Tết đi trinh sát địch

'Những năm chiến tranh, người chiến sĩ ngoài mặt trận như chúng tôi ít khi được đón Tết trọn vẹn, bởi Tết là khoảng thời gian tốt nhất để đi trinh sát địch, chuẩn bị cho những trận đánh lớn', Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mở đầu câu chuyện với tôi như vậy khi ông kể về kỷ niệm đón Tết ở chiến trường.

Đồng chí Nguyễn Huy Hiệu (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội trong những ngày chiến đấu ở Cam Lộ, Quảng Trị. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ: “Mùa xuân 1970, khi tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, thuộc Mặt trận B5 thì nhận lệnh của cấp trên đi nghiên cứu, tìm cách đánh bại chiến thuật “trâu rừng” của tướng Abram-một tướng xe tăng của quân đội Mỹ. Nhận nhiệm vụ, đại đội chúng tôi chia làm hai mũi tiến hành trinh sát địch trong những ngày xuân năm đó. Tôi chỉ huy một mũi”.

Cam Lộ, Quảng Trị những ngày Tết trở nên yên bình một cách lạ thường, không tiếng bom, tiếng súng, không tiếng máy bay do thám của địch. Đại đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu cùng các đồng đội băng qua những cánh rừng với những nhành hoa mai đang bung nở, khoe sắc vàng chào đón xuân sang. Đêm Giao thừa, thời khắc đặc biệt của đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mũi trinh sát của Đại đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu được o Nghệ và o Hiền (du kích địa phương) dẫn đường, lặng lẽ tiếp cận bãi Tân Kim (Cam Lộ)-nơi các cụm xe tăng trong chiến thuật “trâu rừng” tập kết về đây. Dẫn đường xong, hai o trở về và không quên chúc các anh: "Xuân mới đã đến, chúc các anh chiến thắng trở về!". “Lúc này, mấy anh em trong mũi trinh sát mới biết là Giao thừa vừa đi qua. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, bởi thời kỳ ấy, người chiến sĩ ngoài mặt trận chỉ có một suy nghĩ là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Đi làm nhiệm vụ là vinh quang và Tổ quốc là trên hết”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhớ lại.

Tranh thủ thuận lợi và thời điểm Tết địch thường sơ hở, mất cảnh giác, mũi trinh sát do Đại đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu chỉ huy tập trung cao độ nắm rõ địa hình, cách bố trí phòng ngự của địch... từ đó làm cơ sở quan trọng cho công tác huấn luyện, tìm cách đánh thắng địch. Lần đi trinh sát vào những ngày xuân đó là tiền đề quan trọng để Đại đội 2 diệt gọn một cụm xe tăng của địch vào tối 5-4-1970, góp phần làm thất bại chiến thuật “trâu rừng” của địch.

DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/tet-di-trinh-sat-dich-565190