Tết bình an cùng người bệnh ung thư

Bánh chưng xanh, đào khoe sắc thắm và tiếng hát, nụ cười đang mang tết đến sớm với bệnh nhân ung thư ngay tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Năm nay, cái tết đã đến sớm với mẹ con chị Phùng Thị Thu Hằng (phố Bát Tràng, Hà Nội) nhờ những món quà, lời động viên thăm hỏi của các nhà hảo tâm, các y bác sĩ - Ảnh Bảo Ngọc

Đón tết trên giường bệnh

Những ngày cuối năm tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tin vui nhất đối với những bệnh nhân là kịp ra viện để trở về nhà đón tết. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những người bệnh nằm hôn mê hoặc phải điều trị đặc biệt không thể trở về đoàn tụ bên gia đình.

Mắc bệnh ung thư vú đã 8 năm nay, chị Phùng Thị Thu Hằng (nhà ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) xem bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của mình. Xa nhà dịp tết, bệnh nặng, chồng phải đi làm thuê trang trải cho gia đình, nỗi buồn dường như hằn rõ trên gương mặt chị.

Giơ cánh tay đã bầm tím qua nhiều lần truyền thuốc cho chúng tôi xem, chị Hằng cho biết bản thân đã trải qua gần 40 lần hóa trị. Căn bệnh ung thư vú di căn cả vào phổi và gan khiến chị đau đớn, khó thở. “Tôi đã từng nghĩ, có khi mình chết đi, gia đình lại đỡ cực khổ. Nhưng nhìn con đang tuổi ăn học cần có mẹ bên cạnh, tôi lại phải cố gắng gượng”, đôi mắt như chực trào nước mắt, chị tâm sự.

Tết ở bệnh viện không chỉ bệnh nhân ở lại thấy lo lắng, mà người đi chăm bệnh cũng đầy tâm trạng, người khỏe mạnh không chỉ lo cho người nằm đau, mà còn nghĩ về cái tết ở quê nhà.

Chương trình sinh hoạt CLB bệnh nhân Ung thư với chủ đề “Tết bình an” là cầu nối giúp người bệnh ung thư vơi đi nỗi đau bệnh tật, nỗi nhớ nhà trong dịp tết - Ảnh Bảo Ngọc

Cùng con ngồi chờ kết quả xét nghiệm tại hành lang bệnh viện, chị Vũ Thu Phương (ở Bắc Ninh) cho biết, năm nay là năm thứ hai chị phải ở lại bệnh viện đón tết cùng con gái. “Con tôi bị ung thư trực tràng, không ăn uống được gì, lúc nào người cháu cũng sưng phù vì nổi hạch. Tháng trước, tình trạng bệnh cũng đã thuyên giảm đôi chút, tưởng sẽ được về nhà ăn tết, thế mà giờ bệnh chuyển biến xấu không về nhà được. Tết năm nay, tôi ở lại cùng con”, chị Phương nghẹn ngào chia sẻ.

Những người bệnh, người nhà của bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng mang tâm trạng chung, đó là gánh nặng lo toan về chi phí chữa bệnh qua mỗi giai đoạn điều trị, nỗi nhớ quê nhà đau đáu, nhất là những dịp tết đến xuân về.

Người bệnh tham dự chương trình được hướng dẫn tập luyện khí công Hymalaya giúp họ cân bằng trạng thái tinh thần, sức khỏe để đối mặt với bệnh tật - Ảnh Bảo Ngọc

Mang tết bình an đến với người bệnh ung thư

Thấu hiểu được nỗi lòng của bệnh nhân ung thư không thể về nhà đoàn tụ cùng người thân dịp tết, sáng 20.1, chương trình sinh hoạt CLB bệnh nhân Ung thư với chủ đề “Tết bình an” đã được Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tổ chức, với sự hỗ trợ của Quỹ Makna, bạn đọc Báo Thanh Niên, CLB Khiêu vũ quận Hoàn Kiếm.

Chương trình đã huy động được 80 bánh chưng, 40 cây giò tặng bệnh nhân ung thư nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Đặc biệt, người bệnh tham dự chương trình còn được hướng dẫn tập luyện khí công Hymalaya, tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng; cùng nhau hát vang những bài ca trước thềm năm mới… Không gian ấm cúng giúp họ cân bằng trạng thái tinh thần, sức khỏe và nghị lực để đối mặt với bệnh tật.

Những bao lì xì của bạn đọc Báo Thanh Niên được trao đến tận tay bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Ảnh Bảo Ngọc

Dịp này, bạn đọc thân thiết của Báo Thanh Niên đã dành 12 triệu đồng lì xì cho 60 bệnh nhân ung thư. “Bao lì xì nhỏ mong muốn cùng bệnh nhân ung thư đón tết bình an. Mong thật nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ khỏa lấp những ưu lo trước thềm năm mới”, một bạn đọc của Báo Thanh Niên, quê ở Hải Phòng, gửi gắm.

“Đón tết trong bệnh viện là điều không ai mong muốn, nhưng nếu đón tết nơi đây, chúng tôi mong bệnh nhân cảm nhận được những ấm áp mà mỗi thầy thuốc, điều dưỡng và các nhà hảo tâm dành tặng. Những lời động viên, món quà nhỏ dịp tết là liều thuốc tinh thần khiến người bệnh ung thư phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi buồn vì bệnh tật”, bác sĩ Phương Linh, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, xúc động bày tỏ.

Bảo Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/tet-binh-an-cung-nguoi-benh-ung-thu-1045292.html