Tết trong khu cách ly

Sau nhiều năm biền biệt xa quê, Tết này, tuy không được ở bên gia đình, người thân, song nhờ sự quan tâm, chăm lo tận tình, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại khu cách ly y tế tập trung thuộc Trung đoàn 803 (Sư đoàn 305, Quân khu 5), hơn 200 công dân đang sinh sống, làm việc, học tập từ các nước trở về vẫn cảm nhận rõ nét không khí Tết ấm áp, an lành, đậm đà truyền thống dân tộc.

Những ngày giáp Tết, doanh trại Trung đoàn 803 rực rỡ sắc mai, đào, hướng dương, thược dược, mào gà. Trước sở chỉ huy và các dãy nhà làm việc của khối cơ quan, nhà ở bộ đội, nhà ở công dân, nhà ăn, nhà bếp… những tấm băng rôn, cờ phướn mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, thể hiện quyết tâm chung tay chống dịch luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

 Bộ đội và các công dân chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khu cách ly.

Bộ đội và các công dân chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khu cách ly.

Cùng Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Chính ủy Trung đoàn khoác đồ bảo hộ, đeo mặt nạ chống giọt bắn xuống các dãy nhà ở của công dân cách ly, chúng tôi đã cảm nhận rõ nét tinh thần vui vẻ, lạc quan, háo hức của bà con. Khoe với chúng tôi những chiếc phong bao lì xì nhỏ xinh do mình tự tay làm, bác Từ Kiều (79 tuổi, Việt kiều, sinh sống tại Hungary) tâm sự: “Trong khu cách ly có 6 cháu bé rất ngoan ngoãn, dễ thương. Tôi dự tính, sáng mồng 1 sẽ nhờ cán bộ, chiến sĩ ở đây gửi cho mỗi cháu một chiếc phong bao lì xì cho tụi nhỏ vui. Trước khi lên máy bay về nước, chẳng ai dám nghĩ, Tết trong khu cách ly lại rộn ràng, tươi vui đến thế. Bộ đội ở đây chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, nhiệt tình. Tôi bị bệnh phù chân, đi lại rất khó khăn, nhờ bộ đội cho thuốc và tận tình tư vấn, đến nay sức khỏe đã đỡ hơn nhiều”.

Thiếu tá Hồ Xuân Trường, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 803 cho biết: “Giữa năm 2020, dự kiến tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng công dân từ các nước về cách ly trong dịp Tết có thể tăng cao, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch dồi dào phục vụ tháng cao điểm Tết. Với đàn bò, heo, gà, vịt gần 1.000 con và 180 luống rau các loại, Tết này, đơn vị sẽ tự bảo đảm nhu cầu thực phẩm phục vụ bà con. Từ sáng 23 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 5 Tết, đơn vị sẽ luân phiên mổ bò, mổ lợn, thịt gà và chế biến rất nhiều món ăn ngon mang hương vị đặc trưng của dân tộc để bà con vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê”.

Quân y Trung đoàn 803 kiểm tra thân nhiệt công dân trong khu cách ly.

Từ Thụy Sĩ đưa con trai Lê Quang Long (10 tháng tuổi) về nước, chị Phạm Thị Trà My (quê ở Hà Nội) rất xúc động khi được chỉ huy Trung đoàn 803 bố trí cho ở riêng trong một căn phòng nhỏ, có đầy đủ giường gỗ, quạt trần, ti vi, bình nóng lạnh, ấm đun siêu tốc, nhà vệ sinh khép kín. Sáng nào sau khi thăm khám, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, các chiến sĩ quân y lại vui vẻ phụ chị quét nhà, pha sữa, chơi cùng cháu bé để chị có thời gian ăn uống, giặt giũ, nghỉ ngơi. Chiều 25 Tết, sau bữa tráng miệng với bánh tét chiên giòn, dưa món, chả lụa, chị rất bất ngờ khi thấy anh em bộ đội đưa đến phòng một chậu mai vàng và hai chùm đèn nháy. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trà My không giấu được niềm vui: “Cháu nhà tôi thích bộ đèn nháy lắm, cứ bật lên là cháu cười híp cả mắt. Từ khu cách ly về quê tôi gần 1.500 cây số, song tôi vẫn cảm nhận rõ nét những hương vị Tết quen thuộc ngày nào. Bộ đội ở đây khéo thật, từ thịt gà, mổ lợn, đến những món ăn truyền thống của dân tộc như bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hành hay chăm sóc hoa mai, hoa cúc để đón xuân, vui Tết họ đều tự tay làm được cả. Mỗi lần xuống thăm khám, đưa cơm, bộ đội đều thăm hỏi tôi rất chân tình, cặn kẽ, cảm giác như người trong gia đình vậy. Chiều nào mẹ con tôi cũng ngồi gần cửa sổ ngắm hoa và đón nghe chương trình phát thanh nội bộ, quà tặng âm nhạc do bộ đội tự biên, tự diễn. Bà con ở đây vẫn đùa nhau, đi cách ly thế này thì vui quá”.

Bộ đội thăm khám cho một công dân bị đau chân.

Cảm kích trước nghĩa cử, sự quan tâm chăm sóc chu đáo, tận tình của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly dành cho đồng bào, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Lê Thành Đô (quê ở Phú Thọ) đã mày mò, nghiên cứu, làm được hàng chục chiếc túi xách bằng len để gửi tặng các anh. Tuy đường kim, mũi chỉ còn lóng ngóng, vụng về, song tình cảm chân thành của tay kéo nghiệp dư vẫn được bộ đội hân hoan đón nhận.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển cho biết: “Xác định tham gia chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, từ trước Tết, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã viết đơn tình nguyện ở lại chăm sóc, phục vụ công dân từ các nước về cách ly y tế. Năm nay, do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, nhiều hoạt động vui xuân đón Tết của bộ đội tại đơn vị đành gác lại, song anh em luôn an tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Để các công dân vừa có thể vui Xuân đón Tết, vừa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, chiều 30 Tết, trong mỗi dãy nhà sẽ được bố trí một bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác và mâm ngũ quả, cành mai, cành đào… để bà con lần lượt thắp hương, tưởng nhớ ông bà tổ tiên và các bậc hiền nhân, giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ truyền. Tối Giao thừa, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị sẽ đến từng phòng chúc Tết, động viên, thăm hỏi bà con và mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Qua trò chuyện, tiếp xúc và nắm bắt, bà con rất vui mừng, phấn khởi, hài lòng khi đón Tết cùng bộ đội 803”.

Bữa cơm ngon, đầy đủ dưỡng chất do bộ đội chuẩn bị cho bà con.

Tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn, song để bảo đảm cơm chín, nước sôi phục vụ các công dân trong cách ly, hằng ngày các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 803 vẫn phải thức khuya, dậy sớm tận tâm, tận lực chăm sóc bà con. Với các anh, được chung tay, góp sức cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, để người dân vui Xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc là niềm vui và trọng trách thiêng liêng của những người lính nơi tuyến đầu chống dịch.

VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tet-trong-khu-cach-ly-651509