'Tết ấm cho người vô gia cư' trao quà cho người dân tại Cần Thơ

20 phần quà Tết từ chương trình Tết ấm cho người vô gia cư do Báo Người Lao Động tổ chức đã trao cho những người dân không nơi nương tựa tại Cần Thơ.

Ngày 10-2, đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực ĐBSCL đã trao 20 phần quà từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" cho những người dân không nơi nương tựa, sống xa gia đình tại TP Cần Thơ.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho một cụ bà 89 tuổi bán vé số dưới gầm cầu Đầu Sấu

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho một cụ bà 89 tuổi bán vé số dưới gầm cầu Đầu Sấu

Mỗi phần quà gồm: Bánh, mứt, kẹo, nước ngọt, nước yến, sữa tươi… Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Khi nhận được quà, nhiều người tỏ ra bất ngờ và rất cám ơn Báo Người Lao Động đã quan tâm họ khi Tết đến, xuân về.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ và vui mừng với món quà từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư"

Anh Trần Văn Quẹo bị tật 2 chân. Hằng ngày anh phải ngồi trên chiếc xe đẩy để di chuyển đi bán vé số. Anh Quẹo bày tỏ: "Tôi quê ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), không nhà cửa nên sang Cần Thơ bán vé số kiếm sống qua ngày. Tết này đâu có tiền mà sắm gì nhiều, chỉ mong đủ ăn. Phần quà của Báo Người Lao Động trao tặng tôi rất trân trọng và cảm ơn quý báo đã quan tâm đến những người như chúng tôi".

Anh Trần Văn Quẹo cho biết món quà từ Báo Người Lao Động giúp anh ấm lòng khi Tết đến.

Nhiều trường hợp không nơi nương tựa được nhận quà

Hoàn cảnh bà Trương Thị Thanh Nga (56 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) rất khó khăn. Bà Nga sống xa quê, hằng ngày đạp xe khắp đường phố ở Cần Thơ để nhặt phế liệu, mỗi ngày bán cũng kiếm được từ 50.000-60.000 đồng, cuộc sống không dư dả gì. "Nhận được quà từ Báo Người Lao Động, tôi rất vui và bất ngờ. Vậy là ngày Tết có cái để dùng, thật ấm lòng", bà Nga bày tỏ.

Bà Trương Thị Thanh Nga vui mừng khi chở phần quà về nhà

Một trường hợp khác mà chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" trao quà tận tay là ông Trần Văn Minh (70 tuổi). Ông Minh hành nghề xe ôm kiêm bán vé số, hằng ngày ông đậu chiếc xe máy cà tàng trên vỉa hè để ngã lưng. Một mái nhà yên ấm có con cháu sum vầy trong ngày Tết đối với ông sao khó thực hiện được.

Ông Trần Văn Minh cảm giác như mình cũng có một gia đình khi được Báo Người Lao Động tặng quà

"Một ngày bán 100 tờ vé số, kiếm tiền lời sống qua ngày. Tôi già nên nhiều người e ngại khi kêu tôi chở xe ôm. Tết này lại rong ruổi trên đường phố nhưng tôi thấy ấm lòng khi được Báo Người Lao Động tặng quà, cảm giác như mình cũng có một gia đình", ông Minh sụt sùi.

Người đàn ông bán vé số này không nơi nương tựa, lại bệnh xơ gan

Người phụ nữ này có mẹ đang nằm liệt giường, không nhà cửa nên phải ở nhờ nhà người quen ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng

Trên đường đi trao quà Tết, chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" gặp người đàn ông này ngồi khóc trong bụi cây ven đường Nam Sông Hậu. Ông xưng mình là "Chú Năm", không nhà cửa nên phải ngủ bờ ngủ bụi

CA LINH - QUANG TRƯỜNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/tet-am-cho-nguoi-vo-gia-cu-trao-qua-cho-nguoi-dan-tai-can-tho-20210210151242776.htm