Tây Du Ký: 3 nhân vật được Tôn Ngộ Không coi là huynh đệ thực sự, không phải Bát Giới hay Sa Tăng

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có rất nhiều huynh đệ, nhưng để được Tề Thiên Đại Thánh công nhận làm huynh đệ thực sự chỉ có 3 người, trong đó không có Bát Giới hay Sa Tăng.

Tính cách của Tôn Ngộ Không rất thẳng thắn, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Như việc Hầu vương có một ác cảm đặc biệt với Ngọc Đế, nên cho dù bất cứ thời điểm nào hoặc ở bất cứ đâu, Ngộ Không đều không thể hiện sự tôn kính với người đứng đầu Thiên Đình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại có mối quan hệ rất tốt với Thái Bạch Kim Tinh.

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có rất nhiều huynh đệ, như 6 ma vương cùng kết bái xưng thánh ở Hoa Qua Sơn, Sa Tăng và Bát Giới cùng đi lấy kinh, hay chủ nhân của cây Quả Nhân Sâm - Trấn Nguyên Tử đại tiên... Thế nhưng thực tế chỉ có 3 người được Tôn Ngộ Không công nhận là huynh đệ thực sự. Họ là ai?

Nhị Lang Thần Dương Tiễn

Nhị Lăng Thần là cháu của Ngọc Đế, nhưng có cha là một người phàm, điều này vô tình tạo nên tấn bi kịch về thần thế của ông. Mẹ của Dương Tiễn vì tư tình với người phàm mà bị Thiên Đình giam giữ. Dương Tiễn sau khi học xong võ nghệ đã "bổ núi cứu mẹ", rồi được phong thần, nhưng từ đó quan hệ với Ngọc Đế cũng trở nên xấu đi.

Dương Tiễn bình thường ít khi qua lại với Thiên Đình, đối với Ngọc Đế chỉ "nghe điều không nghe tuyên", tức chỉ nghe theo sắp xếp quân vụ, tuyệt không vì quan hệ thân thiết.

Mối quan hệ giữa Ngộ Không và Dương Tiễn cũng là "không đánh thì không quen". Năm xưa, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đánh bại lần lượt Cửu Diệu, Tứ Thiên Vương, Na Tra Thái tử cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế vì hết cách đã buộc phải hạ lệnh điều Nhị Lang Thần Dương Tiễn ứng chiến.

Nhị Lang Thần vô cùng hiếu kỳ với kẻ đang khiến Tam Giới chấn động. Hai bên giao đấu bất phân thắng bại, khó phân cao thấp. Khi đó, Thái Thượng Lão Quân đã dùng Kim Cang Trác đánh lén Tôn Ngộ Không, vì vậy mà Nhị Lang Thần có thể bắt sống được Tề Thiên Đại Thánh.

Sau trận chiến năm ấy, giữa 2 người không hề nảy sinh lòng thù hận. Thậm chí trong lúc gặp khó khăn trong việc đối đầu với Cửu Đầu Trùng trên đi lấy kinh, Tôn Ngộ Không bỗng nhìn thấy Nhị Lang Thần đi ngang qua, liền nói với Bát Giới: "Đó là Thất Thánh huynh đệ của ta, mau đi mời bọn họ trợ chiến".

Bát Giới không biết chuyện liền hỏi lại Ngộ Không:"Nếu là huynh đệ của huynh thì sao huynh không trực tiếp đi mời?" Ngộ Không cười đáp:"Chỉ vì ta từng bị hắn bắt sống, nên có chút không tiện".

Nhị Lang nghe Ngộ Không mở lời nhờ giúp đỡ, liền nói:"Ta vì nhàn dỗi nên cùng các huynh đệ ra ngoài săn bắn. Nay Đại Thánh không màng chuyện cũ, muốn được hiệp lực hàng yêu, sao ta có thể không tuân mệnh".

Điều này có thể thấy, tuy không thẳng thẳn nói ra nhưng trong lòng Ngộ Không và Dương Tiễn đã thực sự coi nhau là huynh đệ.

Na Tra Tam Thái Tử

Na Tra là con trai thứ 3 của Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh. Khi còn dưới nhân thế, Na Tra vì phạm lỗi lầm đã phải lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, linh hồn bay tới Tây Phương cực lạc, được Như Lai Phật tổ lấy ngó sen làm thân, lá sen làm áo, niệm chú cải tử hoàn sinh.

Na Tra sau có công đánh đẹp 96 động yêu vương, được Ngọc Đế phong làm Tam Đàm Hải Hội đại thần.

Na Tra và Tôn Ngộ Không khá tương đồng về nhiều mặt, đều tự tin, kiêu ngạo và đều căm ghét cái ác. Giống như Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô áp chế, Như Lai Phật tổ cũng tặng cho Lý Tịnh chiếc Lung Linh Bảo Tháp, chuyên để khắc chế Na Tra.

Khi được điều động ngăn cản Ngộ Không đại náo thiên cung, Na Tra được cho là đã không đánh hết sức, khi không sử dụng Tam muội chân hỏa. Tôn Ngộ Không sau này bị Hồng Hài Nhi dùng ngọn lửa này thiêu đến hồn bay phách tán.

Mặc dù chưa từng kết bái, nhưng Tôn Ngộ Không và Na Tra luôn tay bắt mặt mừng, gọi nhau là huynh đệ mỗi khi gặp mặt. Na Tra cũng là một trong những nhân vật giúp đỡ Tôn Ngộ Không nhiều nhất trên đường đi lấy kinh. Đặc biết là trong những lần thu phục Ngưu Ma Vương, Thanh Ngưu Quái hay Bạch Thử Tinh.

Ngưu Ma Vương

Ngưu Ma Vương là chủ nhân của Thúy Vân Sơn và Tích Lôi Sơn, vợ là Thiết Phiến Công Chúa và con trai là Hồng Hài Nhi.

Ngưu Ma Vương Xuất hiện lần đầu khi Tôn Ngộ Không đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, vang danh yêu giới, khiến yêu vương 72 động lần lượt tới chúc mừng, làm quen.

Chủ nhân của Tích Lôi Sơn khi đó đã cùng 5 yêu vương khác chủ động kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không, cùng nhau xưng đại thánh.

Sau vì duyên cố liên quan tới Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không trở mặt thành thù. Lúc này thực lực của lão Ngưu mới được thể hiện.

Ngoài Đại Bàng Tinh Kim Sí Điểu, thì Ngưu Ma Vương là yêu quái duy nhất trên đường đi lấy kinh có thể đánh trên cơ với Tôn Ngộ Không mà không sử dụng bảo bối, thậm chí khi Ngộ Không liên thủ với Bát Giới cũng không thể thắng nổi. Phải đến khi Na Tra tới trợ chiến, Ngưu Ma Vương mới chịu khuất phục.

Để khiến Tôn Ngộ Không công nhận là huynh đệ từ trong lòng, cần phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là phải có bản lĩnh thực sự, đây là điều cơ bản nhất. Ví dụ như Bát Giới hay Sa Tăng, Tôn Ngộ Không chỉ coi họ là sư đệ đồng môn chứ không phải là huynh đệ thục sự.

Thứ hai là tính cách tương đồng. Cho dù là Nhị Lang Thần hay Na Tra, đều là những người có khí chất cực cao, với sự tự tin và kiêu ngạo, thậm chí là xem nhẹ cả những vị tiên phật ở Thần giới. Bản lĩnh của Ngưu Ma Vương cùng với danh xưng Bình Nguyên Đại Thánh cũng hoàn toàn phù hợp với 2 tiêu chuẩn đó.

Vì thế, chỉ Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Na Tra Tam Thái Tử và Ngưu Ma Vương là những người khiến Tôn Ngộ Không nể phục và trong lòng coi làm huynh đệ thực sự.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tay-du-ky-3-nhan-vat-duoc-ton-ngo-khong-coi-la-huynh-de-thuc-su-khong-phai-bat-gioi-hay-sa-tang-a330164.html