Tết ở Trung tâm Y tế Đông Triều

Chiều 29, tháng Chạp, năm Kỷ Hợi, ông cụ thân sinh ra tôi, do tuổi già, bỗng dưng trở bệnh nặng. Tôi phải dừng công việc chuẩn bị Tết, để đưa cụ đến Trung tâm y tế Đông Triều, nhập viện điều trị.

Bác sĩ Đặng và điều dưỡng Thảo đang chăm sóc bệnh nhân thở máy vào chiều mùng 1 Tết Canh Tý.

Bác sĩ Đặng và điều dưỡng Thảo đang chăm sóc bệnh nhân thở máy vào chiều mùng 1 Tết Canh Tý.

Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là sự khang trang, hiện đại của một trung tâm y tế tuyến huyện. Khu nhà mới được đưa vào sử dụng phục vụ người bệnh rộng rãi, đồng bộ từ phương tiện xe vận chuyển bệnh nhân, hệ thống thang máy, đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, tận tình chu đáo. Nhờ vậy mà việc nhập viện của bố tôi diễn ra rất nhanh chóng.

Khoa hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế Đông Triều, gồm 2 đơn nguyên là Khu Chạy thận nhân tạo và Khu Hồi sức cấp cứu. Ngày giáp Tết, khoa vẫn đông bệnh nhân nằm điều trị. Người nhà chăm sóc, thăm bệnh nhân vẫn ra vào tấp nập. Bên hành lang hàng ghế chờ, phảng phất những gương mặt lo âu…

Theo quan sát của tôi, Khu Chạy thận nhân tạo, có 5 chiếc máy chạy thận đang hoạt động, với khoảng 15 bệnh nhân đang nằm chờ chạy thận theo chu kỳ. Khu Hồi sức cấp cứu có gần chục bệnh nhân nặng đang nằm điều trị trên những chiếc gường hiện đại, hệ thống máy móc tự động đo mạch nhiệt độ, nhịp thở báo sáng, ống thở, dịch truyền, thấp thoáng những tà áo trắng vào ra…

Cành đào ngoài cửa sổ mang lại không khí Tết, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt nỗi đau bệnh tật.

Bố tôi nằm điều trị tại buồng bệnh số 3. Giường bên cạnh là bệnh nhân nữ 89 tuổi quê ở xã Bình Dương (Đông Triều) bị hôn mê đang thở máy, tiên lượng rất nặng. Bác sĩ trực đã tư vấn và giải thích cho người nhà về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ thầy thuốc ở khoa, xin được ở lại điều trị.

Một bác quê ở phường Xuân Sơn đi chăm sóc người nhà, rỉ tai tôi: Khoa hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế Đông Triều bây giờ có nhiều bác sỹ giỏi, máy móc hiện đại, chẳng tội gì mình phải đi chữa bệnh xa cho vất vả.

Nhìn các nhân viên y tế xử lý tình huống, thao tác chuyên môn rất tự tin khiến cho tôi hiểu lời tâm sự của bác người nhà bệnh nhân rất thật lòng. Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Đình Đặng phụ trách khoa cho tôi, biết hết ngày mùng 1 Tết, khoa còn 12 bệnh nhân nặng nằm điều trị.

Được biết, Khoa Hồi sức cấp cứu là một điểm sáng của Trung tâm Y tế Đông Triều. Hiện nay, khoa được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại nhất gồm: 4 máy thở, 2 máy gây mê kèm thở, 5 máy chạy thận chu kì kỹ thuật, 1 máy phẫu thuật laser, 8 monitor theo dõi bệnh nhân. Đặc biệt, đến nay, khoa đã được kết nối với các bệnh viện lớn trong tỉnh để thực hiện việc hội chẩn từ xa. Khi kết nối hệ thống này, các bác sĩ có thể hội chẩn, phối hợp cùng với các bác sĩ của khoa điều trị cấp cứu bệnh nhân. Điều này giúp bệnh nhân hạn chế phải di chuyển lên tuyến trên. Khoa Hồi sức cấp cứu với gần 40 biên chế, trong đó có 7 bác sỹ cùng đội ngũ điều dưỡng được đào tạo rất cơ bản, trẻ, khỏe, đầy khát vọng được cống hiến cho quê hương Đông Triều. Bệnh nhân điều trị tại khoa chủ yếu là người dân Đông Triều và một số ít là người dân của tỉnh Hải Dương. Thời kỳ cao điểm trong năm, có ngày có tới 50 bệnh nhân nằm điều trị …

Là người trực tiếp chăm sóc người nhà trong dịp Tết, được tận mắt chứng kiến diễn biến trong ca trực, tôi mới thấu hiểu những vất vả, áp lực của những người thầy thuốc và những đau đớn về thể xác của người bệnh, những khó khăn vất vả của gia đình người bệnh khi trong nhà có người thân ốm đau. Tôi cho rằng, việc ưu tiên xây dựng mạng lưới y tế cơ sở là một chủ trương chính sách hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm đưa dịch vụ y tế cao về gần dân, để nhân dân được thụ hưởng những thành tựu tiến bộ về y học, thực hiện sự bình đẳng trong công tác khám, chữa bệnh trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những gì đang diễn ra ở Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế Đông Triều là minh chứng rất rõ ràng cho điều đó.

Những ngày đón tết cổ truyền Canh Tý tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Đông Triều với tôi là những đêm không ngủ. Những hồi chuông cấp cứu, những bước chân hối hả, tiếng kêu đều đều của máy thở... Sự chuyên nghiệp, tự tin, tận tụy, những giọt mồ hôi thầm lặng rơi trong đêm lạnh giá của đội ngũ thầy thuốc; từng giây, từng phút bằng tâm sức của mình mang lại sự sống cho người bệnh. Chứng kiến điều này, tôi mới hiểu tại sao Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung Tâm Y tế Đông Triều đã trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Những cán bộ y tế như: Bác sĩ Đặng, bác sĩ Bằng, bác sĩ Lệ cùng các điều dưỡng mà tôi đã gặp trong ca trực Tết, thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Thầy thuốc như mẹ hiền.

Vũ Xuân Hồng (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/tet-o-trung-tam-y-te-dong-trieu-2468898/