Thái Lan: Biểu diễn hổ mang chúa khổng lồ, bất ngờ lãnh cú cắn tử thần

Video cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi một người thôi miên rắn bị rắn hổ mang chúa cắn ngừng thở, tờ Daily Mail đưa tin.

Video rắn hổ mang chúa cắn người thôi miên rắn ở Thái Lan

Yuttapong Chaibooddee, 35 tuổi, đang biểu diễn tại một triển lãm động vật ở Phuket, Thái Lan, thì bị con rắn độc cắn vào cánh tay.

Người thôi miên rắn kéo mạnh con bò sát khỏi tay và ném nó xuống đất trước khi kiểm tra vết thương.

Chaibooddee bất tỉnh ngay sau đó và được đưa vào bệnh viện.

Các bác sĩ đã gắn máy thở và tiêm kháng thể cho người đàn ông sau khi anh ta ngừng thở.

Người thôi miên rắn ra viện sau 3 ngày. Nhưng thậm chí 10 ngày sau, anh vẫn có vết thương giống như vết bỏng ở bắp tay trái, cẳng tay, đùi và trong môi.

Chaibooddee chia sẻ: “Tôi đã bị rắn cắn nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị thương nặng như thế này. Tôi nghẹt thở và rồi bất tỉnh.

“Đây là loài rắn đến từ miền nam Thái Lan và nọc độc của nó rất mạnh. Tôi không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Nó giống như một con rắn hổ mang quái vật, khỏe hơn những con khác.

“Tôi đã tưởng mình sắp chết. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã cứu tôi”.

Chaibooddee biết công việc của mình có rủi ro cao và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi bị cắn.

“Bản năng của rắn là cắn. Đó không phải là lỗi của rắn. Tôi có nhiều vết thương nhưng chúng không bị nhiễm trùng. Chúng đang lành. Những vết sẹo ở tay và chân tôi đến từ chỉ từ một vết cắn”, người thôi miên rắn nói.

Trà My - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thai-lan-bieu-dien-ho-mang-chua-khong-lo-bat-ngo-lanh-cu-can-tu-than-940141.html