Tây Ban Nha - Đức: Chung kết bảng đấu

Đêm nay tại Sevilla, Tây Ban Nha và Đức sẽ quyết đấu để giành tấm vé duy nhất tại bảng A4 để góp mặt ở vòng bán kết UEFA Nations League 2020/21.

Tây Ban Nha đáng ra đã ở vị thế rất khác khi tiếp đón Đức vào đêm nay nếu họ duy trì được phong độ như giai đoạn lượt đi. Thời điểm mà họ hoàn toàn chiếm thế thượng phong tại bảng A4 với 7 điểm sau 2 trận thắng cùng 1 trận hòa. Tuy nhiên, La Roja lại trình diễn bộ mặt đáng thất vọng khi phải làm khách ở 2 lượt trận gần nhất.

Trắng tay trước Ukraine (thua 0-1) và suýt thua cả Thụy Sĩ (hòa 1-1, trong đó bàn gỡ được thực hiện ở phút 89) khiến Tây Ban Nha tụt xuống vị trí nhì bảng. Hệ quả, Tây Ban Nha chỉ còn đúng một cách để có thể vào bán kết Nations League, đó là vượt qua Đức ở trận đại chiến tại Estadio de La Cartuja. Xét về lối chơi cũng như phong độ hiện tại, đây rõ ràng là thử thách không hề đơn giản với nhà vô địch thế giới 2010.

5 trận gần nhất tính cả chính thức và giao hữu, Tây Ban Nha chỉ thắng 1, hòa đến 3 và thua 1. Nguyên nhân đến từ hàng công tậm tịt với vỏn vẹn 4 lần xé lưới đối thủ. Việc thiếu đi một trung phong xịn khiến La Roja không thể dứt điểm “con mồi” dù họ vẫn cho thấy mình là bậc thầy trong việc kiểm soát thế trận.

Sau 2 trận không thắng, Tây Ban Nha đã không còn quyền tự quyết ở bảng đấu của mình. (ảnh IT)

Sau 2 trận không thắng, Tây Ban Nha đã không còn quyền tự quyết ở bảng đấu của mình. (ảnh IT)

Đức cũng từng gặp nhiều vấn đề trong thời gian trước đây, cũng đối mặt với nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, khác với Tây Ban Nha, Đức đã kịp vùng dậy ở thời điểm quan trọng. Trong đợt tập trung lần này, thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew đã toàn thắng cả 2 trận đầu, khi vượt qua Czech 1-0 ở trận giao hữu hồi giữa tuần trước và giành chiến thắng quyết định 3-1 trước Ukraine ở loạt trận áp chót của Nations League hồi cuối tuần vừa rồi.

So với cuộc đối đầu cách đây vài tuần, cả hai đội đều có những thay đổi về nhân sự. Tây Ban Nha mất hai tiền vệ quan trọng là Koke và Sergio Canales do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Marco Asensio vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra đội chủ nhà còn thiếu vắng nhân tố có khả năng tạo đột biến cao là Ansu Fati cùng những “ông chủ” khu trung tuyến như Thiago Alcantara và Sergio Busquets.

Không còn những tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng, nên Tây Ban Nha sẽ chọn lối đá nhanh, vỗ mặt thẳng đối thủ. Khi đó, khả năng không chiến của Morata cũng như các pha đi bóng tốc độ từ Gerard Moreno, Oyarzabal ở hai cánh sẽ là miếng đánh chính của đoàn quân huấn luyện viên Enrique.

Bên phía Đức, tiền vệ ngôi sao Toni Kroos sẽ trở lại đội hình chính sau khi bị treo giò ở trận thắng Ukraine. Bộ đôi Julian Brandt và Luca Waldschmidt đã hồi phục chấn thương, nhưng nhiều khả năng sẽ ngồi trên ghế dự bị.

Nỗi lo của ông Low vẫn là hàng phòng ngự, cụ thể là 2 cánh. Nếu Benjamin Henrichs không ra sân, Matthias Ginter gần như chắc chắn sẽ lại bị đẩy sang đá hậu vệ phải, khiến những pha lên bóng của Đức ở cánh này thiếu đi sự đột biến. Bên phía đối diện, Philipp Max tấn công ổn nhưng phòng ngự lại khá tệ.

Tuy nhiên, Đức đã quá quen với việc “lấy công bù thủ”. Bên cạnh đó, họ còn là đội nắm quyền tự quyết bởi chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Low có lẽ sẽ biết “dừng đúng lúc” khi đội nhà giành lợi thế và không bắt buộc phải giành chiến thắng.

Đức được đánh giá đồng đều hơn, nhưng Tây Ban Nha lại sở hữu lợi thế sân nhà. Đây là cuộc chiến cân tài cân sức và đầy khó đoán, khi cả hai hứa hẹn sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh cho tham vọng chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp ở UEFA Nations League.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tay-ban-nha-duc-chung-ket-bang-dau-115668.html