Chính vì vậy, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Hà Tĩnh năm nào cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ ăn tết sớm hơn, cùng nhau quây quầy bên đồng đội, người dân địa phương và nhân dân láng giềng giáp biên…
Sau đây là một số hình ảnh về không khí đón tết tại các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Hà Tĩnh:
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng trên đường tuần tra. Ảnh: Thế Mạnh
Sau giờ dừng chân tuần tra, cán bộ, chiến sỹ trong đội tuần tra giá súng, đọc báo và động viên nhau, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân mỗi khi tết đến, xuân về. Ảnh: Thế Mạnh
Trên đường tuần tra về các chiến sỹ chọn những cành đào đẹp bên rừng để đưa về trang trí tết tại đơn vị. Ảnh: Thế Mạnh
Cán bộ, chiến sỹ mỗi người một việc, người rửa lá giong, người chuẩn bị đậu, ngâm nếp… để chuẩn bị gói bánh chưng. Ảnh: Thanh Giang
Nhìn những chiếc bánh chưng tự tay mình gói, ai cũng thấy tự hào. Ảnh: Thế Mạnh
Tất cả các khu tăng gia của các đồn Biên phòng đều đầy đủ rau xanh cho bộ đội ăn tết. Ảnh: Thế Mạnh
Tết của những người lính quân hàm xanh có thịt lợn, bánh chưng, cũng có cành đào, mâm ngũ quả và bánh kẹo. Ảnh: Thế Mạnh
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức chương trình giao lưu “Xuân Biên phòng thắm tình hữu nghị” với sự tham gia của chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, Hải quan cửa khẩu quốc Nậm Pao và nhân dân bản Thoọng Pẹ (Lào). Những bài ca ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình Việt- Lào anh em trong đêm giao lưu tạo không khí ấm cúng, ý nghĩa khi tết đến, xuân về. Ảnh: Thế Mạnh
Thế Mạnh - Thanh Giang (thực hiện)