Tết rộn ràng, ấm tình đồng chí

'Hạ tầm xuống…, chỉnh hướng sang trái…, bơm mạnh lên…, bùng….! Trúng rồi…! - Tiếng reo hò cổ vũ của các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 434 (Quân đoàn 4) làm cho không khí xuân chiến sĩ càng thêm náo nhiệt. Các hoạt động vui chơi được tổ chức khá phong phú. Một nhóm chơi trò ném bóng nhận thưởng; nhóm khác thi tung còn, ném vòng cổ chai nhận thưởng…

Dẫn chúng tôi tham quan khu vui xuân chiến sĩ của đơn vị, Thượng tá Dương Kim Tần, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 434, cho biết: “Để bộ đội đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai các khu vui chơi tập trung. Trong suốt thời gian nghỉ Tết, chỉ huy các đơn vị luân phiên tổ chức trò chơi dân gian, rèn luyện thể lực và tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và sự khéo léo, sáng tạo của mỗi cá nhân… thu hút chiến sĩ tham gia đông đủ nhất. Các trò chơi đều có phần thưởng là quyển sổ, cây bút, gói kẹo, hộp bánh, hoặc chai nước ngọt, nhằm khích lệ bộ đội vui xuân”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 sôi nổi cổ vũ trò chơi bắn tên lửa nước.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 sôi nổi cổ vũ trò chơi bắn tên lửa nước.

Cùng với các trò chơi dân gian còn có một số trò chơi gắn với đặc thù nhiệm vụ của bộ đội Pháo binh. Một trong những trò chơi hấp dẫn nhất là thi bắn tên lửa nước. Theo Đại úy Đàm Văn Lộc, Chính trị viên Tiểu đoàn 2: Trò chơi bắn tên lửa nước được mô phỏng theo nguyên lý hoạt động của pháo binh; có tầm, hướng điều chỉnh để ngắm mục tiêu, sử dụng bơm không khí để tạo lực đẩy chai nước lên cao, bay xa về phía mục tiêu. Các chế tạo rất đơn giản, chỉ cần tận dụng ống nhựa, vỏ chai đựng nước kết hợp và dùng một chiếc bơm xe đạp loại bơm tay là có thể chế tạo xong một thiết bị đẩy tên lửa nước. Trò chơi của bộ đội Pháo binh nên gắn liền với kỹ thuật Pháo binh, tạo sự hứng khởi và dễ dàng cho mọi chiến sĩ cùng tham gia. Thiếu tá Thái Quốc Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Những ngày Tết, anh em chiến sĩ vẫn trực chiến, quét dọn vệ sinh, tăng gia sản xuất, nên tiểu đoàn lựa chọn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phải thực sự bổ ích, anh em dễ dàng tham gia, vận dụng động tác kỹ thuật chuyên ngành khi tham gia các trò chơi với tinh thần “vui để học, học mà vui”.

Háo hức ném bóng nhận thưởng.

Xuân này, nhiều chiến sĩ trẻ ở Lữ đoàn 434 đón cái Tết đầu tiên trong quân ngũ. Dù nhớ nhà, nhớ người thân nhưng 100% chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuần tra, canh gác và vui chơi tại đơn vị. Binh nhất Nguyễn Bình, chiến sĩ Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2), quê ở quận 5 (TP Hồ Chí Minh), hồ hởi khoe: “Ở đơn vị không có pháo hoa, không có du xuân hái lộc, nhưng có tình cảm đồng chí, đồng đội yêu thương, gắn bó, nhất là những hoạt động vui chơi tập thể rất vui, bổ ích, đậm chất lính. Đây là cái Tết đáng nhớ nhất, ấm tình đồng chí, đồng đội, suốt cuộc đời tôi không thể nào quên”.

Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-ron-rang-am-tinh-dong-chi-651604