Tay vợt xinh đẹp chỉ trích 'cách ly' của giải Úc mở rộng

Tay vợt người Tây Ban Nha, Paula Badosa nhấn mạnh việc cách ly trước khi giải quần vợt Úc mở rộng khởi tranh là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Badosa hiện xếp hạng 67 nữ thế giới, là một trong bốn tay vợt đầu tiên đến Úc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cô không được rời khỏi phòng khách sạn cho đến ngày 31-1. Tay vợt 23 tuổi nói cô cảm thấy bị ban tổ chức bỏ rơi.

Paula Badosa dương tính với COVID-19 sau giải Abu Dhabi. ẢNH: GETTY

Paula Badosa dương tính với COVID-19 sau giải Abu Dhabi. ẢNH: GETTY

Nếu bị phát hiện nhiễm chủng virus mới (xuất hiện đầu tiên tại Anh quốc), Badosa chỉ có thể trở lại tập luyện vào ngày 5-2 tới, thời điểm mà cô tin rằng quá muộn để lấy lại nền tảng thể lực để thi đấu. Trong khi đó, Grand Slam đầu tiên năm 2020 đã bị hoãn ba tuần do đại dịch COVID-19 sẽ khởi tranh từ ngày 8 đến ngày 21-2.

Phát biểu với tờ Marca (Tây Ban Nha), Badosa bày tỏ sự thất vọng: “Tôi cảm thấy bị bỏ rơi vì tôi không có thiết bị tập luyện, những thứ tôi đã yêu cầu cách đây năm ngày. Tôi cũng không được cho biết mình nhiễm loại virus nào, cũng như thông tin về giải đấu”.

Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết cô từng bị "chứng lo lắng và sợ sự gò bó". ẢNH: ISTVN

Ban tổ chức Úc mở rộng chưa ra đưa bình luận gì về phát biểu gây “sốt” của Badosa.

Để khắc phục tính trạng thiếu thốn trong việc rèn luyện thể lực, Badosa dù từng bị "chứng lo lắng và sợ sự gò bó” đã sử dụng chai nước làm tạ để giữ dáng. Cô gái 23 tuổi nói thêm rằng căn phòng mà cô đang ở chung với huấn luyện viên Javier Marti, không thích hợp cho một vận động viên ưu tú.

Badosa cho biết thêm: “Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều kiện ở đây thật thảm hại, điều mà tôi không mong đợi. Điều quan trọng nhất bạn được khuyên khi bị nhiễm virus là phải mở cửa sổ để không khí thông thoáng. Thế nhưng phòng tôi ở không có cửa sổ và nó chỉ rộng gần 15 mét vuông.

Badosa nhấn mạnh cô sẽ không đủ thể lực tham dự Úc mở rộng nếu bị cách ly đến ngày 5-2. ẢNH: GETTY

Tôi đã mất rất nhiều thể lực, đặc biệt là sức bền. Nếu tôi có thể ra sân vào ngày 31-1, tôi sẽ có một tuần để lấy lại sự sung sức. Nhưng nếu đó là ngày 5-2, tôi sẽ không kịp để hồi phục thể lực”.

Sau khi thi đấu ở Abu Dhabi vào đầu tháng, tay vợt người Tây Ban Nha đã đến Melbourne và cô đang trải qua ngày cách ly thứ bảy sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cùng với Paula Bodosa, hơn 70 tay vợt nữa cũng bị “giam lỏng” trong phòng khách sạn trong khoảng thời gian hai tuần sau khi các chuyến bay đưa họ đến Úc phát hiện ra các ca lây nhiễm COVID-19.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/tay-vot-xinh-dep-chi-trich-cach-ly-cua-giai-uc-mo-rong-963860.html