Thái Bình: 'Nữ quái' mang vỏ bọc giáo viên mầm non đi lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Lợi dụng danh nghĩa giáo viên mầm non, 'nổ' có mối quan hệ với nhiều cán bộ nhà nước, Thấm đã lừa hàng trăm triệu đồng của người dân nhờ 'chạy trường', 'chạy chế độ'.

Thông tin từ phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lại Thị Thấm ( SN 1973, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn nửa tỷ đồng của nhiều người dân.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Thấm từng là giáo viên mầm non xã Minh Châu. Lợi dụng “vỏ bọc” hoàn hảo này, Thấm đã tung tin mình có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể “chạy trường”, “chạy chế độ” cho những người có nhu cầu để lấy tiền. Nhiều người dân thiếu hiểu biết đã tin và răm rắp làm theo lời của Thấm.

Đối tượng Thấm tai cơ quan điều tra

Đối tượng Thấm tai cơ quan điều tra

Trong suốt 10 năm, từ năm 2007-2017, Thấm đã lừa được hơn 10 người với tổng số tiền lên tới gần 600 triệu đồng. Ông N.G.N (trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Đông Hưng) là một trong số đó. Nghe lời dụ dỗ của Thấm, ông N. đã đã cho con nghỉ học tại trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Sau đó, ông N. đưa 170 triệu cho Thấm để đối tượng lo cho con vào học tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân. Đợi mãi không thấy nhà trường gọi con mình lên nhập học, ông N. mới biết đã bị Thấm lừa.

Tương tự, ông L.V.Đ ( trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) cũng là “con mồi” của Thấm. Từ năm 2007 đến nay, Thấm đã nhiều lần yêu cầu ông Đ. chuyển tiền vào tài khoản của mình để lo “chạy” chế độ thương binh cho ông. Ông Đ. đã chuyển hơn 100 triệu đồng nhưng chế độ vẫn chưa thấy đâu.

Nhận được tin trình báo của nhân dân, Công an Thái Bình đã vào cuộc điều tra, xác định toàn bộ số tiền Thấm lừa được của người dân Thấm sử dụng vào việc ăn tiêu và trang trải cuộc sống.

Hiện vụ việc vẫn đang được PA92, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra

Đặng Phục

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/thai-binh-nu-quai-mang-vo-boc-giao-vien-mam-non-di-lua-dao-hon-nua-ty-dong-7678.html