Tết phải trọn vẹn

Người dân thôn Ða Ngưu hào hứng ra đồng chuẩn bị vụ rau Tết. Nhà đài thông báo, thời tiết ấm hơn mọi năm, việc chăm bón sẽ phải kỹ lưỡng hơn để rau có thể cho thu hoạch vào đúng dịp Tết, bán được giá cao. Ðây là nguồn thu nhập chính trong năm của người dân vùng ven đô này.

Từ tờ mờ sáng, nghe bà Huấn giục ra đồng, ông Huấn vớ cái điều cày dựng ở góc bàn thủng thẳng:

-Thời tiết thế này, ruộng rau nhà mình nếu không mua phân về bón thúc, e rằng Tết khó mà thu hoạch được.

- Ông nói cũng phải, tại mải lo chuyện đám cưới cho thằng cả nên nhà mình xuống giống muộn. Nhưng mà, mình đã cam kết sản xuất rau an toàn thì không thể mua phân về bón được ông ạ.

- Mình không nói, lại sợ có người biết hay sao?

- Ðã đành không nói thì không ai biết, nhưng tôi áy náy lắm! Bao năm nay mình sản xuất rau an toàn, chả nhẽ giờ lại phá bỏ nguyên tắc và thương hiệu rau an toàn của thôn, của nhà mình hay sao.

- Bà rõ thật là… Có gì nghiêm trọng đâu, mình bón phân cho rau mau lớn chứ có dùng thuốc trừ sâu, hay thuốc kích thích gì đâu mà lo. Bà không cho tôi làm thì Tết này, nhà mình tính sao?

- Nhưng mà…

- Thôi, không nhưng gì hết, bà cứ mặc tôi.

Nói rồi ông Huấn vớ cái mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe máy phóng ra cổng.

Ruộng rau nhà ông Huấn được bón phân cứ lớn nhanh vùn vụt, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến chuyện ông Huấn đã lén bón phân cho ruộng rau nhà mình, vì tất cả các hộ dân đều đã cam kết sản xuất rau an toàn, nói không với phân hóa học.

Ngày thu hoạch cũng đến, các cửa hàng rau trên phố lũ lượt cho xe về tận ruộng thu mua, nhưng lại chừa rau nhà ông Huấn. Hỏi ra mới biết, họ ngại khi thấy ruộng rau nhà ông màu mỡ, mười cây đều phát triển như nhau cả mười, nếu không bón phân hẳn sẽ không được tốt tươi như vậy.

Nhìn ruộng rau nhà hàng xóm cứ vơi dần trong khi ruộng rau nhà mình vẫn còn nguyên, bà Huấn lòng như lửa đốt. Ông Huấn chở rau ra chợ huyện thay vì đưa lên thành phố nhưng thật trớ trêu, trăm người bán lại chẳng có người mua, thế nên chở đi bao nhiêu thì khi về dường như vẫn còn bấy nhiêu. Mong muốn có được một cái Tết đủ đầy từ vụ rau bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Nhìn rau mà lòng héo, chỉ vì lòng tham mà một cái Tết trọn vẹn cũng không có được. Ðã đến lúc phải thay đổi cách nghĩ, cách làm ăn mới mong có thể làm giàu từ đồng đất của mình.

HÀ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/38777402-tet-phai-tron-ven.html