Tên trộm trả lại còng tay cho cảnh sát sau 60 năm vì lý do này

Hành động của cụ ông đã gây được tiếng vang và là minh chứng cho thông điệp không bao giờ là quá muộn để làm điều đúng đắn.

Mới đây sự việc tên trộm bất ngờ trả lại còng số 8 cho cảnh sát sau 6 thập kỷ được đăng tải trên Los Angeles Times đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, tên trộm, hiện đã là cụ ông 74 tuổi, bày tỏ mong muốn được giấu tên khi kể lại câu chuyện đằng sau chiếc còng tay.

Chủ nhân bức thư kể khi còn là cậu bé 14 tuổi (vào khoảng năm 1960) đã có lần chứng kiến cảnh sát vật lộn với gã lưu manh trong nhà hàng.

Khi chiếc còng tuột ra khỏi người một nhân viên cảnh sát, ông ta đã nhặt lên đem về nhà. Nhưng cảm giác tội lỗi luôn giằng xé cụ ông trong nhiều năm sau đó. Cụ luôn có chút áy náy mỗi khi nhìn thấy món đồ trộm được.

Lá thư xin lỗi cùng chiếc còng tay số 8 cụ ông đã gửi đến sở cảnh sát. Ảnh: Los Angeles Police Department.

Lá thư xin lỗi cùng chiếc còng tay số 8 cụ ông đã gửi đến sở cảnh sát. Ảnh: Los Angeles Police Department.

Gần đây, khi 2 cháu trai của ông đến thăm và chơi với còng tay bằng nhựa, ông nghĩ rằng sẽ cho chúng xem đồ thật để gây ấn tượng. Hai đứa trẻ đều nghĩ rằng chiếc còng thật "ngầu" cho đến khi cụ ông kể lại câu chuyện làm sao có được chúng. Bị cháu hỏi tại sao lại lấy trộm còng của cảnh sát, cụ ông không thể đưa ra lời giải thích.

Điều này khiến cụ ông trăn trở và nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Vì thế, ông quyết định trả lại chiếc còng cùng lời thú tội. Bức thư đã được gửi tới sở Cảnh sát Los Angeles, nhưng một bản sao của nó cũng được gửi đến tay hai người cháu với mong muốn "chúng sẽ có cái nhìn khác" về ông.

Lời xin lỗi của cụ ông đã được phía cảnh sát chấp nhận. Ngày 5/2, tài khoản mạng xã hội của phòng cảnh sát thành phố này cũng đã đăng tải nội dung bức thư.

"Không bao giờ quá muộn để làm điều đúng đắn. Ông ấy đã truyền những giá trị ấy tới các cháu của mình", sĩ quan Mike Lopez, đại diện phòng cảnh sát thành phố Los Angeles, cho biết.

Ngoài việc trả lại món đồ đã ăn trộm và viết thư xin lỗi, cụ ông còn quyên góp 100 USD vào quỹ của phòng cảnh sát.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-trom-tra-lai-cong-tay-cho-canh-sat-sau-60-nam-vi-ly-do-nay-a505469.html