Tây Thi có bí thuật làm đẹp gì mà từng khiến Ngô Vương si mê đến nước mất nhà tan?
Chẳng có ma thuật gì cả, chính tinh thần làm đẹp không mệt mỏi cùng những bí kíp chăm sóc sắc đẹp sau đây đã giúp Tây Thi một bước chiếm trọn trái tim của Ngô Vương Phù Sai.
Tây Thi được mệnh danh là “Mỹ nhân trầm ngư” và là một trong các “Tứ đại mỹ nhân” Trung Hoa lừng lẫy nhất mọi thời đại. Tương truyền, vì mê đắm sắc đẹp của Tây Thi mà Ngô Vương Phù Sai cuối cùng đã để giang sơn rơi vào tay Câu Tiễn. Điển tích này cũng chính là một ví dụ điển hình giải thích cho câu nói “Hồng nhan họa quốc” được lưu truyền suốt hàng nghìn năm lịch sử phong kiến Trung Hoa.
Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, ngay từ nhỏ, Tây Thi đã rất có ý thức trong chuyện giữ gìn nhan sắc và tận dụng triệt để lợi thế về ngoại hình của mình. Nhưng điều bất ngờ nhất là các bí quyết làm đẹp của bà không hề quá phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí bạn hoàn toàn có thể áp dụng các phương pháp này ngay tại nhà bằng những nguyên liệu cực kỳ dễ tìm trong tự nhiên.
Rửa mặt bằng đậu phụ
Ít ai ngờ thứ "thần dược" mà Tây Thi từng sử dụng để chăm sóc da mặt lại chính là đậu phụ. Bà thường sai cung nữ giả nhuyễn đậu phụ rồi dùng vải lưới bọc lại, sau đó dặm lên da mặt để tinh chất từ đậu nành được hấp thụ hết vào da. Chính nhờ bí kíp này mà da dẻ của Tây Thi luôn mịn màng, căng mướt và trắng sáng tự nhiên.
Tắm trắng bằng nước thơm thảo dược
Để cơ thể luôn mềm mại và thơm tho, Tây Thi đã nghĩ ra một công thức chế nước tắm đặc biệt từ các loại thảo dược cung đình, bao gồm: Hoa xuyến chi, mao hoắc hương, uy linh tiên, lá sen khô và hương thảo - mỗi loại 200g; cam thảo và bạch chỉ - mỗi loại 500gr. Lấy hỗn hợp trên nghiền nhỏ rồi cho vào túi vải đun nóng cùng nước, đem tắm mỗi ngày.
Tắm trắng bằng thảo mộc không chỉ giúp Tây Thi có làn da trắng sáng mà còn lưu giữ được hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết trên cơ thể, khiến Ngô Vương bao phen phải lao đao vì sự quyến rũ tột bậc của nàng
Mang guốc gỗ để có dáng đi uyển chuyển
Ai cũng có khuyết điểm, và người đẹp tuyệt trần như Tây Thi cũng không hề ngoại lệ. Sử xưa ghi chép lại rằng "mỹ nhân trầm ngư" luôn đau đáu trong lòng nỗi khổ có bàn chân thô kệch.
Tuy nhiên, với bản tính thông minh có sẵn trong người, Tây Thi đã nghĩ ra cách mang guốc gỗ cao và mặc váy dài qua mắt cá chân để che đi khuyết điểm này. Nhờ vậy mà dáng đi của nàng lại càng thêm uyển chuyển và thướt tha say đắm lòng người.
Bên cạnh việc nghiêm túc làm đẹp và chăm sóc bản thân, Tây Thi còn sở hữu 1001 bí kíp phòng the tuyệt đỉnh giúp bà chiếm trọn trái tim của Ngô Vương Phù Sai. Tất cả những kỹ năng và lợi thế này đã giúp bà độc chiếm cả hậu cung Xuân Thu thời bấy giờ mà không cần phải tổn hao tâm sức nghĩ ra bất cứ chiêu trò tranh sủng nào.