Tết Trung thu sớm của trẻ bị ung thư

Đèn lồng, bánh kẹo và những tiết mục văn nghệ vui nhộn là món quà Trung thu sớm dành cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội.

Tối 11/9, khu vực sảnh khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) trở nên đông vui lạ thường. Tiếng trống múa lân cùng giai điệu của các bài hát trung thu quen thuộc, phát ra từ những chiếc đèn lồng hòa lẫn cùng tiếng cười đùa của hàng trăm bệnh nhi và người thân đang háo hức chờ khai đêm hội trăng rằm sớm.

Tối 11/9, khu vực sảnh khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) trở nên đông vui lạ thường. Tiếng trống múa lân cùng giai điệu của các bài hát trung thu quen thuộc, phát ra từ những chiếc đèn lồng hòa lẫn cùng tiếng cười đùa của hàng trăm bệnh nhi và người thân đang háo hức chờ khai đêm hội trăng rằm sớm.

Trung thu là tết của thiếu nhi có ý nghĩa sum vầy mang không khí vui vẻ, gắn kết đến các gia đình. Nhưng ở nơi đây, hàng trăm em nhỏ vẫn ngày đêm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Từ 18h sảnh tầng 3 khoa Nhi đã không còn chỗ trống. Những bệnh nhi tỏ ra rất háo hức, tập trung chờ được xem các tiết mục văn nghệ của ban tổ chức.

Nhiều em nhỏ vì sức khỏe yếu không ra được ngoài mẹ phải bế đứng xem qua cửa sổ. Ở đây, mỗi đứa trẻ đều là chiến binh cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Anh Nguyễn Văn Nguyên (Hải Dương) tìm một chỗ trống đặt xe lăn cho cậu con trai 6 tuổi của mình ngồi cùng các bạn. "Bé nhà tôi phát hiện bị ung thư xương từ tháng 7 năm ngoái, chữa chạy cho tới ngày hôm nay. Chiều nay nghe nói có đoàn từ thiện vào phát quà và biểu diễn múa lân cháu thích lắm, nhắc bố liên tục từ trưa, tới chiều tôi cho cháu ăn sớm để kịp đi xem", anh Nguyên nói.

Chị Lê Thị Phấn (25 tuổi) chia sẻ con đã được 3 tuổi, phát hiện bị ung thư mắt từ khi một tháng 20 ngày. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi gần 3 năm mà cháu vẫn không khỏi. Tháng 4 năm, bé được chuyển về Bệnh viện K điều trị cho tới giờ.

Chị Lê Thị Tuyết Nhung (32 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ngồi bên cạnh cũng tâm sự về em gái Tuyết Mai (29 tuổi, bệnh nhân u não). "Trước khi bị bệnh là giáo viên mầm non, Mai tổ chức các chương trình văn nghệ như này tốt lắm. Từ ngày bị bệnh tới giờ đã đi mổ 3 lần, rồi về đây xạ trị. Tôi có bảo với em lên hát một bài nhưng Mai nói ngại vì bây giờ giọng nói của em không còn như xưa. Em rất xúc động khi được xem những tiết mục thiếu nhi mà các bạn biểu diễn", chị Nhung chia sẻ.

Những em bé với ánh mắt từ ngơ ngác đến thích thú khi được đón Trung thu sớm trong viện.

Nhiều em nhỏ mạnh dạn lên sân khấu góp vui các bài hát về mẹ về ông bà.

Chị Phấn không giấu được niềm xúc động khi nghe các em nhỏ trạc tuổi con mình hát. Nhìn sâu vào khuôn mặt người mẹ 25 tuổi có con bị ung thư thoáng có nét u buồn vì chặng đường dài mịt mù phía trước cùng con chống chọi với căn bệnh quái ác.

Mắc trọng bệnh nhưng trong phút giây cùng các bạn đón Trung thu, những em bé này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Tác dụng phụ khi hóa trị, xạ trị đã khiến những bệnh nhi nơi đây thường không còn tóc.

Ngày hội là thời điểm hiếm hoi trong năm để các em được vui chơi thỏa thích.

Nhiều phần quà quà bất ngờ từ đoàn thiện nguyện làm cho các bệnh nhi thích thú. "Chúng tôi muốn làm một đêm hội đúng thật là ngày hội của tuổi các em, một hình ảnh khác với hình ảnh mỗi ngày ở trong viện điều trị", một tình nguyện viên chia sẻ.

Chương trình văn nghệ kết thúc, các em nhỏ trở về bên giường bệnh tiếp tục cuộc chiến của mình.

Nhưng không khí náo nhiệt của Tết Trung thu vẫn kéo dài ngay cả khi bên cạnh là giường bệnh.

Hoàng Đông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tet-trung-thu-som-cua-nhung-dua-tre-troc-dau-post989123.html