Tết của những người trẻ: Mong ngóng về nhà - Hào hứng đi xa

Về quê đón Tết, dù là sinh viên hay đã đi làm, điều hạnh phúc nhất vẫn là được quây quần, sum họp bên gia đình, cùng san sẻ yêu thương dịp đầu năm.

Hiện đại hay Truyền thống: Tết nào cũng là Tết đoàn viên

Trải qua bao biến thiên của thời đại, đặc biệt là trong những năm gần đây, quan niệm về Tết trong thế hệ trẻ đã có nhiều thay đổi. Hình ảnh “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ; cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” dường như đã không còn hiện hữu rõ nét trong tâm trí các bạn trẻ thời nay. Nhưng Tết vẫn là dịp để vạn người trở về đoàn viên, vui vầy bên gia đình, bạn bè...

Khả Ngân – nữ diễn viên trẻ thuộc thế hệ 9x cho biết, thế hệ nào thì cũng rất yêu Tết, vì đó là dịp để được trở về nhà, được ở bên những người thân yêu. Đối với Khả Ngân, nữ diễn viên vẫn luôn mong có một cái Tết được sum vầy đầy đủ họ hàng và người thân, ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ.

“Gia đình Ngân vẫn luôn giữ đúng phong tục Tết xưa. Vẫn tụ tập đông đủ cả họ hàng, đi đến nhà bạn bè, người thân, cùng nhau ăn uống. Trước Tết thì Ngân thường qua nhà ca sĩ Minh Hằng – người chị thân thiết trong nghề, để gói bánh chưng, bánh tét chờ đón Tết. Mấy năm gần đây, Tết Ngân thường đưa ngoại qua Đài Loan ăn tết, xum vầy cùng má. Nhưng năm nay dịch không đi được thì lại ăn tết bên cô dì, chú bác như những năm trước” – Khả Ngân chia sẻ.

Người đi xa mong ngóng ngày về...

Sinh viên cả năm cặm cụi trên giảng đường. Công chức suốt 12 tháng bận rộn với công việc. Người lao động nghèo vất vả kiếm từng đồng... Tất cả chỉ để mong chờ Tết đến được về quê hội ngộ gia đình, người thân.

Phương Ly - sinh viên năm nhất của trường Đại học sư phạm Hà Nội, chia sẻ: “Từ khi nhập học cho đến giờ, mình mới về thăm bố mẹ được 2 lần. Kết thúc học kì này, mình tranh thủ về nhà ngay để giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón Tết”.

Dù là sinh viên hay đã đi làm, điều hạnh phúc nhất vẫn là được quây quần, sum họp bên gia đình ngày Tết. Ảnh: Internet

Bôn ba nơi xứ người, ai mà chẳng muốn tìm về nguồn cội mỗi độ xuân sang. Bảo Ngọc - vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đang thử sức tại một công ty truyền thông - lại mong Tết vì đây là thời gian để gặp gỡ bạn bè cũ. “Cứ nghĩ tới ngày về nhà, mọi người ra ga đón, được sang chào hỏi bà con họ hàng trong xóm, gặp tụi bạn sau 1 năm ra trường, xem họ đang ở đâu, làm gì... là thấy phấn khởi lắm rồi. Đó chính là động lực để mình nỗ lực nhiều hơn, về ăn Tết còn có cái... khoe cùng mọi người” – Ngọc cho hay.

Tuy hào hứng cho dịp nghỉ dài sắp tới nhưng nhiều bạn cũng không khỏi lo lắng chuyện tàu xe vào những ngày này: “Mình rất lo với số lượng người khổng lồ đổ về quê ăn tết sẽ khiến giá tàu xe được dịp tăng chóng mặt”, “Chưa kể tình trạng chen lấn, xô đẩy và nhồi nhét người trên xe mà mình đã được nghe kể lại làm mình cũng thấy lo lắng hơn cho mỗi lần về quê ăn Tết”… Rồi núi “deadline” công việc, bài tập... vẫn đè nặng trên vai ai kia. Thế nhưng khó khăn cỡ nào thì cũng có cách giải quyết bởi “đi xa là để trở về”.

Tết là để khám phá

Xu hướng dịch chuyển đang dần trở thành trào lưu yêu thích của giới trẻ. Họ tận dụng những kỳ nghỉ dài để khám phá các miền đất mới. Họ tranh thủ lễ Tết để ở bên bạn bè đồng trang lứa. Khám phá cái Tết ở một nơi thật xa với những điều chưa từng biết tới – chẳng phải rất thú vị sao?

Tuấn Anh – một chàng trai Hà thành thế hệ 9X, chia sẻ: “Tết năm nay là cái Tết độc thân cuối cùng của tôi nên tôi muốn dành thời gian bên đám bạn nối khố. Tôi đã lên kế hoạch dọn nhà giúp bố mẹ rồi sang đỡ đần bạn gái và chúc Tết bố mẹ vợ tương lai từ sớm. Tới ngày mùng 3, tôi xin phép bố mẹ được lên đường khám phá Tây Bắc cùng hội bạn”. Anh chàng cho biết thêm, từng đi Sapa, Mù Cang Chải cùng bạn gái nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên “phượt” bằng motor cùng nhóm bạn thân từ thời cấp II, cấp III nên rất háo hức.

Những khung cảnh đẹp về Tết trên khắp mọi miền Tổ quốc là động lực khiến giới trẻ đam mê xe dịch chọn Tết Nguyên Đán là thời gian để đi và trải nghiệm.

Có nhiều lý do để người ta chọn đi du lịch vào dịp Tết. Đơn giản nhất, đây là dịp để cả gia đình cùng đi chơi dài ngày mà không phải gác lại quá nhiều công việc. Thùy Linh, sinh năm 1993, đang làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn tâm sự, công việc hàng ngày của cô khá nặng, không thể nghỉ dài. Thế nên kể từ khi chào đời, cậu nhóc 2 tuổi Gia Khang của Thùy Linh vẫn chưa được “nếm” vị biển. Tết Tân Sửu này, con đã biết đủ thứ, vợ chồng cô liền xin phép đưa Gia Khang đi ngắm biển Phú Quốc và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của ông bà nội ngoại. Cả gia đình nhỏ đang háo hức chờ đón cái Tết thật đặc biệt trong nắng vàng và biển xanh.

Cuối cùng dù ở đâu và làm gì, hãy để Tết là bộ sưu tập những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân!

Mời quý độc giả đón xem thêm video: TẾT NAY VÀ TẾT XƯA KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ? - Nguồn: YAN News

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/tet-cua-nhung-nguoi-tre-mong-ngong-ve-nha-hao-hung-di-xa-1485876.html