Tết này lo gì nhất?!

Chuẩn bị đón tết Tân Sửu 2021, phóng viên gửi đến một số đối tượng câu hỏi phỏng vấn 'Tết này ông (bà) lo gì nhất?' và đã nhận được một số câu trả lời sau đây:

Một trưởng thôn chân chính: - Tết này tui rất lo cho mấy ông bạn “đồng cấp” có máu liều. Thay vì cấp phát hết tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ cho dân nghèo, mấy ổng tự ý “ngắt” đi một ít để làm “phí giấy mực, trà nước” cho mình. Mong các “đồng cấp” noi gương bác trưởng thôn Văn Hiệp, hết lòng phục vụ người dân thay vì bòn rút, ăn chặn tiền tết của bà con.

Một người mua bằng Anh văn giả: - Trong năm lui “lỡ dại” mua bằng giả của Trường ĐH Đông Đô. Tết này tui ăn không ngon, ngủ không yên vì dư luận đang rần rần đòi công khai danh tính người dùng bằng giả, thu cả bằng tiến sĩ để răn đe. Bị công khai danh tính chắc tui “chết” quá mọi người ơi.

Một ma men: - Tui là người ham dzô, dzô nên tết nhất rất sợ gặp cảnh sát giao thông. Mấy ảnh mà đưa ống thổi lên bắt tui ngậm, chắc chắn sẽ nồng nặc mùi… cồn. Và chuyện bị phạt tiền triệu, bị tước bằng lái vài ba tháng hoặc một năm là không tránh khỏi. Vậy thì còn gì là Tết?!

Sếp một đơn vị làm ăn bầy hầy: Nghe đồn chương trình Táo quân sẽ trở lại vào đêm giao thừa 2021 sau 1 năm vắng bóng tui rất lo. Chương trình này hay cà khịa, đá xoáy những “anh” ưa móc ngoặc, rút ruột công trình, đơn vị tui là một trong số đó.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/tet-nay-lo-gi-nhat-916707/