Thái-lan bảo vệ thành công chức vô địch

Sớm để Malaysia dẫn trước 2-0 nhưng Thái-lan đã cho thấy bãn lĩnh và sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi xuất sắc lội ngược dòng và giành chiến thắng trong hiệp phụ để lần thứ 13 nâng cao cúp vô địch của Giải futsal vô địch Đông - Nam Á.

Giải futsal vô địch Đông - Nam Á 2017

Các cầu thủ Thái-lan (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết với Malaysia.

Các cầu thủ Thái-lan (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết với Malaysia.

Từng chạm trán nhau tại lượt trận vòng bảng, hiển nhiên cả Malaysia và Thái-lan đều không còn bỡ ngỡ về lối chơi của đối thủ trong trận chung kết này. Dù vậy, sự thận trọng cao độ vẫn được hai đội thể hiện rất rõ bởi tính chất quan trọng của lần tái đấu này. Đội tuyển xứ Chùa Vàng với nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút so với Malaysia, nhưng các học trò của HLV Chiew Chun Yong cho thấy không phải nhờ may mắn mà họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng này khi liên tiếp có nhiều pha phản công sắc bén khiến hàng phòng ngự Thái-lan hoạt động khá vất vả.

Lối chơi phòng ngự phản công của Malaysia sớm mang tới hiệu quả với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Awalluddin. Khi mà hàng thủ Thái-lan còn chưa kịp “hoàn hồn” thì các cầu thủ áo đen nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó hai phút, lần này là pha lập công của Ridzwan.

Có được hai bàn dẫn trước khá chóng vánh, HLV Chiew Chun Yong chỉ đạo các học trò chơi chậm lại để gia tăng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng như chờ đợi những khoảng trống của đối thủ khi Thái-lan chắc chắn buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, lợi thế dẫn trước hai bàn chỉ được duy trì tới phút 12, trước khi Sosawaeng tận dụng thành công pha để mất bóng bên phần sân nhà của các cầu thủ Malaysia để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Những phút còn lại của hiệp 1 tiếp tục chứng kiến nhiều pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển xứ Chùa Vàng, tuy nhiên, thủ môn Hadee và hàng thủ Malaysia đã thi đấu tập trung và bảo toàn lợi thế dẫn trước một bàn khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Malaysia dẫn lấy lại thế trận và bắt đầu thực hiện được một vài tình huống tấn công đáng chú ý trước khung thành của nhà đương kim vô địch. Họ thậm chí đã có bàn thắng thứ 3 khi Awal đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi tung ra pha dứt điểm rất căng và chính xác từ ngoài vòng cấm ở phút 23. Thái-lan nhanh chóng có bàn gỡ khi Osamanmusa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 chỉ bốn phút sau đó.

Thế trận rượt đuổi ngày càng hấp dẫn và kịch tính khi Chudech có bàn gỡ hòa 3-3 cho Thái-lan ở phút 31. Tới lúc này, lợi thế tâm lý nghiêng hẳn về phía đội tuyển xứ Chùa Vàng, họ liên tiếp tạo nên sóng gió trước khung thành của thủ môn Hadee, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm trong suốt thời gian chính thức còn lại và hai đội bước vào hai hiệp phụ (mỗi hiệp năm phút).

Hiệp phụ thứ nhất trôi qua hơn ba phút, Thái-lan có được bàn thắng quan trọng nhất trận đấu. Jungwongsuk là người lập công mang về bàn ấn định tỷ số 4-3 cho nhà đương kim vô địch. Malaysia rất nỗ lực ở phần còn lại của trận đấu, dù đã dùng cả tới chiến thuật power-play nhưng cũng không thể khoan thủng mành lưới Thái-lan thêm bất kỳ lần nào nữa và đành chấp nhận trận thua cay đắng 3-4.

Đương kim vô địch Thái-lan đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình tại Giải futsal vô địch Đông - Nam Á, thể hiện sự thống trị của mình tại đấu trường futsal khu vực với 13 lần lên ngôi trong tổng số 14 lần giải được tổ chức.

*Ở trận đấu kết thúc trước đó không lâu, chủ nhà Việt Nam tiếp tục thể hiện màn trình diễn đáng thất vọng khi để thua Myanmar trong trận tranh giải ba. Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa rồi vươn lên giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 6 m cân não, qua đó xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/34606502-thai-lan-bao-ve-thanh-cong-chuc-vo-dich.html