Tên trộm không mảnh vải che thân đi 'chôm chỉa', tất cả chỉ vì một lời phán của thầy bói

Không mảnh vải che thân đi ăn trộm không còn là chuyện trên phim nữa.

Năm ngoái, một tên trộm khét tiếng trong việc đột nhập vào các tòa nhà cuối cùng đã bị bắt bởi Sở cảnh sát Bắc Jakarta. Theo thông cáo báo chí mà họ công bố, động cơ của tên trộm cực kỳ đặc biệt và có phần... hài hước.

Tờ Tribunenews dẫn lời cảnh sát trưởng Budhi Herdi Susianto rằng: Tên trộm H.L đã đột nhập vào nhà dân trong tình trạng trần truồng vì thầy bói tuyên bố gã có khả năng tàng hình!

H.L thản nhiên đi trộm cắp trong tình trạng trần truồng vì tin mình có thể tàng hình. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị camera an ninh ghi lại

H.L thản nhiên đi trộm cắp trong tình trạng trần truồng vì tin mình có thể tàng hình. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị camera an ninh ghi lại

Với lời tuyên bố sắt đá của thầy bói, H.L tự tin rằng chỉ cần bỏ hết xiêm y trên người là người khác sẽ không nhìn thấy được - cứ thế thản nhiên trộm cắp mà chẳng lo bị phát hiện.

"Hắn ta đã lột bỏ toàn bộ quần áo, dường như không còn sợi vải nào trên người rồi mới bắt đầu hành sự. Tất cả chỉ vì thầy bói phán H.L có thể tàng hình trước người trần mắt thịt", cảnh sát trưởng Budhi cho hay.

Đáng tiếc rằng, "siêu năng lực" của H.L lại không hiệu nghiệm trước camera an ninh và toàn bộ hành tung của gã đã bị ghi lại.

Chân dung của H.L - tên trộm ngớ ngẩn tin rằng mình có thể tàng hình

Trước thời điểm bị bắt, H.L đã thực hiện thành công 6 vụ trộm cắp. Đỉnh điểm có lẽ là vụ trộm 30 máy tính bảng tại một thư viện ở Bắc Jakarta.

Với hình ảnh từ camera an ninh cũng như chứng cứ tổng hợp từ nhiều vụ trộm khác, cảnh sát Bắc Jakarta mau chóng xác định được H.L thường ẩn náu ở khu Tanjung Pirok để sử dụng ma túy vào ban ngày.

Theo Tribunenews

LAN HƯƠNG

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ten-trom-khong-manh-vai-che-than-di-chom-chia-tat-ca-chi-vi-mot-loi-phan-cua-thay-boi-222020121212380741.htm