chân sút Adisak Kraisorn, người trước đó đã có 8 lần lập công cho tuyển Thái sút bóng lên trời.

Cái cách mà ĐKVĐ Thái Lan phải rời giải đấu tự như một lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam trước trận cầu quyết định tối nay bởi thực tế, dù lợi thế giành chiến thắng 2-1 trên sân khách nhưng nếu các học trò của HLV Park chơi không tốt hoặc tỏ ra tự mãn quá sớm thì rất dễ nhận một kết quả ngoài mong muốn.

Rõ ràng, với chiến thắng cách biệt 1 bàn ở lượt đi thì Việt Nam chỉ thỏa một điều kiện giữ hòa trên sân nhà với bất kỳ tỷ số nào. Thậm chí, nó là một trận thua tối thiểu cũng không thể cản bước chúng ta vào chung kết gặp người Mã đang đợi sẵn.

Thế nhưng nếu Việt Nam để "xảy chân" với đúng tỷ số mà họ từng đánh bại Philippines trên sân Panaad hoặc để thua với kết quả nhiều hơn hai bàn thắng thì tấn màn bi kịch trên sân Rajamangala sẽ được tái diễn ngay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi mà người Việt thường thua đau ở những trận cầu sinh tử.

Giả sử trong trường hợp Việt Nam thua 1-2, hai đội sẽ phải kéo nhau vào hiệp phụ. Điều đáng nói là với điều 7 khoản 3 mới được bổ sung của ban tổ chức, luật bàn thắng sân khách vẫn được tính ở hiệp phụ.

Điều này có nghĩa, nếu xảy trường hợp hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa nhưng có bàn thắng trong hiệp phụ thì Philippines sẽ đi tiếp, còn nếu hòa 0-0 thì hai đội mới bước vào loạt đá luân lưu.

Nếu Philippines đánh bại Việt Nam với cách biệt lớn hơn một bàn, đương nhiên họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận. Còn một khả năng khác, nếu Philippines chỉ thắng cách biệt 1 bàn, nhưng ghi được hơn hai bàn (chẳng hạn như 3-2, 4-3, 5-4,…) thì họ cũng đi tiếp.

Chính vì bám thể thức này mà HLV Sven Goran Eriksson tuyên bố mạnh miệng rằng các học trò của ông sẽ quyết loại ngược dòng trong trận cầu tối nay bằng cách ghi hai bàn vào lưới Việt Nam.

"Tôi biết đây là một trận cầu không dễ dàng bởi chúng tôi không may để thua trận lượt đi nên trận lượt về sẽ cực kỳ khó khăn. Dù khó khăn như vậy nhưng tôi tin rằng ĐT Philippines vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tấn công, tuyển Philippines quyết thắng ĐT Việt Nam 2 bàn trở lên", HLV người Thụy Điển tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Đáp lại lời tuyên bố của HLV đội bạn, HLV tuyển Việt Nam cho biết: "Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã thắng trên sân khách nhưng toàn đội cũng chưa quên những gì đã xảy ra ở AFF Cup 2014 (thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi nhưng ở lượt về thua 2-4 và bị loại).

Chính vì thế, tôi nói với các cầu thủ sẽ cố gắng giữ sự tập trung cao độ, không để bị áp lực quá khứ. Lúc này, ĐT Việt Nam đang tập luyện rất tốt và cố gắng chuẩn bị tốt nhất, tôi tin rằng với sự khéo léo, tinh tường cùng với sự bình tĩnh, biết chuyển hóa mọi tình huống, các cầu thủ của tôi sẽ chiến thắng", HLV người Hàn Quốc khẳng định.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19g30 tối nay 6.12 trên sân Mỹ Đình. Một Thế Giới sẽ tường thuật trực tiếp.

Tường Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thai-lan-chia-tay-aff-cup-2018-trong-cay-dang-va-loi-canh-bao-cho-tuyen-viet-nam-102556.html