Tây Ban Nha hạ gục đương kim Á quân World Cup 2018

Tây Ban Nha vừa có chiến thắng áp đảo 6-0 trước Croatia, dần khẳng định lại đẳng cấp của mình tại đấu trường Nations League.

Luis Enrique đã chứng minh việc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bổ nhiệm ông lên chức HLV sau World Cup 2018 là vô cùng đúng đắn. Đội bóng xứ “bò tót” mà ông dẫn dắt đã có màn trình diễn xuất sắc trước đương kim Á quân World Cup với chiến thắng như một set Tennis: 6-0.

Phong độ cao và đội hình mạnh đã giúp Croatia thi đấu vô cùng tự tin. Đội bóng Vatreni đã lấn lướt Tây Ban Nha ở những phút đầu tiên bằng những pha dứt điểm nguy hiểm từ Ivan Rakitic và Ivan PerisicSaul. Tuy nhiên, Saul Niguez đã lấy lại thế trận cho Tây Ban Nha bằng cú đánh đầu chính xác ở phút 24, mở màn tỷ số 1-0.

Saul Niguez mở màn tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Marco Asensio là cái tên tiếp theo ghi bàn cho đội bóng La Roja (biệt danh của đội Tây Ban Nha) ở phút 33. Cầu thủ đang chơi cho Real Marid này lại làm nên bất ngờ khi nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút bóng dội xà trúng vào thủ môn Lovre Kalinic rồi đi vào khung thành.

Marco Asesio trở thành người hùng Tây Ban Nha với hai lần tung lưới Croatia (Ảnh: Reuters)

Nhận 3 bàn thua trong hiệp 1, Croatia không khỏi hoang mang và thi đấu sa sút trong hiệp 2. Rodrigo Moreno xử lý gọn gàng tình huống đối thủ tạo ra và nhanh chóng thoát xuống đánh bại thủ môn Kalinic ở phút 49. Tỷ số 4-0 càng khiến các cầu thủ xứ “bò tót” thi đấu hưng phấn hơn. Ở phút 57, Sergio Ramos tận dụng quả phạt góc và đánh đầu đưa bóng vào khung thành Croatia. Isco tiếp tục ghi bàn ở phút 70 và ấn định chiến thắng thuyết phục 6-0 cho Tây Ban Nha.

Luis Enrique sẽ đưa Tây Ban Nha trở lại thời hoàng kim (Ảnh: Getty)

Với màn trình diễn xuất sắc này, Tây Ban Nha đang có khởi đầu thuận lợi với 6 điểm trọn vẹn sau hai trận và dần khẳng định lại đẳng cấp của mình tại đấu trường Nations League.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tay-ban-nha-ha-guc-duong-kim-a-quan-world-cup-2018-d70129.html