Thả hồn vào hình ảnh LỤC BÌNH và cuộc sống CHÂN THỰC của người dân Đồng Tháp qua bộ ảnh của thầy giáo gốc Bắc

Bộ ảnh bình dị, mộc mạc và chân thực về hình ảnh người dân Đồng Tháp chèo thuyền mưu sinh bên dòng sông lượm từng cọng lục bình để trang trải cho cuộc sống gia đình. Hình ảnh ấy của tác giả Lê Nhật Vương Anh chân thật đến nhói lòng. Cũng chính vì thế mà những bức ảnh này được nhiều người yêu thích. (Xem đầy đủ bộ ảnh ở cuối bài).

Vẫn tiếp tục cầm máy ảnh đi “lang thang” khắp nơi để tìm những chất liệu chân thực của cuộc sống đưa vào bộ ảnh của mình, thầy giáo Lê Nhật Vương Anh cũng đắm đuối và tâm huyết với hình ảnh bèo lục bình đầy thân thuộc của người dân Đồng Tháp.

Đứng trên những cây cầu ở miền quê này, rất dễ để có thể thấy trên những dòng sông, những người phụ nữ cùng những đứa trẻ bơi thuyền hái lục bình trên sông. Chính vì chất liệu chân thật của cuộc sống đã khiến cho người xem thấy được cảm xúc thật và đâu đó thấy được hình ảnh của ba mẹ hay mình ở trong đó.

Những bức ảnh đầy tình cảm này được tác giả chụp ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Các cụ già cũng gắng sức bơi thuyền để hái lục bình.

Anh Vương Anh chia sẻ, lục bình là hình ảnh quen thuộc trên sông nước miền Tây. Và mỗi khi đi tìm ảnh cứ qua 1 cây cầu hay chạy sát 1 con sông thì anh đều bắt gặp cảnh người ta (thường là phụ nữ) bơi xuồng hái lục bình trên sông. Anh đã tìm những chỗ thuận tiện để dừng lại xem, dõi theo các hoạt động của họ và bấm máy.

Năm này qua năm khác, các hoạt động hái lục bình về phơi của người dân nơi đây cũng vẫn diễn ra thường xuyên và không có gì thay đổi. Anh Vương Anh cho biết, người dân họ cắt lục bình trên sông thì lúc nào cũng giống nhau thôi, cứ bơi xuồng chọn nhánh lục bình to và dài rồi cắt cột thành từng bó đến khi đầy xuồng thì bơi về tìm chỗ phơi. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.

Điều khiến anh Vương Anh tâm đắc nhất đối với bộ ảnh này chính là cái đơn sơ và mộc mạc. Nó chân chất như chính những con người miền Tây nơi đây. Anh tâm sự: “ Điều anh thích nhất ở bộ ảnh này đó là cái mộc mạc, đơn sơ của ảnh, cái sự lao động cần cù, chịu khó của người nông dân miền Tây, họ tận dụng lúc rảnh rỗi nông nhàn cắt lục bình kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Anh thấy rất thương. Họ chịu thương chịu khó bơi xuồng cắt từng nhánh lục bình rồi đem phơi,cứ như thế ngày qua ngày”.

Trước đây, ngay chính tác giả bài viết cũng nghĩ rằng chính lục bình đã khiến cho cuộc sống người dân nơi đây tốt hơn, thế nhưng khi nghe những chia sẻ của tác giả bộ ảnh thì mới thấy được những vất vả, khổ cực của người dân nơi đây đang phải nhọc nhằn mưu sinh.

Người hái lục bình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Tác giả bộ ảnh chia sẻ thêm: “anh đã tiếp xúc và hỏi chuyện được biết, đa số người cắt lục bình đều có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có người chuyên cắt lục bình làm kế sinh nhai chính vì họ lớn tuổi không lao động nặng được và thậm chí họ chỉ cắt thuê cho người ta rồi lấy tiền công cắt hàng ngày thôi.

Cứ khoảng 10kg lục bình cắt xong phơi khô thì chỉ còn tầm 1kg bán được khoảng 10 ngàn hơn thôi mà phơi khô cũng mất mấy ngày nắng, còn trời mưa thì không phơi được. Đâu phải cắt xong

Nhưng cắt xong họ phải bơi xuồng tìm chỗ đất trống mà phơi hoặc phơi ven đường… rất cực và mất nhiều thời gian mà tiền kiếm được thì chẳng là bao.

Điều khiến anh Vương Anh thích thú nhất khi chụp những bức ảnh này chính là sự chăm chỉ và cần mẫn của những người đang “một nắng hai sương” ngày ngày vất vả trên những con sông mưu sinh như thế này. Anh bùi ngùi chia sẻ, anh chụp được những ảnh thật, tự nhiên khi những người dân nơi đây đang hàng ngày cực khổ lao động để mưu sinh, anh cảm động và anh thích chính sự chăm chỉ, cần mẫn của họ. Mà bất ngờ nhất mà 40 tuổi đầu rồi mới hay đó là vì người ta nghèo nên còn cắt lục bình non về luộc chấm nước tương ăn. (Đó là chia sẻ của 1 cậu học trò xem ảnh của anh bảo vậy vì cậu học trò cũng thường ăn món đó), thấy thương và xót xa lắm ấy.

Cuộc sống khó khăn khiến người dân phải vất vả mưu sinh nhờ lục bình.

Và tuy là có gốc gác từ xứ Bắc nhưng anh đã sống ở miền Tây khá lâu rồi nên tình cảm gắn bó, thân thuộc của mảnh đất và con người nơi đây giống như quê hương thứ 2 của anh. Và khi có ai thắc mắc khó hiểu rằng tại sao một người con của miền xa lại có thể truyền tải được tinh thần rất miền Tât vào bộ ảnh như vậy thì anh đều giải thích:"Bản thân sinh ra ở Thanh Hóa nhưng anh đã sống và làm việc ở miền Tây rất lâu rồi vì vậy anh tin là mình có thể thấu hiểu hết những gì ‘trù phú’ nhất của vùng đất này, thậm chí giờ ai hỏi anh cũng nói mình là người miền Tây luôn.

Dù vất vả nhưng tiếng cười vẫn giòn tan.

Tác giả bộ ảnh không chỉ hứng thú với những bộ ảnh đã chụp mà ở mỗi một bức ảnh anh đều học hỏi được điều gì đó từ chính cuộc sống này. Và đối với bộ ảnh lục bình đầy cảm xúc này, “anh thấy mình còn phải học ở họ cái tính cần cù, chịu thương, chịu khó… không phải vì ít tiền mà không làm mà phải cố gắng hơn trong cuộc sống” – anh Vương Anh tâm sự.

Cùng ngắm cuộc sống chân thật của người dân Đồng Tháp gắn với lục bình qua những bức hình dưới đây:

Nguồn ảnh: NVCC

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/tha-hon-vao-hinh-anh-luc-binh-va-cuoc-song-chan-thuc-cua-nguoi-dan-dong-thap-qua-bo-anh-cua-thay-giao-goc-bac-1482782