Tê giác mất sừng chết thảm dưới tay hà mã
Bị mất sừng, tê giác bất lợi hoàn toàn trong cuộc chiến lần này.
Những vùng nước hiếm hoi ở châu Phi vào mùa khô luôn là địa điểm mà bất cứ loài động vật nào cũng muốn sở hữu. Chính vì thế, những cuộc đụng độ là điều khó có thể tránh khỏi.
Nhân viên khu bảo tồn ở vùng Klein Karoo của Nam Phi, Stanley Robertson đã chụp được cuộc chiến giữa hai con hà mã và một con tê giác khi giành nhau ao nước nhỏ. Chỗ này dường như của đôi hà mã trước khi bị tê giác tới để giải nhiệt.
Hà mã rõ ràng rất tức giận trước kẻ lạ mặt này, nó vừa rống lên để đe dọa vừa lao vào cuộc chiến để đuổi kẻ địch. Là loài có lợi thế hơn về thể hình nhưng tê giác không mạnh bằng hà mã ở vùng nước cũng như bị áp đảo về số lượng.
Đặc biệt, vũ khí nguy hiểm nhất của nó là cái sừng - thứ đã bị cắt để bảo vệ nó khỏi kẻ săn trộm - đã khiến nó mất đi lợi thế lớn trong cuộc chiến. Không ngạc nhiên khi nó bị tấn công khá đau từ đôi hà mã.
Trong một đòn bị tấn công, tê giác bị lật ngửa và không thể thoát khỏi tình trạng hiện tại. Stanley cho biết con tê giác xấu số đã bị chết ngạt sau đó và không có bất cứ sự can thiệp nào để thay đổi tình thế.
Clip hà mã đại chiến tê giác vì tranh giành vũng nước: