Tây Ban Nha mất chiến thắng trước Bồ Đào Nha của Ronaldo

Trong ngày thi đấu khá mất tập trung, Tây Ban Nha đã đánh mất chiến thắng trước hàng xóm Bồ Đào Nha. Trận hòa này khiến cả hai đánh mất lợi thế khi Czech đã vươn lên ngôi đầu nhờ chiến thắng trước Thụy Sĩ.

Bồ Đào Nha cất Ronaldo trên ghế dự bị và chọn lối đá rình rập trước Tây Ban Nha. Sự chắc chắn của họ khiến chủ nhà không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu, trong khi đó Bồ Đào Nha ưu tiên các pha bóng chậm rãi và đợi đối thủ sơ hở. Song kế hoạch của đội tuyển này sớm phá sản sau một tình huống để mất bóng của Rafael Leao ở phút 25.

Tiền đạo của Milan đã quá tự tin trong việc xử lý, để rồi anh bị đánh úp bởi một Tây Ban Nha rất cáo già. Bóng được giành lấy và lần lượt qua chân Gavi, Pablo Sarabia rồi được đưa đến vị trí của Alvaro Morata.

Và trong thế đối mặt thủ môn khi khung thành đã rộng mở, tiền đạo 30 tuổi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Đây đã là pha ghi bàn thứ 4 trong 4 trận gần nhất của Morata, và 3 trong số này là các pha mở tỷ số. Điều đó cho thấy sự bén duyên của anh.

Morata cũng vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách cây săn bàn tốt nhất lịch sử tuyển Tây Ban Nha với 53 pha lập công sau 26 lần ra sân. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà tự tin làm chủ cuộc chơi. Họ có thêm 2 pha bóng đáng kể nữa vào các phút 29 và 41, khi Soler cùng Sarabia đe dọa khung thành Bồ Đào Nha. Nhưng may mắn cho Bồ Đào Nha là lưới của họ được bảo toàn.

Seleccao thua thiệt đủ điều ở hiệp 1 khi chỉ cầm bóng 42%, không có nổi một cú sút trúng đích. Cơ hội đáng kể nhất của họ chỉ là pha ra chân đưa bóng đi chệch cột của Andre Silva vào phút 34.

Hiệp 1 chủ động bao nhiêu thì hiệp 2 Tây Ban Nha chủ... quan bấy nhiêu. Họ vẫn cầm bóng tới 62% nhưng bất ngờ thi đấu chùng xuống một cách khó hiểu. Hàng công chậm chạp trong khi hàng thủ hay mắc lỗi. Đó là lý do họ không dứt điểm trúng đích lần nào, đồng thời để Bồ Đào Nha bắt đầu vùng lên và có cơ hội ngon ăn đầu tiên.

Pha gỡ hòa 1-1 của Bồ Đào Nha

Pha gỡ hòa 1-1 của Bồ Đào Nha

Trong pha bóng phút 59 này, Leao xử lý kỹ thuật loại các hậu vệ, nhưng thủ môn Unai Simon đã xuất sắc cản cú đá của ngôi sao Milan. Sau đó 3 phút Ronaldo vào sân và Bồ Đào Nha hy vọng sẽ tấn công mạnh mẽ. Nhưng họ cũng không có nhiều cơ hội do vấp phải hàng thủ kín kẽ của đối phương.

Trận đấu trôi qua trong sự bất lực của các vị khách và tưởng như họ sẽ trắng tay thì phút 82, Ricardo Horta, tiền đạo thuộc biên chế Braga, đã bất ngờ lập công. Anh chọn vị trí chuẩn xác đón đường căng ngang của Joao Cancelo rồi bình tĩnh đệm bóng gọn gàng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tây Ban Nha cuống cuồng dồn đội hình lên nhưng đã muộn. Tất cả những gì họ có là cú đánh đầu đi ra ngoài trong thế rất thoáng của Alba vào phút cuối. Tây Ban Nha bị cầm chân, và HLV Enrique có lý do để không hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tay-ban-nha-mat-chien-thang-truoc-bo-dao-nha-cua-ronaldo-post1443277.tpo