Thả con từ tầng 3 xuống để tìm vợ, thanh niên gây náo loạn thành Vinh

Vợ bỏ đi, đi tìm không được nên Hà cầm dao, bế con leo lên nóc nhà la hét rồi thả bé từ tầng 3 xuống.

XEM CLIP:

Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đối tượng khống chế bé trai trên mái nhà được xác định là Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh).

Cháu bé là con trai Hà.

Thông tin ban đầu, vợ Hà bỏ đi mấy ngày qua. Hà bế con đi tìm vợ và nghi chị này thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Thúc Tự.

Do không xác định được vị trí vợ mình thuê trọ, người đàn ông này cầm dao, bế con leo lên nhiều nóc nhà gây sự chú ý, uy hiếp vợ xuất hiện.

Kể lại phút giải cứu bé trai

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, ông Lê Văn Thịnh (Tổ phó an ninh tổ 13, khối Tân Hòa, phường Vinh Tân) cho biết, sau khi phát hiện đối tượng ôm đứa bé lên mái nhà, ông liền nói vợ mình đến Công an phường báo tin, còn ông chạy ra đầu ngõ ngăn mọi người vào trong.

Khoảng 9h15, đối tượng bắt đầu cởi quần áo ném xuống đất. Một lúc sau, đối tượng ném các tấm đan bể nước từ tầng 3 xuống đường, rất may không có ai bị thương.

Ông Lê Văn Thịnh kể lại sự việc

Khoảng 9h30, Công an phường và Công an TP có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng cứu hộ, vây bắt đối tượng.

Ông Thịnh cho biết, vì sợ đối tượng vứt cháu bé xuống nên ông kêu gọi mọi người đi mượn tấm đệm để lót dưới đất. Lực lượng cứu hộ cũng bơm một phao bạt lớn đề phòng cháu bé rơi xuống.

“Tôi dẫn lực lượng Cảnh sát 113 lên tầng 3 tòa nhà, nếu đối tượng sơ hở sẽ ập vào khống chế. Tuy nhiên, đối tượng ôm cháu bé nhảy liên tục từ nóc nhà này sang nhà khác nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận”, ông Thịnh kể lại.

Mái tôn, nơi đối tượng Hà thả con xuống

Theo ông Thịnh, đối tượng ôm cháu bé bằng 1 tay, miệng luôn la hét.

Thấy cháu bé khóc lớn, một thanh niên mua sữa đưa lên dỗ cháu bé nhưng đối tượng nhất quyết không đồng ý.

Sau hơn 2 giờ thuyết phục, khoảng 11h15, đối tượng thả cháu bé từ tầng 3 xuống mái tôn, rồi nhảy xuống, tiếp tục thả cháu bé từ mái tôn xuống đất.

Rất may, thời điểm đó có rất đông người dân và lực lượng cứu hộ bên dưới sân nên đã ôm được cháu bé.

Mảnh vỡ từ các tấm đan đối tượng Hà ném từ tầng 3 xuống

Đối tượng Hà bị Công an khống chế

Sau khi thả con, Hà cũng nhảy xuống theo và lập tức bị lực lượng chức năng khống chế.

'Bố rất thương con'

Thông tin từ BV Đa khoa TP Vinh cho biết, bé trai Lê N.H.Đ (14 tháng tuổi) được cơ quan Công an phường Vinh Tân đưa đến viện cấp cứu vào lúc 11h20 trong tình trạng hoảng loạn, liên tục khóc thét.

Bé Lê N.H.Đ đang được theo dõi tại BV Đa khoa TP Vinh. Ảnh: Quốc Huy

Các điều dưỡng tại khoa ngoại bệnh viện cho hay: “Bé trai tỉnh, quấy khóc, xây xước nhiều nơi”.

Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu nẹp phần cổ cháu bé để tiếp tục theo dõi. Bé trai liên tục khóc, đang được bà nội chăm sóc.

"Bố nó (Hà) thương con lắm, đi đâu cũng bế con đi theo. Không hiểu sao hôm nay lại hành động dại dột vậy. Thương cháu, nãy giờ cứ khóc thét liên tục", bà nội bé cho biết.

Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tha-con-tu-tang-3-xuong-de-tim-vo-thanh-nien-gay-nao-loan-thanh-vinh-490114.html