'Tế sống' gia chủ, băng nhóm đòi nợ thuê trả giá thích đáng

Nhận lời đòi nợ thuê, một băng nhóm đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang có hàng loạt các hoạt động 'tế sống' gia chủ.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 27/3 để xét kháng cáo của 3/5 bị cáo trong vụ Cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Huy Tuân (SN 1990, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phạm Xuân Thức (tên khác là Thức đen, SN 1988, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Văn Công (SN 1996, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm là những án tù dài, lần lượt các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do có quan hệ quen biết, ngày 15/1/2012, anh Bùi Trường Giang (SN 1977, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và vợ là Vũ Thị Mến (SN 1983) vay của chị Phạm Thị Miên (SN 1971, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) số tiền 390 triệu đồng.

Hơn 1 năm sau, anh Giang tiếp tục vay của chị Miên số tiền 230 triệu đồng, tổng cộng là 620 triệu đồng.

Đến hạn, vợ chồng anh Giang cứ khất lần không trả. Bức xúc về việc này, qua mối quan hệ xã hội, chị Miên ủy quyền cho đối tượng Nguyễn Huy Tuân đòi tiền giúp và hứa sẽ trả công nếu đòi được tiền.

Nhận lời chị Miên, Tuân đã nhiều lần dẫn theo nhiều người đến nhà chị Mến đe dọa đòi tiền nhưng đều bất thành. Trước con nợ “cứng đầu”, Tuân cùng đồng bọn bàn cách ném chất bẩn vào nhà chị Mến để gây sức ép buộc chị Mến phải đưa tiền.

Hiện trường vụ "đòi nợ thuê"

Hiện trường vụ "đòi nợ thuê"

Bọn chúng trộn sơn quét tường màu đỏ, dầu luyn, mắm tôm, đổ vào trong ruột phích rồi ném vào cửa quán chị Mến. Thấy cách trên không hiệu quả, ngày 10/6/2017, Tuân cùng đồng bọn đi mua 30 tờ giấy mẫu “Tin buồn” sử dụng trong các đám tang rồi dùng bút dạ viết vào tờ giấy “Tin buồn” với nội dung trù ẻo, đe dọa.

Viết xong, các đối tượng dán những tờ “Tin buồn” xung quanh nhà chị Mến. Dán xong, nhóm của Tuân mỗi người cầm gạch ném vào cửa sắt nhà “con nợ” rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, băng nhóm đòi nợ thuê tiếp tục đến tra tấn “gia chủ” bằng cách liên tục nói vào micro có gắn loa chửi bới ầm ĩ, yêu cầu trả tiền. Tuân còn phát nhạc hiếu qua loa; đồng thời chấp tay khấn “Mến ơi, trả tao tiền”. Do sợ nên chị Mến không dám ra mở cổng.

Sự việc diễn ra từ khoảng 15h đến 16h30 thì Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo nên đã đến và yêu cầu tất cả về trụ sở làm việc. Ngày 12/6/2017, Tuân, Thức, Công cùng một số đồng bọn bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Với hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, Nguyễn Huy Tuân bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 10 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Cùng chung số phận, Phạm Xuân Thức lĩnh 9 năm tù, Phạm Văn Công lĩnh 6 năm tù.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm, bị cáo Tuân bất ngờ rút kháng cáo. Do vậy tòa phúc thẩm đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.

Xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Thức nên tòa tuyên y án 9 năm tù đối với Thức.

Ngược lại, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Công được giảm án 1 năm tù. Vì vậy bị cáo Công chỉ còn phải chấp hành hình phạt 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/te-song-gia-chu-bang-nhom-doi-no-thue-tra-gia-thich-dang-a427642.html