Tết ấm áp nơi đảo xa

Chuyến tàu KN-491 cập cảng mang thêm hương Xuân đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tết ở Trường Sa thật đặc biệt, không phiên chợ Tết, cũng chẳng có chợ hoa, nhưng không khí đón Xuân rộn ràng khắp quần đảo. Giữa mênh mông cát trắng, xen lẫn màu xanh của những tán bàng vuông, màu hồng rực rỡ của những nhành hoa giấy, màu trắng tinh khôi của hoa phong ba…, tất cả như đang hòa quyện vào nhau, tô điểm cho không khí Xuân nơi trùng khơi thêm phần thi vị.

Quân và dân đảo Trường Sa tổ chức gói bánh chưng Tết. Ảnh: Lê Đồng

Tết nơi đảo xa

Năm nào cũng vậy, trước thềm năm mới, những chuyến tàu với hải trình “đặc biệt” lại mang mùa Xuân đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi, mang theo niềm tin và sự gửi gắm của đất liền dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sau ba ngày rời cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu KN-491 đã cập bến cảng Trường Sa. Những món quà đầu tiên mang ra đảo xa cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền cũng đủ đầy, từ nhu yếu phẩm đến lá dong, gạo nếp, thịt lợn, xu hào, bắp cải, hành khô, quất cảnh..., tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo, thể hiện sự quan tâm của đồng bào cả nước với quân dân đảo Trường Sa. Đây cũng là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày này, thị trấn Trường Sa trở nên bận rộn khác thường, một không khí tấp nập khó tả bao trùm lên toàn bộ thị trấn, tiếng nói cười, những lời chúc Tết cứ văng vẳng đâu đó khiến cho không khí ngày Xuân càng trở nên chộn rộn hơn bao giờ hết. Khi những phần quà từ đất liền được chuyển lên đảo cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Điều đặc biệt của cái Tết nơi đây là sự hội tụ đầy đủ các nét văn hóa trên mọi miền đất nước, nào những đòn bánh tét, cành mai vàng rực rỡ của phương Nam hay những cặp bánh chưng, bánh giầy và cành đào đỏ thắm của phương Bắc... Tất cả như tô thêm vẻ đẹp cho quần đảo Trường Sa. Hơn thế nữa, tình đồng chí, đồng đội sum vầy và quây quần bên mâm cỗ ngày Tết đã khiến cho chúng tôi hiểu hơn về tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của người con đất Việt nơi đảo xa.

Nét riêng biệt ngày Tết ở Trường Sa là bánh chưng gói lá bàng vuông, trên bàn thờ của các điểm đảo, bên cạnh bánh chưng truyền thống thường có thêm bánh chưng gói bằng lá bàng vuông. Đây là một “đặc sản” mà chỉ có ở Trường Sa, mang hương vị riêng của biển cả, thể hiện sức sống bất diệt trên vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Bữa cơm tất niên xong cũng là lúc chúng tôi được hòa mình vào không khí Tết với những cung bậc cảm xúc khó tả. Đêm giao thừa trên đảo Trường Sa Lớn, toàn đảo tập trung về hội trường để giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ. Cây hoa dân chủ được làm từ gốc cây phong ba, trang hoàng những nụ hoa mai vàng, câu đối đỏ và những nhành đào đỏ thắm tượng trưng cho mỗi vùng miền của Tổ quốc. Từng chiến sĩ được mời lên bốc thăm để trả lời những câu hỏi gắn với mùa Xuân, rồi những điệu ví, câu hò được cất lên trong tiếng cổ vũ rộn ràng ngày Tết.

Ấm áp tình đồng đội

Anh lính trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi Dương Quốc Thịnh, quê ở thôn Thành Ý, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cầm trên tay bông hoa dân chủ, chia sẻ với tôi: “Ngày đầu ra đảo làm nhiệm vụ, em cảm thấy ngỡ ngàng, bởi mọi thứ không lãng mạn và “tình tứ” như trong phim ảnh”.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ tỉnh Ninh Thuận vốn chưa quen sóng gió, bão tố phong ba cũng dần làm quen nhờ sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội. Khó kể hết được những khó khăn ngày đầu của lính trẻ khi đóng quân nơi đảo xa. Nhớ lại ngày ra đảo Trường Sa Lớn, Quốc Thịnh rưng rưng kể: “Ngày đầu ra đảo, em rất nhớ nhà, nhất là lúc cùng đồng đội gói bánh chưng những ngày giáp Tết. Đặc biệt, đêm 30 Tết đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước chúc Tết trên ti vi, chúng em ai cũng sụt sùi. Nhưng với tình yêu thương đùm bọc của đồng đội, sự động viên của người thân khiến nỗi nhớ đó nhanh chóng vơi đi, vì có tình đồng chí, đồng đội và tình yêu biển đảo luôn ngự trị trong tim mỗi chúng em”.

Dương Quốc Thịnh cho biết, nhà đông anh em, bố mẹ đã già, mọi công việc lớn nhỏ đều do Thịnh gánh vác. “Ngày em đi nghĩa vụ, mẹ vừa vui, vừa buồn. Vui vì em đã trưởng thành, buồn vì những công việc lớn nhỏ trong gia đình đều thiếu bàn tay của em. Không biết những ngày tới đây, giông bão, gió giật lấy ai lợp lại mái nhà cho mẹ” - Dương Quốc Thịnh nói.

Đêm văn nghệ đón giao thừa của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Lê Đồng

Gặp, trò chuyện với chiến sĩ Nguyễn Văn Đạt, 19 tuổi, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, lần đầu tiên ăn Tết ngoài đảo Đá Lát lại gợi cho chúng tôi hình ảnh một người lính hoàn toàn khác - cứng cỏi, mạnh mẽ: “Em nghe nói đến quần đảo Trường Sa rất nhiều qua đài báo. Em mong có một lần được ra đảo, được cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Và mong ước của em giờ đã trở thành hiện thực. Lần đầu tiên được ăn Tết ngoài đảo, dù sao cũng nhớ quê nhà, nơi bố mẹ đang ngóng trông từng ngày, nhưng bên cạnh chúng em lại có một “gia đình lớn” mà ở đó có sự chia sẻ, động viên của những người anh, người chú và hơn hết, chúng em có những đồng đội gắn bó thân thiết như anh em một nhà” - Nguyễn Văn Đạt tâm sự.

Trong không khí Xuân đang chộn rộn, Trung tá Trần Văn Quyển, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa chia sẻ: “Tết đến, Xuân về, mỗi người đều có một gia đình, một hậu phương vững chắc, đều có những tâm tư, tình cảm riêng. Nhưng để có một cái Tết ý nghĩa, trọn vẹn, đầy đủ hương vị Tết, chúng tôi cũng gói bánh chưng, đón giao thừa, tổ chức văn nghệ, hái hoa dân chủ. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa thân yêu cũng lạc quan, yêu đời và luôn mang trong mình một niềm tin sắt đá, chắc tay súng bảo vệ bình yên, chủ quyền cho biển đảo Tổ quốc, để mùa Xuân thanh bình, ấm no, hạnh phúc về với mọi nhà...”.

Tết nơi đảo xa không ồn ào và náo nhiệt như nơi phố thị, nhưng không khí Tết ở Trường Sa đủ để làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió ấm lòng. Tuy thiếu vắng người thân, nhưng họ ấm áp tình đồng đội. Và Tết Trường Sa vẫn không thể thiếu những người lính đứng gác canh giữ biển đảo quê hương.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tet-am-ap-noi-dao-xa/