Teaser 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi': Tái hiện một Sài Gòn bình dị, thân quen mà đầy say đắm, lãng mạn trong chất nhạc Indie

Bộ phim điện ảnh mới của nhà sản xuất 'Nhắm mắt thấy mùa hè' mang tên 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' sẽ chính thức ra mắt khán giả trong mùa thu này.

Nếu như năm ngoái, khán giả Việt được đắm chìm trong bản tình ca lãng mạn, trong trẻo của tuổi trẻ ở Nhắm mắt thấy mùa hè thì mùa thu năm nay, nhà sản xuất bộ phim sẽ tiếp tục gửi tới một khán giả một tác phẩm mới mang tên Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi. Mới đây nhất, ekip làm phim vừa phát hành teaser poster và trailer mới nhất hé lộ góc nhìn về một Sài Gòn vừa gần gũi, thân thuộc mà cũng đầy lãng mạn, say đắm trong giai điệu Indie.

Với độ dài vỏn vẹn hơn 1 phút, trailer bắt đầu với hình ảnh phố lên đèn, bao trùm khắp mọi khung cảnh, ngóc ngách đều là thứ ánh sáng vàng ấm nóng, cũ kỹ, tái hiện một khung cảnh mộc mạc, giản dị mà chân thật vô cùng. Cũng trong lúc đó, tiếng đàn guitar độc tấu vang lên, nhấn chìm người người xem trong bầu không khí bình yên, chậm rãi, trái ngược với những ồn ào, vội vã lúc ban ngày.

Trailer mới của bộ phim.

Lần lượt từng góc nhỏ của Sài Gòn được thể hiện qua mỗi thước phim. Đó là khu chung cư với những căn nhà cũ xếp tầng, là con hẻm nhỏ sáng đèn khi trời tối, quán cơm tấm đêm vẫn có khách ghé qua, với những con người vẫn thức khuya miệt mài làm việc, là hầm Thủ Thiêm, con kênh bắc ngang thành phố vẫn tấp nập nhưng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ,… Cảnh phim phủ một lớp ánh sáng ngả vàng, hình ảnh chẳng phô trương, bóng bẩy mà nhẹ nhàng, dịu êm như một đoạn ký ức mà người dân sống ở Sài Gòn vẫn trải qua hàng ngày, thường trực hiện ra ngay trước mắt.

Rồi giữ bầu không khí, tiếng nhạc, điệu hát đậm chất indie ấy, có hai con người xuất hiện. Đó là cô nàng diện quần tây, áo sơ mi họa tiết hoa vintage, mái tóc cắt ngắn tinh nghịch, mộng mơ, là anh chàng diện bộ đồ kaki giản dị, ôm đàn guitar, ánh mắt chứa đầy tâm sự. Họ là những người trẻ, nhưng xuất hiện và hòa hợp một cách tự nhiên đến kỳ lạ với Sài Gòn cũ kỹ, mộc mạc, lên thơ.

Đoạn cuối trailer là cuộc hội thoại đầy hàm xúc của cặp đôi chính, bắt đầu bằng câu nghi vấn, cũng là lời khẳng định của chàng trai:”Ngày xưa yêu nhau hay ha, đợi nhau tới 16 năm. Còn bây giờ, vừa chia tay một cái, 16 giây sau là quên nhau cái pặc“. Nhận được đáp án rằng bởi bản thân chưa tìm được đúng người, chàng trai hỏi lại:“Làm sao tìm được đúng người?“. Đáp lại lần này chỉ là ánh mắt tinh quái giao nhau, nụ cười giòn tan tràn ra từ khóe miệng mỗi người.

Đảm nhận vai chính trong bộ phim là cặp đôi Hà Quốc Hoàng - Trần Lê Thúy Vy, cả hai đều là những diễn viên trẻ lần đầu tiên góp mặt trên màn ảnh rộng. Được biết, họ không chỉ tham gia diễn xuất mà góp phần cùng đạo diễn Chung Chí Công hoàn tất kịch bản, để những lời thoại, những câu chuyện phim thật “đời” nhất có thể.

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là thứ không thể thiếu khiến người xem bị cuốn hút bởi trailer. Như lời giới thiệu trước đó của đoàn phim với khán giả: đây sẽ là một chuyện phim được kể bằng chất nhạc Indie. Ca khúc Sao khóc kìa em (Diệp Hoàng Anh) được lựa chọn làm nhạc nền chính thức của teaser trailer hoàn toàn phù hợp, khiến người nghe xao xuyến, rung động không rời. Dù chưa hé lộ thêm bất kỳ ca khúc nào khác, tác phẩm có sự đảm nhiệm của giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu hứa hẹn sẽ khiến khán giả hài lòng với nhiều bài hát Indie từ quen thuộc đến mới lạ được thể hiện trong phim.

Là một tác phẩm điện ảnh độc lập kể về con người, cuộc sống nơi Sài Gòn mộc mạc với âm nhạc và những ước mơ, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi hứa hẹn là một “món ăn tinh thần” độc đáo, mới lạ cho khán giả, đặc biệt là những người yêu thích dòng nhạc, phong cách Indie vào mùa thu này. Tác phẩm dự kiến chính thức ra rạp từ ngày 27/09/2019.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/teaser-troi-sang-roi-ta-ngu-di-thoi-sai-gon-binh-di-trong-chat-indie-5874704.html