'Tết này vui nhất của 3 mẹ con tôi'

Năm 2018, cùng với các nhà hảo tâm, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã xây 10 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng)...

Tổng Biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên và Tổng giám đốc Công ty Phương Trang Đặng Trọng Hiền trao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Đức

Gặp lại những gia đình có người thân không may bị TNGT vừa được nhận nhà tình thương trong những ngày cuối năm, PV Báo Giao thông cảm nhận rõ niềm vui đã trở lại trên những khuôn mặt chịu nhiều đau thương mất mát khi được đón cái Tết đầu tiên ở ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Tết vui nhất của 3 mẹ con

Vừa trang hoàng lại những đồ đạc trong căn nhà tình thương mới được bàn giao, chị Ngô Thị Kim Thi (SN 1987, ngụ ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) tươi cười nói: “Cả gia đình tôi vui lắm, chú nhà báo ơi! Từ ngày anh ấy ra đi đến giờ, mẹ con tôi sống trong căn chòi sắp sụp và hầu như không có Tết. Có căn nhà mới, di ảnh của chồng tôi được đặt ở vị trí trang trọng, tôi nằm mơ cũng không ngờ có căn nhà đẹp và chắc chắn như vậy. Trước đây, sống trong căn nhà tạm nên những lúc mưa to, gió lớn luôn phập phồng lo sợ và những ngày Tết xem như không có. Được sự hỗ trợ của Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cộng thêm sự hỗ trợ và động viên từ cha mẹ chồng, Tết năm nay là cái Tết vui nhất của 3 mẹ con tôi…”

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, gia đình anh Nguyễn Thiện Hữu khá khó khăn, đặc biệt từ khi anh bị TNGT khó khăn hơn gấp bội. Việc Báo Giao thông hỗ trợ xây nhà tình thương tặng gia đình anh Hữu có ý nghĩa to lớn, góp phần san sẻ, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh do bị TNGT…

Chị Thi là một trong những gia đình được Báo Giao thông và Công ty Phương Trang hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, được bàn giao ngày 29/12/2018. Chị Thi là vợ nạn nhân Nguyễn Phước Lộc (SN 1980, tử vong trong vụ va chạm giao thông trên đường đi làm về). Theo chị Thi, ngoài số tiền 50 triệu đồng được Báo Giao thông và Công ty Phương Trang hỗ trợ, để căn nhà thêm khang trang, cha mẹ chồng cùng các anh chị bên chồng góp thêm 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà này. Đặc biệt, để tiết kiệm chi phí, nhiều bạn bè cùng làm nghề thợ xây đã góp công sức hỗ trợ gia đình xây dựng nhà để kịp đón Tết. Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 32m2, trên phần đất của cha mẹ chồng cho. Nền nhà lát gạch men, tường xung quanh phòng khách ốp gạch cao hơn 1,2m và phía sau nhà có khu bếp, vệ sinh.

Cách đó gần 10 cây số, gia đình anh Ngô Văn Phụng (SN 1975, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), cũng chung niềm vui lớn khi được sống trong căn nhà mới. Anh Phụng là nạn nhân một vụ TNGT và phải mổ hộp sọ, đến nay hơn 3 năm chưa có tiền phẫu thuật lắp lại.

Ngôi nhà khang trang, có diện tích 32m2 với tường gạch, mái lợp tôn khá vững chắc được Báo Giao thông, Công ty Phương Trang hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia đình góp hàng trăm ngày công lao động thi công, xây dựng. Đây là ngôi nhà mơ ước nhiều năm nay của anh Phụng. Bản thân anh sau khi bị tai nạn sức khỏe không ổn định, kinh tế gia đình rất khó khăn, ruộng vườn không có. Anh sống trong căn nhà lá xập xệ, chật hẹp, mọi công việc đều phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ ruột bà Nguyễn Thị Mảnh, 75 tuổi. Bà Mảnh cho biết, sau khi nhận tiền từ Báo Giao thông tài trợ, gia đình tập trung xây dựng căn nhà. “Do hậu quả TNGT, Phụng bị chấn thương sọ não lúc nhớ lúc quên. Đã vậy vợ nó dẫn 2 đứa con (Ngô Văn Tắc,12 tuổi và Ngô Thị Ngọc, 7 tuổi) bỏ nhà đi biệt tăm mấy năm qua chưa thấy về. Tết năm rồi, thương thằng Phụng, tôi khóc suốt đêm nhưng Tết năm nay nó được ở căn nhà mới thế này cũng an ủi được phần nào, tôi mừng lắm…”, bà Mảnh tâm sự.

Các con chị Thi vui cười trong căn nhà mới

Yên tâm ăn Tết rồi, không lo nhà sập nữa

“Tôi mừng lắm! Năm nay, hai bà cháu tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới. Cảm ơn quý Báo Giao thông, đoàn thể, chính quyền…”, bà Nguyễn Thị Đức (SN 1947) ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, cười móm mém.

Gia đình bà Đức cũng là một trong những gia đình vừa được Báo Giao thông, Ban ATGT TP Cần Thơ và Công ty Phương Trang tài trợ xây dựng nhà tình thương.

Chia sẻ nỗi đau với những gia đình có người thân không may bị TNGT là việc làm thường xuyên của Phương Trang. Việc Báo Giao thông khởi xướng chương trình xây nhà tình thương là rất nhân văn. Trong thời gian tới, Phương Trang sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Giao thông trong những chương trình thiện nguyện.

Ông Đặng Trọng Hiền
Tổng giám đốc Công ty Phương Trang

Đang loay hoay dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết, thấy tôi đến thăm, bà Đức không giấu được niềm vui. Thắp nén hương cho hai người con xấu số đã ra đi, bà Đức bùi ngùi kể: Ngày 16/8/2005, con rể bà là Lê Minh Tâm (SN 1977) trên đường chở hàng về không may bị xe tải tông thiệt mạng tại chỗ. Nỗi đau chưa nguôi, 2 năm sau, con gái bà là Lê Thị Hồng Loan nối gót chồng qua đời cũng vì TNGT, bỏ lại hai con là Lê Hữu Tình (SN 2000) và Lê Hữu Tài (SN 2003) khi đó còn rất nhỏ. Tuổi già sức yếu, bà Đức không thể nuôi nổi hai cháu ngoại nên đành gửi Tình về bên nội ở Đồng Tháp nuôi dưỡng. Cách đây 2 năm, bà Đức gặp sự cố, lần lượt gãy cả hai tay nên không còn khả năng lao động. Thương bà, cháu Tài đang học lớp 7 phải bỏ học đi cõng gạch thuê kiếm tiền nuôi bà.

Căn nhà nằm ven QL80 đã xuống cấp trầm trọng nhưng không có tiền sữa chữa. Hay tin bà Đức nhận được 50 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, bà con xung quanh đều mừng, người góp công, kẻ góp sức để hoàn thiện căn nhà.

“Hồi trước, nhà ọp ẹp, bà cháu tôi không biết làm sao. May mắn được mọi người biết đến rồi tài trợ cho căn nhà khang trang như vầy, năm nay yên tâm ăn Tết rồi, không còn lo nhà sụp nữa, bà Đức cười hiền hậu.

Gia đình anh Nguyễn Thiện Hữu (SN 2000, ngụ ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), một nạn nhân TNGT may mắn giữ được mạng sống cũng được Báo Giao thông trao nhà tình thương.

Gia đình anh Hữu có khoảng 1.000m2 đất nông nghiệp trồng hơn 100 gốc ổi. Thu nhập không đáng là bao, mùa nào trúng thì bán được giá 2.000 đồng/kg, mùa thất thu có khi ổi rụng đầy vườn vì không có người đến thu gom. Hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 7, anh Hữu và chị gái phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cả gia đình cố gắng dành dụm tích cóp cũng cất được căn nhà cấp 4.

Nhưng căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì ngày 15/10/2016, anh Hữu trên đường đi làm về bị TNGT chấn thương sọ não, liệt toàn thân, nằm bất động một chỗ cho đến nay. Anh Hữu không nói được, chỉ có ánh mắt còn cử động, nhận thức rất mơ hồ. Mọi sinh hoạt của Hữu đều do bà Phạm Thị Đậm (mẹ Hữu) đảm nhiệm. Khó khăn chồng chất khó khăn…

Căn nhà đang làm dang dở xuống cấp trầm trọng, tường loang lổ, mái tôn hoen rỉ, mục nát nên mưa to, mái dột, tường ngấm nước. Nhờ kinh phí 50 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông hỗ trợ, căn nhà của Hữu đã được nâng cấp sửa mới. Tiếp tôi trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, nền nhà lát gạch hoa, cao ráo vững chãi, bà Đậm nhớ lại: “Trước đây, trời nắng còn đỡ, trời mưa lớn là cả nhà đứng ngồi không yên. Chưa kể mùa nước ngập, nước tràn vô nhà ngập tới đầu gối. Giờ tôi mong cầu có phép màu cho thằng Hữu tỉnh táo lại để nó biết mình đang ở trong căn nhà mới mà trước đây nó mơ ước. Từ ngày thằng Hữu bị TNGT đến nay, có lẽ đây là cái Tết ấm cúng nhất đối với gia đình tôi…”.

Hải Đường - Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tet-nay-vui-nhat-cua-3-me-con-toi-d409281.html