Tết xa nhà đầu tiên của những bà bầu trong khu cách ly nơi tâm dịch Hải Dương

Trong khu cách ly tại tâm dịch Chí Linh (Hải Dương), nhiều phụ nữ mang thai trải qua cái Tết đầu tiên xa gia đình nhưng nhận về rất nhiều yêu thương.

Dịch COVID-19 bùng phát ở TP Chí Linh (Hải Dương), hơn 5.000 người được đưa tới các điểm cách ly tập trung trên địa phận thành phố, trong đó nhiều phụ nữ đang mang bầu ở tháng thứ 7, thứ 8. Họ bị mắc COVID-19 hoặc thuộc diện F1.

Mặc dù quen dần cuộc sống ở khu cách ly nhưng họ vẫn thổn thức khi nghĩ tới giây phút được trở về nhà, tự tay mua quần áo mới cho các con, sắm mâm ngũ quả, mua cành đào… đón Tết.

Tại khu cách ly tập trung trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada (TP Chí Linh), 14 phụ nữ mang bầu đang cùng đứa con chưa chào đời đón một cái Tết đầu tiên xa nhà.

Tết xa gia đình

Khẽ xoa bụng, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, trú tại xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương) bầu 28 tuần nói: “Hai mẹ con mình cùng cố gắng để vượt qua những ngày cách ly. Dịch hết, mẹ con mình lại được về nhà con nhé!”.

36 tuổi, chị Thảo mang bầu con thứ 3. Vợ chồng chị đặt tên con là Bảo Khang với mong muốn con và mọi người xung quanh có một cuộc đời an khang.

Chị Thảo đang cách ly phòng dịch COVID-19.

Chị Thảo đang cách ly phòng dịch COVID-19.

Chị Thảo ở chung phòng cùng 14 công nhân khác. Họ đều làm việc tại Công ty POYUN – nơi có ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này. Căn phòng không đào, không quất, chỉ có những bản nhạc chúc mừng năm mới được phát ra từ chiếc điện thoại của từng người.

Chị Thảo cũng mở điện thoại để xem album ảnh, rồi chị dừng mắt ở ảnh của hai con, một trai, một gái.

Mỗi năm Tết đến xuân về tôi lại đưa hai con đi sắm sửa quần áo mới. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi và đứa con chưa chào đời phải đón Tết đầu tiên xa gia đình. Mấy ngày trước, khi gọi điện các con ở nhà khoe được bà và bác mua quần áo mới…”, chị Thảo nghẹn ngào.

Mỗi ngày, chị và các con đều 2-3 lần nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. “Mẹ có về ăn Tết không?” là câu hỏi chị nhận được nhiều nhất từ hai con. Khi ấy, chị dặn lòng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để sớm trở về. Chị cũng không quên dặn các con ngoan ngoãn, nghe lời ông bà và bố, chịu khó dạy nhau học hành, không được chạy chơi ở ngoài để phòng dịch.

Mỗi ngày chị Thảo đều lấy ảnh các con ra xem.

Con lớn của tôi 10 tuổi nên cháu hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Còn một bé mới 6 tuổi, cháu chỉ biết mẹ đang cách ly. Cũng may, chồng tôi đang cách ly tại nhà nên có thể thay tôi chăm sóc tốt cho các con. Chúng tôi dự định sẽ đi khám thai để yên tâm đón Tết nhưng giờ đành “nợ” con lịch khám", chị Thảo nói.

Trời nhá nhem tối, chị Thảo tranh thủ đi bộ ở hành lang. Người phụ nữ ấy tin tưởng dịch sẽ sớm qua đi, mọi người nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc của mình.

Mong "âm tính" để về ăn Tết

Tại phòng 56, điểm cách ly trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada, chị Nguyễn Thị Lý (SN1992, ở phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương) kể, ngày 3/2, một thành viên trong phòng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Lúc ấy mọi người đều khóc. Hình ảnh đầu tiên trong suy nghĩ của họ là gia đình với những người thân đang cách ly tại nhà.

Vì vậy, mỗi lần có người đến hỏi tên bất kỳ một người nào đó trong phòng là ai nấy đều hồi hộp, bởi có thế đó là thông báo dương tính, như vậy đồng nghĩa với việc gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi lo lắm, chỉ sợ mọi người ở nhà lại bị ảnh hưởng”, chị Lý nói.

Chị Lý (áo trắng) cùng các thành viên trong phòng tại khu cách ly.

Ngày công nhân Công ty POYUN phải lấy mẫu xét nghiệm vì liên quan ca COVID-19, chị Lý nghỉ ở nhà. Ngày hôm đó với chị thật dài. Chị liên tục gọi điện thoại để cập nhật tình hình tại công ty. Chị dự định hôm sau (29/1) sẽ đi lấy mẫu xét nghiệm nhưng tối 28/1, các cán bộ y tế đã tới nhà đưa chị đi lấy mẫu. Chị và thai nhi 25 tuần tuổi phải cách ly tập trung từ thời điểm đó.

Suốt những ngày đi cách ly, người khiến chị Lý lo nhất là con gái mới 2 tuổi. Ngày đầu xa con, chị Lý không ngủ được, con nhớ mẹ cũng quấy khóc. “Bây giờ con ngoan hơn rồi. Ai cũng chỉ mong kết quả xét nghiệm âm tính để được về nhà”, chị Lý tâm sự.

Bà bầu đón Tết ở bệnh viện dã chiến

Tại bệnh viện dã chiến 1 Hải Dương, chị H.T.S. (26 tuổi, trú tại TP Chí Linh) đang ở tuần thai thứ 36. Đây là cái Tết đặc biệt, Tết xa nhà đầu tiên của hai mẹ con.

Chị S. phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong lần đầu lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty POYUN. Cả gia đình gồm bố mẹ chồng, chồng và con gái 4 tuổi phải đi cách ly.

Khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tôi thực sự sốc và lo lắng vì bản thân đang mang bầu. Tôi gọi điện thông báo cho chồng, anh cũng an ủi và dặn dò tôi rất nhiều. Hai vợ chồng động viên nhau "rồi mọi việc sẽ qua". Những ngày cách ly tại đây, tôi luôn nghĩ về con gái vì cháu còn quá bé”, chị chia sẻ.

Thai phụ H.T.S. mặc dù mắc COVID-19 nhưng luôn lạc quan khi đối diện với bệnh tật.

Chị S. bảo, mỗi lần gọi điện cho con, chị phải cố gắng không được khóc vì con gái nói nhớ mẹ và hỏi sao mẹ không về với con. Trong suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ lên bốn, bé chỉ biết mẹ đi khám bệnh và sẽ trở về nhà khi khám bệnh xong

“Tôi chỉ biết với con là mẹ đang ốm, mẹ ở viện, con phải nghe lời bố, nghe lời ông bà, khi hết ốm mẹ sẽ về với con…”, chị S. nói. Hiện sức khỏe chị ổn định, luôn lạc quan để chiến đấu với bệnh tật cùng niềm tin sớm trở về đoàn viên cùng gia đình.

Cả nhà đi cách ly, Tết năm nay với chị là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Nhưng không vì thế mà chị thấy lạc lõng vì bên cạnh chị luôn có sự quan tâm, chia sẻ từ đội ngũ y, bác sĩ cùng các bệnh nhân khác.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tet-xa-nha-dau-tien-cua-nhung-ba-bau-trong-khu-cach-ly-noi-tam-dich-hai-duong-ar595926.html