Tết ấm cho người nghèo

Với nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chủ động của chính các hộ dân, năm 2018, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo. Tuy nhiên, Tết đến, xuân về, nhiều người dân vùng khó vẫn mong muốn được đón nhận sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm... nhằm giúp người nghèo đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Ông Linh Quý Dũng, thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ: “Mong muốn một Tết no đủ”

Gia đình tôi có 6 người, hai vợ chồng phải đi làm thuê để nuôi bố mẹ và hai đứa con nên hoàn cảnh rất thiếu thốn. Ruộng lúa vừa thu hoạch không đủ ăn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tôi rất mong muốn chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện hỗ trợ thêm gạo, mì để gia đình ăn tết hoặc bánh kẹo để trẻ con có tết vui hơn.

Ông Chềnh Văn Chềnh, thôn Khe Lọng Trong, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ: “Mong ước có ngôi nhà mới”

Ngôi nhà của tôi xây gần 40 năm trước bằng gạch đất, bây giờ đã dột nát và nứt vỡ nhiều chỗ, rất nguy hiểm. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào người con trai đi làm thuê và vài ba con lợn vợ chồng tôi chăn nuôi. Do điều kiện gia đình khó khăn nên không đủ kinh phí để sửa chữa hay xây mới. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương để chúng tôi có một căn nhà mới vững chắc, yên tâm sinh sống.

Bà Triệu Thị Hoa, thôn Khe Lương, xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ: “Cần thêm quần áo ấm cho trẻ em”

Mùa đông ở khu vực vùng núi cao như Kỳ Thượng rất lạnh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên chúng tôi không có điều kiện mua quần áo ấm cho con em. Nhiều khi, phải lấy tất cả quần áo mùa hè cho con mặc đi học nhưng cũng không đủ ấm. Chúng tôi chỉ có thể trông đợi vào tấm lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, đoàn từ thiện. Chúng tôi mong muốn các con sẽ nhận được thêm nhiều quần áo ấm để yên tâm sinh hoạt, đến trường.

Bà Chiếng Thị Hoa, thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ: “Thêm nguồn lực để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài”

Thông qua các chương trình từ thiện, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Tết năm nay sẽ có đủ gạo để ăn, đủ quần áo ấm để mặc. Tuy nhiên, để người dân ổn định cuộc sống lâu dài, không chỉ mỗi dịp lễ tết, chúng tôi mong muốn sẽ có thêm các nguồn lực hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế. Nhất là các chính sách, chương trình hỗ trợ vay vốn, cung cấp con giống, cây trồng, từ đó, có đủ điều kiện để thoát khỏi hộ nghèo, ổn định sản xuất.

Dương Hà (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201901/tet-am-cho-nguoi-ngheo-2418004/