Tết của gia đình quân nhân nơi biên giới

Khi những nhành đào, cành lê còn e ấp trong nắng xuân, bà con dân bản rộn ràng đến chợ phiên vùng cao, thì những gia đình quân nhân thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 326 (Quân khu 2) cũng náo nức chuẩn bị đón mừng năm mới. Với họ, từ nhiều năm nay, biên giới đã trở thành quê hương thứ hai.

Ngày cuối tuần cận Tết, Trung tá Nguyễn Thành Đông, Giám đốc Xí nghiệp 26, Đoàn KT-QP 326 tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng không quên chọn một cành đào đẹp nhất trong vườn bày lên bàn thờ tổ tiên. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Minh Trường tất tả cùng chồng dọn dẹp, trang hoàng lại phòng khách. Chị bảo, công việc của gia đình xong thì cả hai vợ chồng sẽ tranh thủ đến một số gia đình trong bản giúp bà con gói bánh chưng.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326 (Quân khu 2) giúp bà con bản Hua Mường (Sốp Cộp, Sơn La) gói bánh chưng đón Tết.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326 (Quân khu 2) giúp bà con bản Hua Mường (Sốp Cộp, Sơn La) gói bánh chưng đón Tết.

Nhắc đến vợ chồng Trung tá Nguyễn Thành Đông, bà con trong bản Hua Mường, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp, Sơn La) đều yêu quý. Hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất biên cương này, bà con dân tộc Thái nơi đây luôn xem gia đình anh như những người thân.

Anh Đông quê ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), lên nhận nhiệm vụ ở Đoàn KT-QP 326. Năm 2004, anh vô tình gặp gỡ và quen chị Nguyễn Thị Minh Trường sau một lần đạp xe ra bưu điện gọi điện về gia đình. Chị Trường lúc đó là nhân viên bưu điện huyện Sốp Cộp. Thấy cô gái có dáng vẻ đoan trang, thùy mị, lại ưa nhìn, vậy là từ lần ấy, anh Đông năng ra bưu điện nhiều hơn. Và rồi họ trở nên thân từ lúc nào chẳng biết, để đến năm 2009 thì nên duyên vợ chồng.

Trung tá Nguyễn Thành Đông thổ lộ: “Năm ấy, do yêu cầu nhiệm vụ, tôi đón Tết tại đơn vị. Xa gia đình, người thân, điện thoại chưa phổ biến nên cũng tâm trạng lắm. Bây giờ thì khác nhiều rồi, đón Tết ở đơn vị cũng thật vui tươi, đầm ấm. Các gia đình quân nhân cùng vào ăn Tết với đơn vị, cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian; cán bộ, nhân viên ở đoàn đến từng gia đình chúc Tết, mừng năm mới cùng bà con dân bản”.

Rót chén trà nóng mời khách, vợ anh Đông tiếp lời: “Năm nào gia đình tôi cũng được vui xuân đón Tết cùng đơn vị anh ấy. Phấn khởi nhất là bọn trẻ, mỗi lần được vào đơn vị bố chẳng khác gì đi hội. Năm nay cũng vậy, từ mấy ngày trước, các con đã háo hức lựa chọn những bộ quần áo mới nhất để mặc vào đơn vị của bố ăn Tết”.

Cũng giống như Trung tá Nguyễn Thành Đông, Thượng úy QNCN Đỗ Điêu Khắc, nhân viên nấu ăn Đoàn KT-QP 326 có vợ là chị Hà Thị Dung, giáo viên Trường THCS bán trú Mường Lạn (Sốp Cộp, Sơn La) cũng ngót nghét 20 năm cắm bản. Anh Khắc cho biết: "Ngày mới quen, mình là nhân viên Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, còn cô ấy là giáo viên Trường THCS xã Mường Và (Sốp Cộp). Chúng tôi quen nhau trong một lần đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ với địa phương".

Có hơn 20 năm gắn bó với các bản vùng cao Khu KT-QP Mường Chà thì 11 năm Thượng úy QNCN Trần Văn Cửu, nhân viên Phòng Chính trị Đoàn KT-QP 379 (Quân khu 2) cùng vợ con đón Tết nơi biên giới. Tết năm nay sẽ thật đặc biệt bởi gia đình anh Cửu vừa dọn nhà chuyển về nơi ở mới-Khu tập thể Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ (Nậm Pồ, Điện Biên). Vợ anh, cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ cũng đã có nhiều năm cùng chồng ăn Tết xa quê hương. Đón Tết Tân Sửu năm nay, vợ chồng anh Cửu dự định xuống các chợ phiên vùng cao và tham gia Hội xuân Si Pa Phìn cùng bà con dân bản.

Còn nhiều gia đình quân nhân của các đơn vị trên địa bàn Quân khu 2 cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền dân tộc thật đầm ấm, vui tươi. Với họ, biên cương xanh đã thực sự trở thành quê hương dấu yêu, thấm đẫm tình người.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tet-cua-gia-dinh-quan-nhan-noi-bien-gioi-651138