Tết đặc biệt của những sĩ quan CAND 'mũ nồi xanh'

Đối với người Việt Nam, Tết cổ truyền là một dịp quan trọng để gia đình đoàn tụ, sum vầy. Cho dù có đi xa vì công việc, học tập... mọi người đều cố gắng thu xếp để về nhà, về quê ăn Tết cùng gia đình. Do vậy, nếu đón Tết ở một nơi rất xa Tổ quốc, xa quê hương sẽ là một tâm trạng bồi hồi, nhớ nhà đối với bất cứ ai.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Đại tá Lê Quốc Huy, một trong 3 sĩ quan CAND Việt Nam hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan (Phái bộ UNMISS) cho hay: “Đến Tết Nguyên đán Quý Mão, thì thời gian anh em chúng tôi sang đây thực hiện nhiệm vụ được khoảng 3 tháng. Chúng tôi có kế hoạch xin nghỉ phép khoảng 10 ngày, trong đó dành khoảng một tuần đi thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Bộ Quốc phòng tại địa bàn Bentiu, bang Unity, Nam Sudan và đón tết cùng các bác sĩ tại bệnh viện. Đây là một địa bàn xa xôi, điều kiện đi lại, sinh hoạt rất khó khăn, vất vả. Khi thấy chúng tôi đăng kí kỳ nghỉ phép nhân dịp lễ Tết đón năm mới quan trọng nhất của Việt Nam tại Bentiu, bạn bè quốc tế rất ngạc nhiên. Bởi thông thường, các bạn sẽ chọn đi du lịch hoặc về nước trong những dịp lễ lớn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, sẽ đón Tết tại nơi đây và cùng các đồng chí bên Bộ Quốc phòng công tác tại địa bàn, các đồng chí tại bệnh viện phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, kế hoạch công tác được lãnh đạo hai Bộ giao cho”.

Ba sĩ quan CAND Việt Nam gặp, tặng quà lưu niệm và làm việc với Trung tướng Rajender Pal Upadhyaya (Ấn Độ), Phó Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ UNMISS.

Ba sĩ quan CAND Việt Nam gặp, tặng quà lưu niệm và làm việc với Trung tướng Rajender Pal Upadhyaya (Ấn Độ), Phó Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ UNMISS.

Đại tá Lê Quốc Huy cho biết thêm, sau đó, Tổ công tác sẽ trở lại Thủ đô Juba để tổ chức một số hoạt động đón Tết mời bạn bè đến dự để có dịp giới thiệu về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Chắc chắn sẽ không thể thiếu đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam như trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, mừng tuổi, chuẩn bị một số món ăn truyền thống...

Đại tá Lê Quốc Huy chia sẻ thêm, là những sĩ quan CAND được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, nhân dịp đón Tết Nguyên đán trên mảnh đất châu Phi xa xôi đầy nắng nóng, khô cằn, còn xung đột, dịch bệnh và đói nghèo này, các anh, chị sẽ mang những hình ảnh tươi đẹp về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái, yêu chuộng hòa bình... tới bạn bè quốc tế đang làm việc tại Phái bộ và người dân nơi đây. Hy vọng rằng, mùa xuân năm nay sẽ là một mùa xuân với những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, sự nghiệp của những sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh tại buổi làm việc với Cảnh sát địa phương.

Cùng chung suy nghĩ như Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng tâm sự: Ngày Tết, dù làm nhiệm vụ xa Tổ quốc nhưng mấy anh em cùng nhau cố gắng chuẩn bị đón Tết sao cho thật tươm tất. Tất nhiên, để chuẩn bị một cái Tết mang hương vị quê hương trên đất bạn Nam Sudan là một điều không hề đơn giản nhưng sẽ là một cái Tết vô cùng đặc biệt không chỉ với anh mà với tất cả những quân nhân Việt Nam đang được triển khai tới các Phái bộ GGHB LHQ. Tết xa nhà của những người lính mũ nồi xanh thật khác biệt và khó tả bởi trong khó khăn, thiếu thốn, anh chị em càng gắn bó, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và anh xúc động bày tỏ: “Dịp Tết, đối với mỗi người Việt Nam xa Tổ quốc khó tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhưng cùng với đồng chí, đồng đội, chúng tôi vẫn có một cái Tết ấm áp, sum vầy. Chúng tôi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc luôn hướng về Việt Nam với niềm tự hào và thêm quyết tâm hơn, nỗ lực hơn để thực hiện tốt sứ mệnh của người lính mũ nồi xanh”.

Còn cô “em út” của Tổ công tác, Trung tá Lương Thị Trà Vinh cho biết, đây là lần thứ hai chị ăn Tết cổ truyền xa nhà. Lần đầu tiên là khi chị đang học năm thứ 3 tại Học viện ANND, nhưng khi đó còn là sinh viên. Chị chia sẻ: “Năm nay thực sự rất nhớ gia đình. Đối với gia đình mình, cũng như bao gia đình Việt Nam khác, Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Gia đình mình có 3 thế hệ sống chung và bao năm nay đại gia đình vẫn duy trì một thói quen là cùng ăn bữa cơm chiều mùng Một Tết. Năm nào, nhà mình cũng làm cơm vào ngày đó, cũng phải 5 - 6 mâm cỗ, có khi nhiều hơn. Và người nấu chính là mình vì mình là con dâu trưởng và được mọi người khen là nấu ăn rất ngon”. Trung tá Lương Thị Trà Vinh xúc động: “Năm nào Tết đến cũng háo hức chuẩn bị, nào là dọn dẹp lại nhà cửa, rồi gói bánh chưng, gói giò... Năm nay không ở nhà mà ở Nam Sudan. Khi đi xa thì rất là nhớ những giây phút như vậy”.

Bữa cơm thường ngày của các sĩ quan CAND tại Phái bộ UNMISS.

Tết này Trung tá Lương Thị Trà Vinh phải tham gia một cuộc tập huấn ở Uganda - hàng xóm của Nam Sudan - do Phòng Cảnh sát LHQ ở New York tổ chức từ 15 đến 22/1/2023, tức từ ngày ông Công ông Táo đến ngày mùng Một Tết, xong việc mới quay trở lại Juba. Ba anh em có kế hoạch tổ chức Tết ở Juba vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão và mời một số bạn bè thân thiết, một số lãnh đạo của Phái bộ. Khi được hỏi chị sẽ làm món gì để “thiết đãi” khách, Trung tá Trà Vinh nói rằng, món mà chị hay làm nhất và ưng ý nhất là nem truyền thống và xôi gấc. Các bạn bên này vô cùng ấn tượng và cực kỳ thích món nem truyền thống của Việt Nam. Chị cười và kể lại: “Thực ra, món này mình đã làm mấy lần mời mọi người rồi. Có bạn sau khi ăn xong còn bảo mình là khi nào sinh nhật bạn ý, mình cũng làm món này nhé”.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh phấn khởi thông tin, hình ảnh người Việt Nam chiếm được cảm tình rất lớn của lãnh đạo Phái bộ, của bạn bè quốc tế và của người dân Nam Sudan. Đó là niềm tự hào. Chị và đồng đội mang theo niềm tự hào ấy đi cùng với trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa hình ảnh người Việt Nam, Cảnh sát Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong suy nghĩ của bạn bè quốc tế và người dân bản địa.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/tet-dac-biet-cua-nhung-si-quan-cand-mu-noi-xanh-i679834/