Tết Nguyên đán - 'mùa cày' của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Vì không được nghỉ trùng với dịp Tết ở Việt Nam, nhiều du học sinh Việt tại Nhật phải đi học, đi làm và tham gia hoạt động đón Tết trên đất khách, nhưng đều hướng về quê hương.

Trở về nhà sau một ngày học và làm ở tỉnh Chiba, Phạm Minh Tú, 27 tuổi, du học sinh tại trường Đại học Josai International, chia sẻ nỗi nhớ nhà dịp Tết Nguyên đán và những khó khăn khi phải tự túc chi phí cho cuộc sống tại Nhật Bản.

“Nhìn các bạn xách vali về nước ăn Tết cũng thấy chạnh lòng và tủi thân, nhưng cũng tự động viên phải cố gắng”, anh Tú nói với Zing.vn.

Năm nay, trường học của anh Tú nghỉ học từ 3/2, không trùng với Tết âm lịch của Việt Nam. Nên thay vì về quê ăn Tết, anh Tú tranh thủ ở lại Nhật để “đi cày”, làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống của một du học sinh tự túc.

Đi làm kiếm tiền trả học phí và sinh hoạt phí đã “đủ để ốm”

Một ngày bình thường của anh Tú bắt đầu bằng lịch học kéo dài từ 9h20 sáng cho tới 15h chiều. Tan học, du học sinh Việt 27 tuổi vội vàng ra ga bắt tàu để kịp đến nhà hàng sushi, nơi anh làm thêm, lúc 16h. Ca làm việc 6 tiếng liên tục kết thúc lúc 22h tối. Đến 23h, anh mới có thời gian dành cho bản thân.

“Về nhà ôn bài đến 1-2h sáng và ngày hôm sau lại tiếp tục guồng quay như vậy”, anh Tú chia sẻ.

Với mỗi giờ làm thêm, anh Tú nhận được hơn 200.000 VND. Công việc hiện tại ở nhà hàng sushi đem lại cho anh Tú khoản thu nhập khoảng 22-23 triệu VNĐ/tháng cho 28 tiếng làm việc. Trong khi đó, riêng tiền sinh hoạt phí đã vào khoảng 15-16 triệu VNĐ/tháng.

 Anh Minh Tú (thứ 3 từ phải qua) cùng các bạn học tại trường Josai International, tỉnh Chiba. Ảnh: NVCC.

Anh Minh Tú (thứ 3 từ phải qua) cùng các bạn học tại trường Josai International, tỉnh Chiba. Ảnh: NVCC.

Theo quy định của Nhật Bản, du học sinh được phép làm thêm 28 tiếng/tuần, còn trong kỳ nghỉ được nâng lên 40 tiếng/tuần. Nếu làm đêm thì được tăng thêm 25% lương.

“Vậy nên nếu không tranh thủ để đi làm, khó có thể tự túc được cho cuộc sống ở đây. Khá là áp lực”, anh Tú nói và cho biết đó cũng chính là một lý do khiến anh quyết định ở lại Nhật dịp Tết này.

Tòa nhà có nhà hàng sushi nơi anh Minh Tú làm thêm ở tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Google Maps.

Một yếu tố khác khiến du học sinh này không về Việt Nam dịp Tết là quy định khắt khe của trường học tại Nhật. “Nếu xin nghỉ 1 tuần để về Tết, mình đã mất 20 tiết học trên trường. Trường học ở Nhật đánh giá rất cao tỷ lệ lên lớp và ý thức học tập, nên mình phải cân nhắc rất kỹ và rất hạn chế xin nghỉ. Nếu không có thể ảnh hưởng đến điều kiện thi và cả thủ tục gia hạn visa”, anh Tú nói.

Trong kỳ nghỉ sắp tới, anh Tú sẽ xin làm tăng giờ lên 40 tiếng/tuần ở quán sushi.

Nhắc đến gia đình tại Việt Nam, anh Tú kể khi đón Tết đầu tiên tại Nhật, anh vẫn theo dõi chương trình Táo quân, còn gọi về nhà “sụt sịt” khóc.

“Nhưng giờ đã quen, mọi khó khăn bên này mình không muốn giãi bày nữa, không muốn bố mẹ lo lắng. Sau mỗi cái Tết chỉ muốn đạt được thành tựu gì mới để nói với gia đình”, anh nói và cho biết thêm trong mấy ngày Tết, có thể sẽ tụ tập bạn bè, làm tất niên tại gia.

“Đồ ăn thì không lo thiếu, nhưng quan trọng là có thời gian mà làm hay không”, anh nói.

Tết thiện nguyện hướng về quê hương

Tết Canh Tý 2020 là Tết thứ 6 của anh Phương Khải Trọng tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Anh Trọng nhận định năm nay không khí Tết rộn ràng hơn vì có nhiều chương trình diễn ra sôi nổi, đặc biệt là lễ hội Tết Việt Nam do Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka tổ chức hôm 12/1 ở công viên Tenjin.

Là người đứng đầu câu lạc bộ thiện nguyện Thanh niên Việt Nam, anh Trọng cùng các thành viên đã tham gia trợ giúp công tác hậu cần cho lễ hội và đóng góp một gian hàng tư vấn pháp lý tại sự kiện.

Thành viên CLB thiện nguyện Thanh niên Việt Nam bán lịch gây quỹ từ thiện tại sự kiện Tết hôm 12/1. Ảnh: NVCC.

“Tết năm nay đến sớm hơn so với mọi năm nên trùng với thời gian thi cuối kì. Vừa lo thi, vừa lo chuẩn bị Tết cho CLB nên mình khá bận. Nhưng đổi lại, mình đã gặp rất nhiều bạn đồng hương Thanh Hóa, cùng hát lên điệu hò xứ mình, khiến mình rất nhớ quê”, anh Trọng nói.

Tại sự kiện, câu lạc bộ của anh Trọng cũng bày bán lịch để bàn, gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Tự hào mặc áo dài "đi thi Miss"

Cũng nằm trong chương trình Tết dành cho người Việt hôm 12/1 tại công viên Tenjin, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản còn phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức vòng chung kết cuộc thi hoa hậu người Việt khu vực Kyushu (miền Nam Nhật Bản).

Giành giải á hậu 2 trong cuộc thi, Phạm Thị Phương Thúy, 26 tuổi, cho biết đây là cái Tết đáng nhớ nhất trong suốt bốn năm sang Nhật du học ngành khoa học máy tính ở Fukuoka.

Thúy biểu tiễn phần thi tài năng tại vòng chung kết cuộc thi hoa hậu người Việt tại Kyushu hôm 12/1. Ảnh: NVCC.

Có niềm đam mê đặc biệt với áo dài, chị Phương Thúy quyết định tham dự để hướng đến phần thi trình diễn áo dài của Top 15. Chị mang sang Nhật 5 bộ áo dài và thường xuyên mặc trong các dịp đặc biệt trên đất khách. Bộ áo dài trình diễn tại vòng chung kết cũng được chị Thúy mang từ Việt Nam, cũng là bộ áo dài chị thích nhất.

"Mỗi khi mình mặc áo dài, người Nhật ở đây đều nhận ra ngay mình là con gái Việt Nam và dành rất nhiều lời khen. Có cô bạn người Nhật còn hỏi mình chỗ may áo dài để đặt mua”, Thúy kể.

Chị Thúy (ngoài cùng bên trái) cùng các thí sinh đoạt giải tham dự sự kiện cho lao động Việt tại Nhật Bản hôm 18/1. Ảnh: NVCC.

“Trong thời gian gần đây, hình ảnh người Việt tại Nhật đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhiều trường hợp lao động bất hợp pháp, nạn trộm cắp… Các hoạt động như thế này có thể xoa dịu và thay đổi góc nhìn của người Nhật về người Việt. Như bếp trưởng người Nhật của mình sau khi biết tin đã chúc mừng mình rất chân thành và dành cho văn hóa Việt Nam nhiều lời trân trọng. Đó là điều khiến mình rất vui”, chị chia sẻ.

Sau cuộc thi, chị cùng các thí sinh được giải đã tham gia chương trình đón Tết dành cho lao động Việt trong một tập đoàn lớn của Nhật. “Mình giao lưu cùng tu nghiệp sinh Việt Nam và với cả các lao động người Nhật. Họ vô cùng hứng thú với ẩm thực của Việt Nam”, chị Thúy kể lại.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tet-nguyen-dan-mua-cay-cua-du-hoc-sinh-viet-nam-tai-nhat-ban-post1039574.html