Tết 'không nhà'

Cùng với cựu tiền đạo HAGL Felipe Martins bị cả Nam Định lẫn CLB cũ SLNA chê, chân sút kỳ cựu Claudecir tưởng đã yên chỗ ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỗng dưng lâm vào cảnh 'ra đường' sau vòng 2 và Tết này trở thành kẻ 'không nhà'.

Claudecir bất ngờ phải chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Claudecir bất ngờ phải chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Quyết định sa thải tiền đạo người Brasil (thay bằng Chevaughn Walsh) không phải là của HLV Phạm Minh Đức mà từ sức ép của lãnh đạo tỉnh và CLB, sau khi chứng kiến cầu thủ này tự tay vất đi 2 quả penalty và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận 2 thất bại liền trước Than QN và TP.HCM, rơi xuống đáy bảng xếp hạng.

Dù là một chân sút có hạng và chỉ mới bước qua tuổi 32, nhưng 3 mùa gần đây Claudecir thi đấu quá sa sút. Từng là công thần đưa Quảng Nam bất ngờ đoạt chức vô địch V.League 2017 với 12 bàn thắng (trong 57 trận thi đấu cho đội bóng xứ Quảng từ 2016-2019 ghi tổng cộng 30 bàn). Tuy nhiên, mùa rồi được Hải Phòng chiêu mộ, 10 trận ra sân thành tích của anh là con số 0 tròn trĩnh. Quá thất vọng, ở giai đoạn 2, đội bóng đất Cảng đẩy anh sang Than QN, phong độ có khá hơn với 4 bàn/10 trận. Và mùa này, “cuộc tình” mới với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc chỉ sau 2 nốt nhạc.

Tuy nhiên, cư xử ra đi của Claudecir rất chuyên nghiệp mà nhiều cầu thủ phải học hỏi. Trên Facebook cá nhân, anh viết tâm thư chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy cảm động: “Bạn không mong nó nhanh như thế này, nhưng nó đã xảy ra! Cuối cùng cũng là một khoảnh khắc buồn, vì tất cả các bạn đều rất tuyệt vời trên đoạn đường của tôi ở đội bóng và TP.Hà Tĩnh. Tôi đã có thêm được rất nhiều kinh nghiệm sống và tôi sẽ rất nhớ từng người một ở nơi đây”. Claudecir dành tình cảm đặc biệt với “Coach” Đức vì biết ông phải chịu sức ép: “Gửi đến sếp và HLV tuyệt vời của tôi một lời cảm ơn đặc biệt. Không dễ dàng gì khi làm việc ở một vị trí đầy trách nhiệm như vậy. Nhưng anh luôn thể hiện quyền hạn của mình một cách công bằng, tôn trọng tôi như một người bạn và một cầu thủ bóng đá. Bạn luôn tuyệt vời và tôi cảm nhận được điều đó”. Và cuối cùng, không giận dỗi, hờn trách: “Gửi tới những người đồng đội đã giúp tôi có một môi trường làm việc tuyệt vời một lời cảm ơn chân thành vì tất cả. Không có gì là không thể đối với đội của chúng ta. Sự hỗ trợ và đồng hành của các bạn là duy nhất, điều mà tôi sẽ rất khó tìm lại ở những nơi khác. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Hà Tĩnh FC” - Claudecir kết thúc tâm thư.

Giá như mọi người trong giới bóng đá Việt đều có những ứng xử văn hóa, văn minh như vậy.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202102/tet-khong-nha-3042267/