Terry là đội trưởng hoàn hảo nhất Premier League mọi thời đại

Thi đấu cùng với nhau 7 năm ở Chelsea, cựu danh thủ Joe Cole đương nhiên hiểu rất rõ đồng đội cũ John Terry và cho rằng đây chính là mẫu đội trưởng tiêu biểu trong lịch sử Premier League.

John Terry.

John Terry.

Tuy nhiên, dù giành rất nhiều thành công nhưng không phải Terry không có những khoảnh khắc đáng quên với Chelsea. Không phải cú sút luân lưu hỏng trước Man United ở trận chung kết Champions League 2007/08, khoảnh khắc hối tiếc nhất và cũng ngu ngốc nhất của John Terry là trước Barcelona sau đó 4 năm.

Ở trận bán kết lượt về tại Camp Nou, Terry đã có pha đánh nguội Alexis Sanchez nhưng không qua mắt được trọng tài. Hậu quả, Terry phải nhận thẻ đỏ và đẩy The Blues vào tình huống phải chơi thiếu người ngay ở phút 37.

Chelsea sau đó đã chơi đầy quật cường để giành về kết quả hòa 2-2, qua đó tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên, Terry vẫn rất hối hận về hành động của mình và đến tận bây giờ, anh vẫn rất cắn rứt:

"Tôi biết mình đã gặp rắc rối. Điều buồn cười là trước trận lượt đi ở Stamford Bridge, tôi đã nghe rằng Sanchez đang bị đau ở một chân. Ở trận đó, Sanchez cố đi bóng qua tôi và bị tôi cản lại một cú vào chân. Sanchez đã rất đau sau pha bóng đó.

Tuy nhiên, ở trận lượt về, Sanchez vẫn cố đi bóng và tôi nghĩ mình cần cho anh ta nếm mùi chút nữa. Thực sự ngu ngốc, tôi không biết vì sao mình lại tiếp tục làm điều đó ở Camp Nou bởi vì như vậy sẽ khiến cả đội rơi vào tình thế nguy hiểm".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/terry-la-doi-truong-hoan-hao-nhat-premier-league-moi-thoi-dai/20200523120246694