Tết vui ở 'thôn Đèn dầu'

Mùa xuân này, 40 hộ dân thôn Nà Ven sẽ vui hơn những Xuân trước vì điện lưới quốc gia vừa được kéo về. Ánh điện như 'ánh bình minh' chiếu rọi khắp các ngõ ngách của thôn nghèo hơn 30 năm làm 'bạn' đêm đêm với ánh đèn dầu, nến, bình ắc quy…

Thôn Nà Ven rộn ràng tiếng ti vi

Chờ điện đã hơn 30 năm

Chiều cuối năm, chúng tôi về thôn Nà Ven (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk)- nơi vừa diễn ra lễ đóng điện lưới quốc gia. Cụ Tống Thị Loan (73 tuổi) xúc động, chia sẻ: “Bà vui cái bụng lắm, không biết nói sao mới diễn tả hết sự phấn khởi. Từ ngày có điện, nhà bà sáng lên hẳn. Bà không còn phải múc nước giếng bằng tay hay phải tắt đèn đi ngủ khi con gà nhảy lên chuồng… Tết này, nhà bà sẽ ăn tết to để mừng năm đầu tiên đóng điện”.

Năm 1988, gia đình cụ Loan cùng 70 hộ dân rời quê Thái Bình vào thôn Nà Ven xây dựng vùng kinh tế mới. Ngày ấy, Nà Ven là khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm. Từ nguồn trợ cấp 10 ký gạo/tháng, các hộ dân tích cực khai hoang, lập nên những đồi rẫy ngô, sắn xanh rì.

Năm 2007, chính quyền địa phương lập thôn mới, đưa dân Nà Ven từ trong rừng ra nơi ở mới, cấp cho mỗi hộ vài sào đất đủ làm nhà. Sống trong rừng tăm tối đã đành, ra chỗ mới gần trung tâm xã Ea Wer lại nằm sát thủy điện Sêrêpốk 4A nhưng người dân vẫn tiếp tục “sống chung” với bóng tối suốt hơn 30 năm.

Không có điện, người dân như bị cô lập với thế giới bên ngoài, tội nhất là các em nhỏ phải học bài trong điều kiện không đủ ánh sáng, không tiếp cận được với những chương trình học tập, giải trí hiện đại trên các phương tiện truyền thông…

Nà Ven sẽ đổi thay

Ông Nguyễn Đức Giang, trưởng thôn Nà Ven cho biết: Từ ngày có điện, thôn vui hẳn. Ngày nào ông cũng nghe tiếng ti vi, tiếng nhạc vang rộn ràng từ đầu đến cuối thôn. Khi nghe tin ngành điện sắp kéo điện vào thôn, một số hộ dân rất vui mừng đi mua sắm ti vi, đầu máy, chờ điện kéo vào nhà là sử dụng. Gia đình anh Vũ Văn Khiêm, sát nhà ông dù cuộc sống còn thiếu thốn vẫn cố gắng mua ti vi về xem. Sau lễ đóng điện, nhiều gia đình tổ chức ăn mừng.

Theo ông Giang, đất đai ở thôn nằm sâu trong rẫy lại cằn cỗi, phụ thuộc nước trời, dân chỉ trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, khoai, đậu, sắn… hiệu quả kinh tế không cao. Dân cũng thử trồng điều, cam, quýt nhưng chi phí mua máy nổ, dầu để tưới rất cao. Việc sản xuất gặp nhiều khó khăn nên người dân thôn Nà Ven mãi sống trong nghèo đói. Nhiều hộ trụ không nổi đã bỏ đi nơi khác, từ 70 hộ nay chỉ còn khoảng 40 hộ nhưng có đến 96% hộ nghèo.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tet-vui-o-thon-den-dau-1372126.tpo