Tết đến sớm với người dân, học sinh vùng 'miệt thứ'

Ngày 19/1, Nhóm thiện nguyện G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) đã tổ chức ngày hội 'Xuân về Miệt Thứ' cho hơn 700 em học sinh xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

50 tình nguyện viên đã tổ chức ngày hội trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo, thảy vòng, câu cá…. với 2.100 phần quà cho 7 trò chơi dành cho các em học sinh.

Tổ chức cho 720 em thiếu nhi tham gia phố ẩm thực như cá viên chiên, nước ngọt, mì xào, siro đá bào, rau câu, bánh Cupcake…. với 2.100 suất cho 6 món ăn. Các em học sinh tham gia chơi trò chơi, nhận đồ ăn theo phiếu phát sẵn, rất hào hứng với các trò chơi dân gian và cảm xúc được chăm lo ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đặc biệt, một “siêu thị” với các gian hàng đồ dùng học tập và bánh kẹo được tạo ra, cho các em lần đầu tiên có trải nghiệm đi “siêu thị”. Các em được phát phiếu tương ứng một số tiền nhất định, tham gia chọn lựa các món hàng theo ý thích của mình, không bị phụ thuộc vào người lớn.

300 phần quà Tết được trao tận tay các em học sinh tiểu học.

Cùng với đó, Nhóm trao tặng 150 phần quà bao gồm nhu yếu phẩm cơ bản (trị giá 270.000 đồng/phần) cho 150 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó; 300 phần quà Tết cho 300 em học sinh tiểu học. 700 em học sinh của trường Tiểu học và THCS Phong Đông cũng nhận được áo mới để mặc Tết và đi học.

Thầy giáo Mai Văn Hùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Phong Đông cho biết, rất ấn tượng với việc nhóm thiện nguyện từ TP.HCM về trường, các bạn đã tạo cho các em học sinh một không khí vui Tết thật sự bằng những trò chơi dân gian vốn không còn phổ biến.

Anh Tống Hoàng Quân, Đại diện Nhóm G9 - Vì Nụ Cười Trẻ Thơ cho biết, những phần quà Tết chỉ là giá trị vật chất nhỏ, nhóm gồm các thành viên ở nhiều lứa tuổi mong muốn mang đến giá trị tinh thần là việc tạo không khí chung vui ngày Tết cổ truyền cho các học sinh ở vùng xa xôi.

Nhóm G9 được thành lập từ năm 2013, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở TP.HCM như nấu cháo đêm cho người vô gia cư, tổ chức sân chơi cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng, tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu, Tết cổ truyền cho trẻ em vùng xa, biên giới, hải đảo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội “Xuân về Miệt Thứ”:

Các bạn trẻ của nhóm thiện nguyện chuẩn bị các món ăn.

Các bạn nhỏ chơi trò bịt mắt đập heo đầy thích thú.

Trải nghiệm đi "siêu thị” của các em nhỏ.

Cô Phạm Thị Năm, 60 tuổi (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã tham gia cùng các bạn trẻ được 6 năm nay.

“Siêu thị” với các gian hàng đồ dùng học tập và bánh kẹo.

Tặng quà cho các bạn học sinh tại xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Đông đảo các bạn học sinh và người dân tham gia ngày hội.

Trao quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Tuyết Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tet-den-som-voi-nguoi-dan-hoc-sinh-vung-miet-thu-post54611.html