Tết của những người Việt xa quê trên đất Cộng hòa Séc giữa dịch COVID-19

Dịch COVID-19 khiến kiều bào ở Séc không thể về quê đón Tết cổ truyền, tuy nhiên họ vẫn tạo không khí Tết bên gia đình nhỏ của mình để vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà.

Trung tâm thương mại Sapa (Cộng hòa Séc) được biết đến như một Việt Nam thu nhỏ tại Châu Âu. Đây không chỉ là địa điểm kinh doanh buôn bán mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao của bà con người Việt tại Séc.

Thế nên, những ngày Tết đến xuân về khi đi dạo quanh trung tâm thương mại bạn sẽ được hòa mình vào không khí sắm tết của kiều bào ở đây. Từ hộp mứt, giò, chả, bánh chưng... đến các loại hoa quả, tất cả đều được vận chuyển từ trong nước sang, song vẫn còn tươi nguyên.

Trung tâm thương mại Sapa (Cộng hòa Séc).

Trung tâm thương mại Sapa (Cộng hòa Séc).

Hơn 20 năm sinh sống và kinh doanh tại nước Cộng hòa Czech, ông Nguyễn Đình Lâm cho biết, dịp Tết dù bận rộn đến đâu nhưng gia đình ông vẫn chuẩn bị những món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Dù ở nước ngoài không đầy đủ nguyên liệu và điều kiện để làm các món ăn theo đúng chuẩn hương vị Tết Việt nhưng gia đình ông luôn cố gắng khắc phục để chuẩn bị một cái Tết chỉnh chu nhất.

Ông Nguyễn Đình Lâm và con cháu quây quần gói bánh chưng.

Dù công việc rất bận rộn thế nhưng mỗi dịp đến Tết cổ truyền của Việt Nam, tôi đều sắp xếp thời gian để chuẩn bị một cái tết đầy đủ, ấm áp nhất cho gia đình mình. Điều quan trọng hơn, tôi muốn các con cháu của mình được trải nghiệm phong tục cổ truyền của dân tộc và nhất là không quên cội nguồn.

Gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, cùng nhau quây quần để ăn bữa cơm tất niên cuối năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà gia đình tôi thực hiện suốt 20 năm qua", ông Lâm chia sẻ.

Hào hứng khoe chiếc bánh đầu tiên tự gói.

Tết là dịp để đoàn viên, sum vầy, vì vậy, người Việt Nam dù ở đâu hay làm gì thì vẫn luôn hướng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc bằng nhiều cách khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Hiển, đang sinh sống tại Cộng hòa Séc tâm sự: Nhớ nhà, nhớ quê, muốn về lắm, nhưng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình mình phải đón Tết ở xa quê, chỉ mong ông bà, bố mẹ và mọi người ở nhà khỏe mạnh, luôn vui vẻ thì Tết của nhà mình cũng ấm áp hơn rồi”.

Tết dân tộc với người Việt xa xứ như khoảnh khắc trở về quê hương, trở về nơi chôn rau cắt rốn và dù có đi bất cứ đâu, những người Việt vẫn cố tìm một chút bóng dáng quê nhà qua hương vị Tết.

Một số hình ảnh đón Tết cổ truyền của người Việt tại Cộng hòa Séc:

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiển quây quần bên nhau đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Những món ăn mang đậm hương vị Tết của kiều bào đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Không thể thiếu những cây đào đang khoe sắc để kiều bào đón Tết.

Và những quả dưa được vẽ thêm những chữ Phúc, Lộc, Thọ.

Một vị khách người nước ngoài được mời đến đón Tết của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Hoàng Thọ - Thu Hằng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tet-cua-nhung-nguoi-viet-xa-que-tren-dat-cong-hoa-sec-giua-dich-covid-19-ar596022.html