Tết này, tôi biết sống vì người khác…!

Chiều Tất niên, nắng phương Nam hừng hực, nhưng những vườn hoa ở Lữ đoàn 434 (Quân đoàn 4) vẫn rực rỡ, lung linh khoe sắc. Đó là nhờ công sức chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn ngay trước lễ cúng Tất niên.

Binh nhất Đoàn Ngọc Nam, chiến sĩ Trung đội chỉ huy thuộc Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1), quê ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cùng đồng đội sắp xếp lại vườn hoa đón Tết, tạo hình ngôi sao vàng 5 cánh bằng những chậu hoa đẹp mắt. Đây là năm đầu tiên Nam đón Tết xa gia đình, trong môi trường quân ngũ. Trong ngày Tất niên, mọi công tác soạn sửa, trang trí đã hoàn tất, để đơn vị đón Giao thừa ấm áp, vui tươi. Nam tâm sự: “Tết phương Nam nắng nóng, nhưng không kém phần nhộn nhịp. Mấy ngày nay chúng tôi được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ thể thao… Đêm Giao thừa có các bạn trẻ của địa phương kết nghĩa vào vui văn nghệ, hái hoa dân chủ cùng chúng tôi nên cả đơn vị ai cũng háo hức, mong đợi. Xuân này sẽ là mùa xuân đáng nhớ nhất của tôi trong suốt cuộc đời”.

 Chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 434) chăm sóc vườn hoa trong ngày Tất niên.

Chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 434) chăm sóc vườn hoa trong ngày Tất niên.

Cũng trong tâm trạng háo hức, Binh nhất Đào Anh Nghĩa, chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1), chia sẻ: “Tôi quê ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tết năm ngoái, đúng đêm Tất niên, tôi cùng các bạn đi chơi đến tận sáng mồng Một mới về, chẳng phải lo nghĩ gì và cũng chẳng giúp gì được cho gia đình. Nghĩ lại thấy thương ba mẹ! Năm nay, tôi đón Tết cùng đồng đội ở tại đơn vị với nhiều hoạt động tập thể vui tươi, bổ ích. Tôi cảm nhận được mình “lớn” lên nhiều trong nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, ý chí quyết tâm và biết sống vì người khác”…

Tết ở Lữ đoàn 434 diễn ra trong không khí ấm tình đồng chí, đoàn kết quân dân. Đội ngũ cán bộ thấu hiểu tâm lý chiến sĩ lần đầu đón xuân trong môi trường quân ngũ, không tránh khỏi tâm trạng nhớ nhà, nhớ người thân. Bởi vậy, từ chỉ huy lữ đoàn đến cấp trung đội đều bám sát đơn vị, tổ chức chương trình vui chơi có thưởng, kết hợp với các buổi diễn đàn nhẹ nhàng, vui nhộn để bộ đội chia sẻ những câu chuyện về gia đình, bạn bè và Tết quê… Mỗi người góp một kỷ niệm, kể một phong tục đón Tết cổ truyền khiến mùa xuân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 “xôm” hơn, nồng ấm hơn. Thượng tá Dương Kim Tần, Chính ủy lữ đoàn, nhấn mạnh: “Với cách tổ chức Tết mang đậm phong tục cổ truyền gắn với địa phương kết nghĩa và nét riêng của người lính, các chiến sĩ trẻ đã vơi bớt nỗi nhớ nhà, bởi cán bộ gần gũi, ân cần như người thân trong gia đình. Cũng nhờ đón Tết ở đơn vị nên các chiến sĩ hiểu hơn về Tết lính và thực sự trưởng thành cả trong nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-nay-toi-biet-song-vi-nguoi-khac-608613