Tây Ban Nha bị tố đầu độc đối thủ ở vòng loại Euro 1984

Hơn 30 năm trôi qua kể từ sau chiến dịch vòng loại Euro 1984, tuyển Tây Ban Nha bị Malta tố sử dụng doping đồng thời âm mưu đầu độc các cầu thủ Malta ở trận vòng loại sau cùng tại Sevilla tháng 12-1983.

Phát biểu trên chương trình truyền hình "Fiebre Maldini" phát sóng tại Tây Ban Nha hôm 20-3, cựu tiền đạo tuyển Malta Silvio Demanuele – tác giả bàn thắng danh dự trong trận thua 1-12 trước tuyển Tây Ban Nha – khẳng định các cầu thủ chủ nhà chắc chắn sử dụng steroid (hợp chất hữu cơ tăng cường sức mạnh) để có sức chiến đấu ở trận cầu buộc phải thắng bằng mọi giá này.

Tây Ban Nha thắng Malta 12-1 ở trận cầu quyết định suất vé dự Euro 1984

Kém kình địch Hà Lan 3 điểm và thua xa hiệu số bàn thắng-bại, Tây Ban Nha buộc phải ghi vào lưới Malta từ… 11 bàn trở lên ở lượt đấu cuối mới mong giành tấm vé duy nhất của bảng 7 vào thẳng vòng chung kết tại Pháp. Một nhiệm vụ tưởng chừng quá sức với đoàn quân của HLV Miguel Munoz bởi cả 7 trận vòng loại trước đó, các chân sút Tây Ban Nha chỉ ghi được tổng cộng 12 bàn thắng, gồm vỏn vẹn 1 bàn vào lưới Malta trận lượt đi!

Silvio Demanuele nhớ lại: "Anh trai tôi từng là một VĐV thể hình chuyên nghiệp nên tôi quen biết nhiều với các VĐV bộ môn này và hiểu rõ chuyện gì xảy ra khi ai đó sử dụng chất steroid. Ở trận đấu trên sân Villamarin, các cầu thủ Tây Ban Nha mạnh mẽ một cách khác thường, chạy không biết mệt mỏi và ghi bàn với tần suất khủng khiếp, gần như cứ 7 phút họ lại phá lưới Malta một lần. Chúng tôi để ý thì thấy hầu hết các cầu thủ chủ nhà sùi bọt mép trắng xóa và thường xuyên chạy ra sát biên dọc để uống nước. Trận cầu diễn ra vào buổi tối, tiết trời mát mẻ, hà cớ gì mà họ lại khát nước đến vậy? Đó là biểu hiện của việc sử dụng chất steroid, chỉ tiếc là BTC không thông báo gì về việc kiểm tra doping sau trận đấu".

Các trung vệ Munoz (8), Goikoetxea (5) vây hãm khung thành Malta

Cùng có mặt trong chương trình, cựu HLV tuyển Malta Victor Scerri cũng lên tiếng về nỗi nghi vấn đè nặng ông và các học trò suốt hơn 30 năm qua. "Dường như có một âm mưu nhằm hạ độc các cầu thủ Malta. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp (tỉ số 3-1 nghiêng về Tây Ban Nha), một người phục vụ sân Villamarin tiến đến chỗ ngồi của tuyển Malta, tay bưng một khay lớn những lát chanh mọng nước và mời chúng tôi dùng. Không một chút nghi ngờ, toàn đội sử dụng ngay để bớt mệt, chuẩn bị cho trọn hiệp đấu phía trước. Chỉ có điều, các cầu thủ thì cảm thấy lâng lâng khi ra sân trở lại còn bản thân tôi cũng thấy hình như mình vừa trải qua một đêm dài tiệc tùng, đầu óc quay cuồng. Đó là thứ duy nhất đội bóng nạp vào cơ thể, sau nước, ở trận cầu này. Phải chăng người Tây Ban Nha đã hạ độc chúng tôi thông qua những lát chanh?".

Các chân sút Tây Ban Nha ghi thêm đến 9 bàn thắng sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, trong đó, Santillana hoàn tất cú poker (4 bàn), Hipolito Rincon có cho riêng mình một hat-trick, Maceda có "cú đúp" bên cạnh những pha lập công của Gordillo, Sarabia và Senor. Tỉ số chung cuộc 12-1 đem về một trong những chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vào VCK nhờ hơn Hà Lan chỉ số phụ

Đội bóng "xứ sở của những đấu sĩ bò tót" vượt qua Hà Lan nhờ quy định về đối đầu (Tây Ban Nha thắng 1-0 sân nhà và thua 1-2 trên sân Hà Lan) dù hai đội đồng điểm và bằng hệ số bàn thắng-bại! Cay đắng nhất sau trận cầu được mệnh danh "Phép màu thành Seville" không ai khác hơn tuyển Hà Lan. Mất vé vào phút chót, người Hà Lan tố cáo Malta nhận hối lộ để thua trận và LĐBĐ Malta lập tức tiến hành điều tra nhưng không có bất cứ chứng cứ nào.

Không chỉ Juan Senor, tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 12-1, mà cả cựu trung vệ Jose Camacho (từng nắm cương vị HLV đội tuyển Tây Ban Nha giai đoạn 1998-2002) cũng đã lên tiếng phản bác luận điệu của các cựu thành viên tuyển Malta. "Tây Ban Nha sở hữu một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, đội tuyển chúng tôi cũng quy tụ những hảo thủ hàng đầu của từng thời kỳ, thừa sức đối đầu với bất kỳ đội tuyển nào mà không cần dùng đến những chiêu trò bẩn thỉu. Hãy xem Malta là đội bóng thế nào, một "anh chàng học việc" ở làng cầu châu Âu thời điểm đó và cả bây giờ, thua 7/8 trận và để lọt lưới đến 25 lần trước khi gặp chúng tôi ở lượt đấu cuối vòng loại Euro 1984. Như thế, có cần chúng tôi phải sử dụng doping hay đầu độc họ để giành chiến thắng?" - Juan Senor khẳng định.

Tuyển Tây Ban Nha tại vòng chung kết Euro 1984 thi đấu khá ấn tượng, loại được đương kim vô địch Đức ở vòng bảng và vào đến tận trận chung kết cùng chủ nhà Pháp.

Đông Linh (theo AS, Marca)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tay-ban-nha-bi-to-dau-doc-doi-thu-o-vong-loai-euro-1984-20180321091444607.htm