THÁC YANGBAY: Vùng đất huyền thoại

Một lần đặt chân đến Thác Yang Bay, du khách sẽ khó lòng quên được cảnh đẹp mê hồn, huyền bí của 3 dòng thác hùng vĩ giữa đại ngàn: Yang Bay, Yang Khang và Ho Cho. Thác Yang Bay với nhiều truyền thuyết của một cõi tiên, từ lâu đã trở thành nơi thưởng ngoạn vô cùng lý tưởng…

Nằm cách trung tâm TP. Nha Trang 40km về hướng Tây (cách điểm giao QL Nha Trang - Đà Lạt 12km), Công viên du lịch (CVDL) Yang Bay- nơi mà người dân địa phương thường gọi Thác Yang Bay (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng, nằm trong thung lũng rừng nguyên sinh, rộng trên 596 ha.

Yang Bay có nghĩa là "nước trời" (tiếng dân tộc Raglay). Đây là dòng thác chính với độ cao 100m so với mực nước biển, gồm nhiều hồ lớn, nhỏ rất an toàn cho du khách; Yang Khang có nghĩa là "con trời" và Ho Cho có nghĩa là "thác mẹ", từ đỉnh núi cao trong rừng nguyên sinh, chia thành 2 dòng xuyên qua lòng đất, hạ nguồn cho ra dòng khoáng nóng lộ thiên với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người… Đặc biệt, ở cuối nguồn của 3 dòng thác có 1 dải đá trải rộng hàng ngàn mét là bãi tắm suối, tắm nắng tuyệt đẹp của mọi du khách…

Khung cảnh nên thơ tại Yang Bay

Khung cảnh nên thơ tại Yang Bay

Chào đón du khách đến CVDL Yang Bay là đồi Phượng Hoàng, bên trái có một cây Mộc Thần đại cổ thụ uy nghi, không chỉ có "nhiệm vụ" nghênh đón khách mà giống như một vị thần canh giữ khu rừng, bảo vệ và ban phúc cho người dân bản xứ. Cây Mộc Thần linh thiêng trải qua nhiều thế kỷ, cao hơn 25m, tán cây có diện tích rộng hơn 200m2, chu vi gốc cây khoảng hơn 20 người dang tay ôm không xuể. Tên đồi Phượng Hoàng bởi, hàng năm cứ độ từ tháng 8 đến tháng 3 âm lịch, chim Phượng Hoàng thường rủ nhau về cây Mộc Thần ăn trái, người Raglay cho rằng, được nhìn thấy chim Phượng Hoàng là một điềm lành…

CVDL Yang Bay được khám phá và đầu tư phát triển trên nền tảng của sự tôn tạo, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên… Du khách có thể vừa ngâm mình trong suối mát, hoặc thả mình giữa hồ khoáng nóng thiên nhiên và tận mắt chứng kiến những bong bóng rỉ ra từ mạch khoáng còn nồng mùi bùn khoáng… Không chỉ thông kinh mạch, chữa đau nhức, tê mỏi toàn thân, nguồn khoáng nóng thiên nhiên còn có tác dụng làm mịn, đẹp da. Do đó, được coi là quà tặng vô giá từ thiên nhiên mà không nơi nào có được. Để tận dụng ưu đãi từ thiên nhiên, nơi đây còn được đầu tư thêm những phòng mát xa xông hơi thảo dược và dịch vụ tắm bùn khoáng nóng giữa đại ngàn (20 khách/lượt tắm).

Đến với Yang Bay, du khách như lạc vào vùng tiên cảnh bởi vườn hoa nhiệt đới mênh mông giữa đại ngàn, có nhiều giống hoa nội, hoa ngoại và công trình suối tóc Yang Bay rực rỡ, lung linh, vườn lan rừng với hàng trăm loài có sắc, hương quyến rũ… Du khách còn được thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc bởi các chàng trai, cô gái Raglay cùng các nhạc cụ đặc trưng của núi rừng như: Đàn Klông-pút, đàn Tơ-rưng, đàn đá, những loại nhạc cụ bằng tre, nứa…

Yang Bay đã trở thành điểm đến vui chơi hấp dẫn, thu hút du khách ở mọi lứa tuổi, với nhiều trò chơi vô cùng thú vị (cho cá bú bình, câu cá sấu, chụp hình chung với cá sấu, chụp hình với đàn chim (trên 50 loài), cho gấu ăn, bắn cung thử tài thiện xạ…). Đặc biệt, các nhà hàng Nhạc Rừng Viên, Quầy Suối Xanh và Thỏ Ngọc luôn sẵn sàng phục vụ du khách rất nhiều món ăn đặc sắc của núi rừng…

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thac-yangbay-vung-dat-huyen-thoai-131725.html