'Tempo' bị chê dở, không xứng đáng là siêu phẩm cho sự trở lại của EXO

Người hâm mộ EXO phải chờ hơn 1 năm để được thưởng thức sản phẩm mới, nhưng ca khúc mới 'Tempo' lại nhận nhiều thất vọng.

MV "Tempo" EXO biểu diễn ca khúc mới trên Music Bank.

Chiều 2/11, album mới nhất của EXO - Don’t Mess Up My Tempo ra mắt khán giả. Công ty quản lý nhóm là SM. cũng tung ra MV ca khúc chủ đề Tempo trên các trang nghe nhạc.

Tempo là 1 bản nhạc Dance/Hip hop với phần bass mạnh mẽ, nổi bật nhất là âm thanh trống dồn dập. Lời bài hát thể hiện mối liên hệ giữa tình yêu và âm nhạc. Qua đó, EXO truyền tải mong muốn khán giả hãy đừng can thiệp vào cách họ yêu.

Ca khúc được sáng tác bởi JQ, PENOMECO, Yoo Young Jin với đội ngũ sản xuất danh tiếng gồm: Jamil "Digi" Chammas, Leven Kali, Tay Jasper, Adrian Mckinnon và MZMC.

Trong Tempo, phần thể hiện của mỗi thành viên đồng đều hơn, Sehun và Chanyeol có cơ hội thể hiện khả năng rap của mình. Vũ đạo của Tempo cũng được đánh giá là mạnh mẽ, khá cuốn hút khi được thể hiện trên sân khấu Music Bank tuy nhiên không có nét mới lạ, đặc biệt.

Về hình ảnh, sự xuất hiện bất ngờ của Lay khiến fan EXO thích thú, tuy nhiên anh không có phần hát riêng. Trước đó SM. thông báo Lay chỉ xuất hiện trong bản tiếng Trung của ca khúc.

Các chàng trai EXO mang loạt xe phân khối lớn vào MV thể hiện hình ảnh những tay đua nam tính, hoang dã. Nhưng một số khán giả vẫn cảm thấy khó chịu với cách SM "treo đầu dê bán thịt chó" khi tung loạt poster đẹp tại sa mạc nhưng MV vẫn "đóng hộp" với những cảnh trong studio.

"Tempo" mang đậm phong cách EXO trẻ trung, mạnh mẽ nhưng không mới lạ.

"Tempo" mang đậm phong cách EXO trẻ trung, mạnh mẽ nhưng không mới lạ.

Ngay khi sản phẩm được ra mắt, EXO nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một khán giả bày tỏ sự thất vọng trên diễn đàn Allkpop: "Tôi đã chờ đợi khá lâu nhưng ca khúc thực sự làm tôi thất vọng. Điều duy nhất đáng khen ngợi là họ cho Sehun rap nhiều hơn".

"Đây không xứng là siêu phẩm đánh dấu sự trở lại của một vị vua Kpop. Tôi đã phải nghe nhiều lần vẫn thấy ca khúc rối loạn, trừ phần điệp khúc khá ổn", "Ca khúc dở thứ 2 của họ sau Power", "Tại sao vậy SM, thất vọng quá, mọi thứ quá đơn giản, không có gì mới mẻ và lại là một MV đóng hộp", "Giọng của các thành viên rất hay và tôi thích phần rap. Nhưng toàn bộ bài hát khá tệ"... là vài bình luận trong số rất nhiều ý kiến chê bai của người hâm mộ.

Một ý kiến khác nhẹ nhàng hơn cho hay: "Tôi đã nghĩ bài hát rất dở. Cảm giác âm nhạc kỳ lạ như khi tôi nghe DDu-Du DDu-Du (BlackPink) hay Fake Love (BTS), tôi cứ nghĩ đó là những bài hát dở nhất trong sự nghiệp của họ. Nhưng tôi đã phải nghĩ lại sau khi nghe tới lần thứ 10. Ngoài ra, các bài hát còn lại trong album rất tuyệt".

Những tay đua siêu ngầu chỉ có trên poster còn MV vẫn quay trong nhà như cũ.

Hiện tại Tempo leo lên vị trí thứ 1 trên Melon và 8 bài hát Bside ( những bài hát phụ trong album) cũng đang ở trong Top 20. Theo thống kê, album Don’t Mess Up My Tempo bán được gần 350.000 bản trên Hanteo, vượt qua kỷ lục cũ của KoKoBop.

Album của nhóm cũng đạt doanh số 1,1 triệu bản đặt trước, giúp EXO trở thành nhóm nhạc bán được hơn 10 triệu bản trong sự nghiệp.

Đông Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tempo-bi-che-do-khong-xung-dang-la-sieu-pham-cho-su-tro-lai-cua-exo-post889303.html