Thả hết khách xuống cao tốc, tắm đứng ở Sầm Sơn

Mới trong ngày nghỉ lễ đầu tiên đã ghi nhận nhiều bức như hiện tượng cán bộ tiêu cực, ô tô thu phí cao, bỏ khách giữa đường...

Cán bộ bến phà đi Cát Bà bị bắt vì bán vé quay vòng

Ngày 28/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự 11 cán bộ, nhân viên bến phà Gót – Cái Viềng đi đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể các đối tượng bị tạm giữ hình sự bao gồm: ông Nguyễn Văn Vang (49 tuổi), Trưởng bến phà – Cái Viềng cùng các nhân viên Trần Thị Bảy (49 tuổi), Lê Văn Xưởng (26 tuổi), Bùi Hồng Văn (53 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết (49 tuổi), Nguyễn Thị Lâm Chi (35 tuổi), Đỗ Văn Hữu (39 tuổi), Vũ Đình Huy (33 tuổi), Tô Hữu Dũng (25 tuổi), Trần Minh Hoàng (50 tuổi).

Thông tin trên tờ Tiền phong cho biết, sự việc có liên quan tới việc hai nhân viên tại 2 đầu bến phà Gót – Cái Viềng (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) bị bắt quả tang thực hiện hành vi quay đầu vé bán cho khách.

Theo nguyên tắc, khi khách mua vé ở quầy bán vé đi qua cửa soát vé thì nhân viên soát vé phải xé vé và trả lại vé cho khách. Tuy nhiên, các nhân viên tại 2 đầu bến phà Gót – Cái Viềng đã cố ý không xé vé và giữ lại các vé còn nguyên rồi đưa ra quầy vé bán lại, thu tiền bất chính. Vé được quay đầu chủ yếu là vé ô tô và xe máy.

Đặc biệt, nhóm cán bộ, nhân viên bến phà này còn cho các phương tiện chạy theo tuyến, chở hàng trọng tải lớn trả tiền trực tiếp để qua phà mà không lấy vé.

Sau khi tiến hành điều tra, ông Trần Minh Tuấn (Trưởng Phòng kỹ thuật) được điều động về phụ trách hoạt động tại bến phà. Bên cạnh đó, các cán bộ, công nhân lao động cũng được điều động từ bộ phận khác đến làm việc tại bến phà.

Câu chuyện xe khách 16 chỗ thu tiền cao, "lừa" khách hàng xuống xe giữa đường được chia sẻ rất nhiều trên các trang web và mạng xã hội. Ảnh: Dân trí

Câu chuyện xe khách 16 chỗ thu tiền cao, "lừa" khách hàng xuống xe giữa đường được chia sẻ rất nhiều trên các trang web và mạng xã hội. Ảnh: Dân trí

Truy tìm xe 16 chỗ tăng giá, bỏ khách giữa đường

Sở GTVT Hà Nội đang xác minh, làm rõ câu chuyện một xe ô tô 16 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái thu tiền vé gấp đôi ngày thường rồi “lừa” toàn bộ hành khách ra khỏi xe, bỏ mặc giữa đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Thông tin được anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1984, trú tại tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 12h ngày 28/4, anh cùng bạn bắt xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-196.XX có biển hiệu chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái, xuất phát từ nút giao đường Phạm Hùng với đường Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) để về quê.

Sau khi di chuyển 1 đoạn đường và nói điểm cuối mình muốn xuống, anh Quyết bị người phụ xe thu số tiền là 250.000 đồng (ngày thường là 120.000 đồng/vé).

Đáng nói, sau khi tăng giá vé, xe đi thêm đến đoạn Km58 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) thì phụ xe bảo toàn bộ hành khách xuống xe, đợi xe khác của họ ở phía sau sẽ đón.

"Chưa kịp thắc mắc thì họ đã ném hết đồ đạc ra khỏi xe khiến mọi người phải nhảy ra bên ngoài để nhặt lại. Chỉ chờ có vậy, chiếc xe này đóng cửa rồi lao đi” - tờ Dân trí dẫn lời anh Quyết nói.

Sau đó, anh Quyết và khoảng 7 người nữa phải đứng đợi giữa trời nắng để tiếp tục bắt xe khác về quê.

Sự việc đã được phản ánh tới các cơ quan chức năng. Ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc này và thông tin cụ thể lại sau.

Cùng ngày, trên trang mạng xã hội nhiều tài khoản cá nhân cũng chia sẻ bức xúc về tình trạng xe tăng giá bừa bãi.

Trên trang cá nhân, một người mẹ chia sẻ: "3 mẹ con chị đã phải xuống xe vì không chấp nhận giá vé từ 120.000 đồng tăng lên 200.000 đồng cho tuyến từ bến xe Giáp Bát về Cẩm Phả.

Một thành viên khác có tài khoản Milk Ong... cũng chia sẻ, bình thường giá vé từ Hà Nội về Nam Định có 80.000 đồng nhưng trong ngày 28/4, giá này đã được tăng lên 120.000 đồng/người.

Đáng nói, sau hàng loạt những bức xúc, nhiều ý kiến đều cho rằng đó là chuyện hàng ngày, dịp lễ nào xe chả tăng vé.

"Buồn cười nhỉ. Việc sai lè lè ra mà lâu ngày thành đúng à. Tăng giá những không ghi doanh thu, nhà nước không được đồng thuế nào", một cá nhân chia sẻ.

Sầm Sơn không còn chỗ đứng

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu dịp lễ, các bến xe đã rơi vào tình trạng quá tải, dân chen nhau đổ về quê nghỉ lễ.

Bãi biển Sầm Sơn khách phải tắm đứng. Ảnh: VNN

Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Vũ Tuấn Tùng cho biết, bến xe Mỹ Đình sẽ huy động hơn 1.200 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến Phú Thọ, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... tăng cường khoảng 230 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), ông Nguyễn Tất Thành (Giám đốc Bến xe Giáp Bát) cho biết: “Để đảm bảo phương tiện đưa đón người dân dịp nghỉ lễ, chúng tôi tăng từ 200 đến 250 chuyến/ngày, giá vé không thay đổi. Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ năm nay, bến xe Giáp Bát đón khoảng 20 nghìn lượt khách”.

Bến xe nước ngầm tình hình cũng không khá hơn, hành khách ngồi kín ghế chờ, vật vờ chờ khách.

Trong khi đó, ghi nhận tại các khu du lịch, bãi biển tình trạng khách đổ về đang trong tình trạng quá tải.

Theo ghi nhận, chiều ngày 27/4, dọc bãi biển từ đền Độc Cước đến cuối bãi tắm D của Sầm Sơn, hàng vạn du khách đổ xuống biển tắm "giải nhiệt".

Bãi biển không còn chỗ trống. Trên bờ không còn chỗ trống, còn dưới biển khách ken kẹt cứng, không còn chỗ đứng.

Thái An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tha-het-khach-xuong-cao-toc-tam-dung-o-sam-son-3379096/