Tết ấm áp ở ngôi trường gieo mầm thiện

Một mùa xuân mới lại về, tại trường Giáo dưỡng số 3, các cán bộ chiến sĩ trong màu áo xanh vẫn miệt mài gieo mầm thiện, giúp trẻ em lầm lỡ bước qua bóng tối.

Giáo dưỡng hàng nghìn trẻ em lầm lỡ

Trường Giáo dưỡng số 3, Cục C10 (Bộ Công an) nằm trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Trường có chức năng tiếp nhận, tổ chức, quản lý, giáo dục người chưa thành niên có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng và tổ chức dạy văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn các hoạt động giáo dục bổ trợ khác cho học sinh, nhằm giáo dục họ thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Hơn 40 năm qua, nhà trường đã quản lý, giáo dục và nuôi dưỡng, đưa về xã hội hơn 14.000 lượt học sinh.

 Thành đoàn Đà Nẵng trao quà cho các em học sinh trường Giáo dưỡng số 3. Ảnh: VGP/Minh Trang (chụp trước ngày 1/2 )

Thành đoàn Đà Nẵng trao quà cho các em học sinh trường Giáo dưỡng số 3. Ảnh: VGP/Minh Trang (chụp trước ngày 1/2 )

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Các thầy cô của trường luôn gương mẫu trong sinh hoạt, phát ngôn, luôn gần gũi, đối xử với học sinh bao dung, có nghĩa, có tình. Qua đó, đã tạo cho các em sự tin tưởng, quý mến, nể phục, xóa đi những mặc cảm và thôi thúc ý chí phấn đấu học tập rèn luyện của học sinh. Thời gian được rèn luyện, học chữ, học nghề tại trường, được sự quan tâm tận tình của các thầy cô, hầu hết các em học sinh đã tiến bộ ra trường trở về với gia đình và xã hội, có việc làm ổn định, có mái ấm gia đình hạnh phúc”.

Đã gắn bó 18 năm, dạy dỗ bao thế hệ học trò, thầy Linh tâm tình: “Các em biết phấn đấu trong cuộc sống, vươn lên và thành đạt, đó là niềm vui lớn nhất của người thầy”. Đến bây giờ thầy Linh vẫn nhớ trường hợp một em học sinh khi ra trường đã đeo đuổi ước mơ trở thành một thầy giáo và cố gắng học lên đại học, nay đã trở thành một giảng viên thực thụ.

“Thấy những tấm gương có ý chí “bước qua bóng tối” như vậy, tôi càng tự hào hơn về cái nghề của mình”, thầy Linh chia sẻ.

Học tập và gắn bó ở trường được hơn 1 năm, em N.T.L (15 tuổi, quê Đắk Nông) bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô: “Lúc em phạm sai lầm và vào đây là năm học lớp 8, các thầy cô tại trường đã tiếp tục dạy dỗ em con chữ, động viên em phấn đấu hoàn thành tốt nghiệp lớp 9. Ngoài việc học văn hóa, em còn được học nghề, được các thầy dạy sửa xe máy và ươm trồng cây giống, em cảm thấy những nghề này rất hay nên phấn đấu học hết cấp 3 xong, em sẽ kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, bằng chính cái nghề đã được các thầy cô dạy dỗ và truyền đạt”.

Vào trường cùng thời điểm với L., em N.V.Th. (16 tuổi, quê Quảng Nam) cũng đang cố gắng học tập để tốt nghiệp lớp 9. Được cầm tay chỉ việc nghề sửa chữa ô tô, em Th. chia sẻ ước mơ sau này sẽ trở thành một tài xế. “Em mong một điều đơn giản là khi về gia đình, về với cộng đồng sẽ không bị mọi người kỳ thị. Em hứa sẽ cố gắng sống tốt, để không phụ lòng thầy cô ở đây đã rèn giũa cho em mỗi ngày”, em Th. bộc bạch.

Tết ấm áp trong điều kiện an toàn

Thiếu tá Biện Quang Huy, Đội trưởng Đội Giáo vụ hồ sơ, người đã đón Tết 20 năm tại trường, cho biết, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà trường đều tổ chức cho các em nhiều hoạt động thể dục thể thao như đá bóng, bóng chuyền, các trò chơi dân gian ngày Tết và lễ hội ẩm thực trưng bày các món ăn Tết truyền thống, hội thi hát karaoke... Về chế độ ăn uống, trong những ngày Tết, các em được ăn chế độ gấp 5 lần so với bình thường. Đặc biệt trong đêm Giao thừa, thầy trò cùng tập trung tại Hội trường thưởng thức các tiết mục văn nghệ, cùng nhau ăn bánh kẹo, đón một năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng mới.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh nhà trường trình bày tại chương trình Xuân yêu thương. Ảnh: VGP/Minh Trang (chụp trước ngày 1/2)

“Tuy nhiên, trong năm nay, để phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi đề nghị các đơn vị, phòng ban trong trường đón Tết trong điều kiện tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch như thực hiện 5K, phun thuốc sát khuẩn 2 lần/ tuần… Một số hoạt động vui xuân đón Tết như hoạt động thể thao, đón Giao thừa vẫn diễn ra nhưng sẽ thực hiện giãn cách, giảm mật độ tập trung, nhằm đem lại cho các em một cái Tết vui tươi, ấm áp trong điều kiện an toàn chặt chẽ”, thầy Huy cho hay.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng kết nối với nhiều đơn vị, đoàn công tác như Thành đoàn Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang, các đơn vị chính quyền huyện hỗ trợ cho các em các suất quà, động viên các em trong dịp Tết.

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân cho biết, Thành Đoàn đã tổ chức chương trình công tác xã hội Xuân Tân Sửu năm 2021 với chủ đề “Xuân yêu thương” tại 2 đơn vị là Trường Giáo dưỡng số 3 và Trường giáo dục dạy nghề Bàu Bàng, chương trình gồm những tiết mục văn nghệ có đầu tư đến từ các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn, các tiết mục hát về chủ đề Xuân, về tuổi trẻ; tổ chức chiếu phim ngắn tuyên truyền về phòng, chống ma túy (đây là mô hình phim ngắn được các cấp bộ đoàn triển khai tổ chức thiết thực, hiệu quả, hình thức sinh động, hiện đại, có sức tuyên truyền cao).

Tại chương trình, Thành Đoàn đã tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 cho các học viên có ý thức học tập, cải tạo tốt. Các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn trao tặng dụng cụ thể thao gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, trang phục thể thao, sách, tạp chí Xuân… cho các học viên tại 2 đơn vị với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học viên.

“Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp chào đón Xuân Tân Sửu cho học viên tại Trường Giáo dưỡng số 3 và Trung tâm Giáo dục dạy nghề Bàu Bàng, đồng thời tạo cơ hội cho các học viên giao lưu và hòa nhập, thay đổi tư duy, suy nghĩ của bản thân, từ đó yên tâm lao động, học tập và phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực cải tạo tốt để hòa nhập cộng đồng”, Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Bá Duân chia sẻ.

Một mùa xuân mới mang theo bao hy vọng mới, những mầm thiện lại tiếp tục được ươm mầm và sinh sôi nảy nở tại ngôi trường đầy ắp tình người này.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/tet-am-ap-o-ngoi-truong-gieo-mam-thien/422824.vgp