'Tay bịp Hollywood' tập 7-8: Cứu đệ tử, Long Tứ phá lệ tái xuất giang hồ

Thư Kỳ vì mê cờ bạc, vướng phải bẫy lừa của bọn cờ bạc bịp. Long Tứ làm sao để ra mặt cứu đệ tử ?

Trong hai tập mới phát sóng, một thành viên trong nhóm “Thiên môn bát tướng” - Đường Vỹ đã bị đồ đệ của mình là Lãng (Mã Chí Vỹ) truy sát, đến nỗi phải giả điên giả khùng. Sau khi bắt được Đường Vỹ, Lãng đã thách đấu ông chơi một ván mạt chược và dùng kĩ xảo tàn nhẫn để kết liễu thầy mình. Đối với Lãng, thế hệ sau phải lật đổ thế hệ trước. Do đó, mục tiêu của tên đồ đệ “khi sư diệt tổ” là truy tìm và thách đấu những sư thúc bá còn lại trong nhóm “Thiên môn”.

Người mà Lãng nhắm đến tiếp theo là Long Tứ (Trịnh Tắc Sĩ).

Ván bài cuối cùng của thầy trò Đường Vỹ - Lãng.

Ván bài cuối cùng của thầy trò Đường Vỹ - Lãng.

Lãng là kẻ bất chấp thủ đoạn vì lòng đố kỵ muốn ngoi lên trong giới đổ trường.

Song song, sự thật về thân thế của Long Tứ có nguy cơ bị tiết lộ khi ông đã chấp nhận “tái xuất giang hồ” để cứu đệ tử Thư Kỳ (Thái Hàn Ức). Vì ham mê cờ bạc và nghe theo lời dụ dỗ, Thư Kỳ mang hết tiền lương của diễn viên quần chúng để cá cược ở sòng bạc. Thế nhưng, anh ta không biết mình đang dẫm vào cái bẫy của bọn lừa bịp nên thua sạch tiền.

Thư Kỳ (áo xanh) nhận lỗi vì chơi cờ bạc, thua hết tiền lương diễn viên.

Long Tứ tức giận vớ đệ tử vì vướng vào ân oán giang hồ.

Hoạn nạn tương cứu, Bánh Đúc (Vương Tử Hàm) đã giở chút tài lẻ, đến sòng bạc đòi lại tiền thua. Nhưng do thiếu kinh nghiệm giang hồ, cả hai người bị ép ký vào biên bản nợ. “Bạn cùng thuyền” Mặc Cơ (Ngô Nghiệp Khôn) đã tìm Long Tứ báo tin, nhờ ứng cứu. Không còn cách nào khác, Long Tứ phải ra mặt, thách đấu một phen với nhà cái để đưa đệ tử và con gái về. Không khó đoán, nhờ vào kĩ xảo của tay lừa bịp bậc thầy, Long Tứ dễ dàng giải vây cho nhóm Thư Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại bản thân sẽ bị vướng vào nhiều ân oán giang hồ.

Long Tứ hiểu rõ thủ đoạn của các tay bịp trong sòng bạc

Ông đã dùng kĩ xảo để thắng ván bài bịp

Trong phân đoạn này, chi tiết Thư Kỳ say mê cờ bạc nên đặt cược hết tiền lương đồng nghiệp hơi khó thuyết phục. Diễn viên Thái Hàn Ức chưa tạo được mối liên hệ giữa một Thư Kỳ duyên dáng, dễ bắt nạt lúc ban đầu với một Thư Kỳ mê cờ bạc đến nỗi “không sợ trời, không sợ đất” trong hai tập này. Điều đó khiến khán giả chưa hiểu rõ về tính cách nhân vật. Rốt cuộc anh ta là một trợ lý đạo diễn ngây thơ, ham vui quên giờ giấc, hay lại là một anh chàng có lòng nhiệt huyết, có động lực rõ ràng muốn dấn thân vào giới đổ trường ?

Diễn viên Thái Hàn Ức chưa thể hiện hết nội tâm của nhân vật Thư Kỳ

Mặt khác, câu chuyện về ba nữ diễn viên trẻ: Minh Châu - Phấn Phương - Tiểu Yến diễn biến với nhiều bất ngờ thú vị. Cả ba đều đặt dưới sự “chỉ đạo” của chị quản lý hung dữ - Mã Lợi Liên, do Lý Thi Hoa thủ vai. Trong phim này, Lý Thi Hoa không có nhiều đất diễn vì phải chia sẻ với nhiều bạn trẻ, nhưng nữ diễn viên vẫn thể hiện nổi bật, dày dạn kinh nghiệm. Mã Lợi Liên là nhân vật quyết liệt dấn thân, không ngại mất mặt, gom góp từng cơ hội cho các cô gái của mình tỏa sáng. Tuy nhiên, cô cũng là người có nguyên tắc rõ ràng và không thỏa hiệp với cái xấu.

Mã Lợi Liên (quần đen hoa) luôn dẫn dắt các cô con gái làm quen với nhiều nhà sản xuất.

Những tình huống tréo ngoe khi các cô gặp phải những bầu show háo sắc.

Mã Lợi Liên luôn “thẳng tay” trước cái ác, bảo vệ các cô con gái.

Sắp tới các cô gái của Mã Lợi Liên sẽ tham gia quay phim ca nhạc của đạo diễn “mới toanh” - Hạ Gia Tuấn (Hà Hạo Văn) với sự trợ giúp của Bánh Đúc. Những tập tiếp theo của Tay bịp Hollywood hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết vui nhộn không kém.

Nhật Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tay-bip-hollywood-tap-7-8-cuu-de-tu-long-tu-pha-le-tai-xuat-giang-ho-4502999.html