Tết sum vầy!

Chiều cuối năm, hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn được sum vầy bên mâm cơm tất niên do Công đoàn tỉnh tổ chức. Chương trình đã mang đến không khí xuân ấm áp, rộn ràng…

Thấu hiểu được nỗi niềm của hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không có điều kiện về quê ăn Tết, Công đoàn tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, phần nào giúp họ được vui xuân đón Tết đầm ấm hơn. Tại chương trình, hơn 300 công nhân cùng quây quần bên bữa cơm gia đình và chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong công việc, cuộc sống. Họ còn được tặng quà, nhận lì xì, chúc Tết.

 Công nhân cùng cán bộ công đoàn cắt bánh chưng, dưa hấu mừng xuân mới.

Công nhân cùng cán bộ công đoàn cắt bánh chưng, dưa hấu mừng xuân mới.

Chị Võ Thị Khánh - công nhân Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam (nhà ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 tôi được sum họp với anh em công nhân trong một không gian ấm áp, vui tươi. Tôi còn được công đoàn tặng quà, mạnh thường quân hỗ trợ hơn 3 triệu đồng. Vậy là năm nay, các con tôi có được cái Tết ấm áp”. Hoàn cảnh gia đình chị Khánh khá éo le, chồng chị bị bệnh và không có việc làm, con trai út bị bệnh tim bẩm sinh. Do quá khó khăn nên các con chị mới học đến lớp 9 phải bỏ học. Cả gia đình chỉ sống nhờ vào đồng lương công nhân hơn 4 triệu đồng/tháng của chị.

Phấn khởi sau khi nhận được những suất hỗ trợ của công đoàn, doanh nghiệp, anh Ngô Hoài Nam - công nhân Công ty TNHH một thành viên Rapexco Đại Nam bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Tết sum vầy. Hòa vào không khí sôi nổi với những điệu nhạc, trò chơi, ảo thuật, nhận những món quà Tết từ công đoàn, chúng tôi dường như cảm thấy được động viên, an ủi rất nhiều...”. Gia cảnh anh Nam rất khó khăn, cả hai vợ chồng làm chung công ty, mỗi tháng được gần 7 triệu đồng. Khoản tiền ấy, tằn tiện lắm mới đủ lo cho sinh hoạt của cả gia đình 5 nhân khẩu. Đã thế, tháng 7-2019, trong lúc đang làm việc, anh Nam bị khối sắt rơi đè làm đứt 2 dây chằng đầu gối phải. Vụ tai nạn lao động để lại thương tật 37% và anh phải nghỉ việc 3 tháng điều trị. Mặc dù chấn thương chưa hồi phục, nhưng vì cuộc sống gia đình anh phải đi làm nên việc đi lại gặp khó khăn, năng suất lao động bị giảm sút rất nhiều.

Với anh Nguyễn Quang Nhựt - công nhân Công ty TNHH Long Thăng, đây là cái Tết thứ 3 anh không về quê ở Bến Tre sum họp với gia đình. Anh Nhựt cho biết, thu nhập mỗi tháng được hơn 3 triệu đồng. Trong khi đó, vợ chưa có việc làm nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Với khoản thu nhập này chưa đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của gia đình 4 nhân khẩu. Năm hết, Tết đến, mặc dù rất nhớ cha mẹ và quê hương nhưng vợ chồng anh đành chấp nhận ở lại.

Càng về tối, dù tiết trời se lạnh nhưng không khí buổi họp mặt vẫn rất ấm cúng. Cùng thưởng thức bánh chưng, dưa hấu và trò chuyện, có khi là gửi tặng cho nhau một bài hát, tất cả điều đó đã giúp những công nhân xa xứ xích lại gần nhau hơn. Anh Lê Văn Tuấn - công nhân Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Việt Đức nói: “Không khí của buổi gặp mặt thật gần gũi. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được gặp gỡ mọi người, tôi cảm thấy ấm lòng”. Những tâm trạng, cảm xúc trên cũng là nỗi niềm chung của hàng trăm công nhân tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp Công đoàn tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, chương trình được tổ chức mở rộng hơn, suất hỗ trợ, trị giá mỗi phần quà cũng được nâng cao hơn. Chương trình đã góp phần động viên người lao động, giúp họ gắn bó hơn với doanh nghiệp.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/tet-sum-vay-8146477/