Tây Ban Nha hòa nhạt nhòa Thụy Điển

Rạng sáng nay trong trận đấu ở bảng E lúc 02h00, Tây Ban Nha đã trải qua 90 phút nhọc nhằn trước đội bóng chiếu dưới Thụy Điển và đành khép lại 90 phút bằng kết quả 0-0.

Với lực lượng nhỉnh hơn cùng lợi thế chủ nhà, Tây Ban Nha không khó khăn để áp đặt cuộc chơi theo ý mình. Và họ nhanh chóng đe dọa đối thủ. Phút 16, Dani Olmo bật cao đánh đầu khá hiểm, nhưng anh không thắng được thủ thành Olsen. Đến phút 23, Koke có cơ hội dứt điểm trong tư thế thuận lợi nhưng anh lại đưa bóng ra ngoài. Rồi tới phút 29, tiếp tục là Koke, và tiếp tục là một pha hỏng ăn.

Hàng tiền vệ với sự cơ động của Llorente, Koke hay Pedri giúp Tây Ban Nha dễ dàng dồn ép đối thủ. Nhưng vấn đề là họ lại không thể tận dụng tốt các cơ hội rất rõ ràng. Điển hình nhất có lẽ là tình huống ở phút 38, Jordi Alba tạt vào như đặt để Morata băng lên dứt điểm, nhưng không hiểu sao chân sút này lại đưa bóng ra ngoài.

Sau vô vàn pha bóng bị hãm thành, Thụy Điển chỉ có một lời đáp trả duy nhất. Đó là cú đá của Isak ở phút 41. Nhưng chân sút đang khoác áo Sociedad chưa đủ may mắn để khiến mành lưới Tây Ban Nha phải rung lên. Cú dứt điểm của anh đã đánh bại được thủ thành Simon song một hậu vệ Tây Ban Nha vẫn kịp lui về cản phá.

Hiệp 1 là show diễn của hàng tiền vệ Tây Ban Nha, nhưng hiệp 2 họ đã không còn tạo ra những cơ hội liên tiếp nữa. Bởi Thụy Điển siết lại đội hình, tạo nên các lớp phòng ngự dày đặc và họ đã ngăn cản đáng kể khả năng phối hợp nhỏ của đối phương.

Koke có 2 pha dứt điểm nhưng đều không thành công

Koke có 2 pha dứt điểm nhưng đều không thành công

Không dừng lại ở đó, Thụy Điển còn đe dọa khung thành đối thủ. Phút 60, sau một nỗ lực đi bóng, Isak chuyền vào thuận lợi cho đồng đội dứt điểm. Tiếc rằng một hậu vệ Tây Ban Nha đã lui về tác động khiến Marcus Berg không thể đưa bóng vào lưới từ cự ly chỉ 4m. Pha bóng đó chứng tỏ Thụy Điển dù lực lượng yếu hơn nhưng không phải là một tập thể dễ xem thường.

Sau đó, họ vẫn duy trì quân số đông đảo ở phần sân nhà, khiến Tây Ban Nha chỉ còn biết đưa bóng ra biên rồi tạt vào cầu may. Những pha bóng như thế không khiến hàng thủ cao lớn của đội bóng Bắc Âu gặp khó. 30 phút cuối trận là thời gian bế tắc của Tây Ban Nha. Họ chỉ biết đưa bóng qua lại ở giữa sân rồi điều ra cánh và tạt vào. Những phương án thay người của HLV Enrique như Fabian Ruiz, Thiago… cũng mất hút trên sân.

2 cơ hội khả dĩ nhất họ tạo được đến sau phút 90. Đầu tiên là pha Sarabia tạt bóng hiểm hóc để Gerard Moreno đánh đầu, nhưng Olsen vẫn kịp dùng chân đẩy ra. Sau đó, vẫn là Sarabia khi anh nhận đường căng ngang cực kỳ thuận lợi của Alba, nhưng cầu thủ đang khoác áo PSG lại xử lý vụng về để Olsen băng về bắt gọn bóng.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Tây Ban Nha chấp nhận chia điểm bằng trận hòa 0-0 nhạt nhẽo với Thụy Điển. Kết quả này khiến Tây Ban Nha bị Slovakia qua mặt để giữ vị trí đầu bảng E. Thụy Điển hoàn tất mục tiêu 1 điểm, cùng Tây Ban Nha đứng giữa bảng, trong khi Ba Lan xếp cuối.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tay-ban-nha-hoa-nhat-nhoa-thuy-dien-post1346127.tpo