Tên trộm khóc nức nở 'gọi bố đến cứu' vì đụng trúng nữ võ sĩ

Một tên cướp đã phải vừa khóc nức nở vừa gọi 'bố' đến giải cứu sau khi cố gắng tấn công người phụ nữ trên phố mà không biết rằng cô ấy là nhà vô địch võ thuật.

Vụ trộm hi hữu xảy ra vào tối 1/9/2015. Khi Monique Baston đang trên đường đến trung tâm võ thuật tại thành phố Acatraia (Brazil) cùng 2 người bạn để luyện tập Jiu – jitsu thì bất ngờ bị 2 gã đàn ông tấn công.

2 đối tượng ngồi trên xe máy đã chặn đường họ và yêu cầu phải đưa hết điện thoại cho chúng. Sau khi quan sát, phát hiện nhóm cướp không hề có vũ khí nên Monique đã quyết định hành động, đầu tiên cô đạp chân vào bánh xe máy sau đó nhấc bổng chúng lên khiến 2 đối tượng ngã vì mất thăng bằng. Nhanh chóng, cô tóm cổ được 1 trong 2 nghi phạm có tên là Wesley Sousa de Araujo.

Mới vào nghề, tên cướp đã đụng phải ngay mục tiêu "khó nhằn"

Mới vào nghề, tên cướp đã đụng phải ngay mục tiêu "khó nhằn"

Nữ võ sĩ đã đánh cho tên cướp thâm tím mặt mày cùng tay chân và kết thúc bằng đòn triangle choke trong suốt 20 phút cho đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường. Đòn khóa của nữ võ sĩ đã khiến Wesley vô cùng đau đớn và phải cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Anh ta không ngừng hét lên trong hoảng loạn: “Bố ơi, bố ơi. Hãy gọi cảnh sát đi. Chúa ơi cứu tôi với. Tôi thề, tôi xin thề đây là lần đầu tiên tôi đi cướp. Làm ơn, ai đó hãy gọi cảnh sát đi, cứu tôi với! Mẹ của tôi đây rồi?”

Sau khi cơ quan chức năng đến hiện trường để “giải cứu” Wesley, hắn ta đã được đưa về đồn cảnh sát. Tại đây, Wesley một mực tỏ ra mình là nạn nhân và phủ nhận hoàn toàn việc mình đi cướp tài sản những người phụ nữ.

Được biết, Monique Bastos là một nữ võ sĩ MMA chuyên nghiệp, từng tham gia các giải võ thuật như jiu-jitsu (Brazil), Muay Thái (Thái Lan).Trong sự nghiệp thi đấu MMA của mình, Monique Bastos đã đánh 6 trận và từng lên ngôi trong một giải đấu.

Han (theo Dailymail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-trom-khoc-nuc-no-goi-bo-den-cuu-vi-dung-trung-nu-vo-si-a494619.html